Họ phải vượt qua hải trình đầy sóng gió, đến với Trường Sa để cảm nhận sự hi sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện đảo, từ đó cho ra đời những tác phẩm chân thực, sinh động, góp phần tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Nghe âm thanh phóng sự tại đây:
Khoảnh khắc những con tàu nổi hồi còi chào bến cảng để ra khơi, hướng về Trường Sa luôn in đậm in đậm trong tâm trí của các nhà báo, phóng viên – Lực lượng xung kích tuyên truyền về biển đảo.
Được đến Trường Sa là một cơ hội hiếm có trong đời làm báo, vì vậy mỗi nhà báo đều nỗ lực hết sức để tác nghiệp, tranh thủ thu thập tư liệu càng nhiều càng tốt. Phóng viên Thy Nhung, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ đến Trường Sa ngày như dài hơn.
Phóng viên Thy Nhung, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh: VOV5/Vĩnh Phong |
Nhung thức dậy từ rất sớm, tranh thủ chụp ảnh, ghi chép và phỏng vấn cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo: "Ấn tượng đầu tiên của tôi về Trường Sa là nắng, gió và vị mặn mòi của biển. Tuy nhiên, sự kiên cường, vững chải toát ra từ mỗi cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo mới là điều tôi ghi nhớ suốt đời. Khi gặp các chiến sỹ trẻ, ban đầu tôi cứ nghĩ là họ sẽ buồn vì xa gia đình, nhưng tôi nhận thấy ánh mắt của họ cháy lên niềm tự hào, sự quyết tâm gìn giữ biển đảo quê hương. Họ kể về những câu chuyện cuộc sống hằng ngày, những phiên gác giữa mênh mông sóng nước… Họ kể về gia đình ở đất liền bằng nụ cười lạc quan, khẳng định sự kiên cường nơi đầu sóng.
Đến Trường Sa để hiểu sự nỗ lực và tinh thần vượt qua khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo… Từ đó, xác định trách nhiệm của mình khi viết những tác phẩm phản ánh chân thực về cuộc sống ở huyện đảo, giúp đất liền hiểu thêm về cuộc sống của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương.
Nhà báo Nguyễn Thế Lãm (cầm mic), Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, trong một chuyến công tác đến Trường Sa năm 2014. Ảnh: VOV5/Vĩnh Phong |
Nhà báo Lan Phương, Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam, người nhiều năm gắn bó với Trường Sa và biển đảo, chia sẻ mỗi lần đến Trường Sa đều là một kỷ niệm sâu sắc trong đời làm báo. "Với tôi, tác nghiệp ở Trường Sa và nhà giàn DK-I khác rất nhiều so với tác nghiệp trên đất liền. Đây là hải trình kéo dài cả nghìn hải lý, đối mặt với những cơn sóng biển, mưa giông. Nhưng đã là 1 phóng viên, cần có sự dấn thân, dám đi vào những địa bàn khó. Bởi đó chính là nơi để trau dồi bản lĩnh và nâng cao nghiệp vụ của mình. Tôi đã đi Trường sa 7 lần và lần nào cũng đong đầy cảm xúc. Đó là tình yêu với biển cả quê hương, đó là sự khâm phục trước ý chí của các chiến sĩ hải quân, dù điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng các cán bộ, chiến sỹ vẫn kiên cường bám biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ canh giữ biển trời của Tổ quốc thân yêu.
Nhà báo Lan Phương, Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam, người từng đến với Trường Sa 7 lần. Ảnh: Đình Thắng |
Thời tiết Trường Sa, nhất là dịp cuối năm, rất khắc nghiệt, biển động mạnh, sóng lớn, mưa nhiều… Nhưng những khó khăn ấy chỉ làm tăng thêm nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm của các nhà báo, phóng viên.
Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ đến với Trường Sa, những nhà báo vừa vượt qua hoàn cảnh tác nghiệp, vừa vượt qua chính mình để tác nghiệp vì một tình yêu vì một sự đồng cảm và chia sẻ với Trường Sa và những người làm báo cũng đang ra trận: "Trong chuyến công tác đến với Trường Sa của tôi, thời tiết rất không thuận lợi. Biển động và gió, mưa rất lớn. Tuy nhiên, chúng tôi xác định rằng thời tiết mưa, bão ở vùng biển đảo là chuyện bình thường. Là những phóng viên được đến với huyện đảo Trường Sa, đây là một chuyến đi đầy ý nghĩa và thiêng liêng đối với nghề báo. Thời tiết có khắc nghiệt hơn nữa thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để vượt qua, tác nghiệp để những hình ảnh chân thực, sống động về cuộc sống, công việc của cán bộ, chiến sỹ, và nhân dân đang ở Trường Sa đến với người dân ở đất liền và kiều bào ở nước ngoài."
Trung tá, Nhà báo Nguyễn Khánh Ngọc (thứ 2, từ trái), Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, bên những chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa.
Ảnh: VOV5/Vĩnh Phong |
Trung tá, Nhà báo Nguyễn Khánh Ngọc, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, đã 4 lần đến Trường Sa, chia sẻ được tác nghiệp và ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng ở Trường Sa là niềm tự hào không thể nào diễn tả bằng lời: "Những tình cảm nồng ấm mà các đồng đội cùng nhân dân Trường Sa giành cho tôi và các các nhà báo, phóng viên rất nồng ấm, chân thành… Điều này khiến chúng tôi thêm yêu Trường Sa. Mỗi chuyến đi không chỉ là nhiệm vụ mà còn là hành trình của lòng yêu nước, trách nhiệm và tự hào. Trong từng bài viết, từng bức ảnh mà chúng tôi đã góp phần truyền tải những câu chuyện về Trường Sa, về những người lính đảo dũng cảm, về tình yêu biển đảo của nhân dân Việt Nam.
Mỗi chuyến tàu đến với Trường Sa chỉ kéo dài từ 7-15 ngày, nên với các nhà báo, từng thời khắc trôi qua đều quý giá, tất cả cùng nỗ lực để phản ánh nhanh nhất, kịp thời nhất về cuộc sống của quân, dân và từng hơi thở của biển đảo quê nhà. Những tác phẩm như là những cánh sóng nối gần hơn biển đảo với đất liền và ở hai đầu nỗi nhớ ấy, biển đảo với đất liền được kết nối bởi những nhà báo, những người đưa tin từ Trường Sa thân yêu.