Hôm nay, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt các nhà báo của Ban Biên tập miền Nam nhân dịp 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng dự buổi găp mặt và trao quà tri ân các nhà báo.
Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng và các nhà báo của Ban Biên tập miền Nam chụp hình lưu niệm. Ảnh: VOV |
Ban Biên tập miền Nam thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam được thành lập vào năm 1955, thời điểm đất nước bị chia cắt hai miền Nam – Bắc. Ban Biên tập với 100 người đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân, là cầu nối hai miền Nam – Bắc cả về chính trị và tình cảm, góp phần vào thành công của nhiệm vụ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Nhà báo Dương Quang Minh cho biết: “Tôi được phân công vào Ban Biên tập miền Nam và nhận nhiệm vụ viết các bài giúp đồng bào miền Nam diệt ác. Đài Tiếng nói Việt Nam phải lên tiếng cổ vũ đồng bào phá kìm kẹp của địch. Khi ta tổng tiến công nổi dậy năm 1968, sức mạnh lên rồi, tôi viết bài phân hoá đội ngũ của địch. Đến khi giải phóng Quảng Trị, những bài viết của tôi lại hướng đến những đối tượng cụ thể hơn để đạt hiệu quả tuyên truyền. Từng ý, từng từ làm mình luyện tay nghề ngày càng giỏi.”
Nhà báo Lê Như Hưng chia sẻ: “Khi đất nước trở lại hoà bình không có niềm vui nào sung sướng và hạnh phúc hơn. Đất nước thống nhất chúng tôi không còn lo sợ mình sẽ hi sinh khi đi tác nghiệp. Trong chiến tranh, chúng tôi không thể biết nguy hiểm gì có thể xảy đến, nhưng chúng tôi luôn chỉ có suy nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ.”
Sau khi đất nước thống nhất, Ban Biên tập miền Nam giải thể, mỗi nhà báo nhận một nhiệm vụ mới. Nhưng khoảng thời gian được thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cổ vũ đồng bào miền Nam là những tháng ngày không thể quên đối với các nhà báo. Những cuộc gặp gỡ hằng năm vào dịp kỉ niệm đất nước thống nhất là những lần các nhà báo cùng nhau ôn lại chặng đường họ có đóng góp tích cực, họ được kết nối với đồng bào miền Nam ruột thịt trong tình cảm nghĩa tình thiêng liêng.