Suốt ba mùa đã qua, “Chắp cánh ước mơ” vẫn kiên trì với một hành trình duy nhất – hành trình mang yêu thương đến những nơi còn nhiều thiếu thốn. Mỗi điểm đến là một câu chuyện, mỗi mùa đi qua là thêm những nụ cười được thắp sáng, nhất là khi Tết đang đến rất gần.
Tiếp nối hành trình ấy, Chắp cánh ước mơ mùa 4 đã tìm về xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh – nơi cuộc sống của nhiều em nhỏ và người dân vẫn còn không ít khó khăn. Trước thềm năm mới, những món quà nghĩa tình, những vòng tay sẻ chia đã mang theo hơi ấm mùa xuân, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho những ước mơ còn dang dở. Hành trình ấy không tính bằng cây số, mà tính bằng sự bền bỉ của lòng nhân ái và yêu thương.
Buổi lễ như một ngày hội của các cô giáo và học sinh trường mầm non An Hòa Thịnh |
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Sơn Tiến là một xã miền núi nằm ở phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh. Địa hình đồi núi chia cắt, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ. Những năm gần đây, thiên tai liên tiếp xảy ra đã khiến cuộc sống vốn đã chật vật của người dân nơi đây càng thêm nhiều gánh nặng.
Chỉ trong một thời gian ngắn, hai cơn bão lớn Bualoi và Matmo liên tiếp đổ bộ, gây thiệt hại nặng nề cho Sơn Tiến. Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối, hoa màu bị gãy đổ, ngập úng. Dù rất may mắn không có thiệt hại về người, nhưng tài sản – thành quả lao động của người dân sau cả năm vất vả – đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, để lại những nỗi lo thường trực khi Tết đang đến gần.
Những món quà thiết thực gửi tới cô trò trường mầm non An Hòa Thịnh |
Trong bức tranh còn nhiều gam màu trầm ấy, chương trình “Chắp cánh ước mơ” đã lựa chọn Sơn Tiến làm điểm dừng chân của mùa thứ tư – như một sự sẻ chia kịp thời, đúng lúc và đúng nhu cầu của địa phương. Với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng, chương trình đã triển khai hai hoạt động trọng tâm: khánh thành, bàn giao công trình sửa chữa bếp ăn bán trú Trường Mầm non An Hòa Thịnh, và trao tặng quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Tiếng hát và những tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ làm cả ngôi trường mầm non An Hòa Thịnh bừng lên trong không khí lễ hội. Các cô giáo và các em nhỏ đều cùng hòa chung vào niềm vui với những vị khách phương xa.
Các cô giáo cũng chuẩn bị những tiết mục văn nghệ dễ thương cho các em trong ngày vui của nhà trường |
Ngôi trường nhỏ này là nơi gửi gắm con em của nhiều gia đình nông dân trong xã, trong đó không ít hộ còn gặp nhiều khó khăn. Đến với trường mầm non An Hòa Thịnh, chương trình “Chắp cánh ước mơ” gửi tặng các cô giáo và các em nhỏ sữa, khăn mặt, rồi tivi để phục vụ cho việc giảng dạy, và đặc biệt là bàn giao công trình sửa chữa bếp ăn bán trú của nhà trường.
Theo cô hiệu trưởng Trần Thị Anh Đào, trong điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cháu luôn là nỗi trăn trở lớn của tập thể giáo viên. Chính vì vậy, khi tiếp nhận được sự hỗ trợ từ chương trình “Chắp cánh ước mơ”, niềm vui đã đến với cả cô và trò của nhà trường.
Cô Hiệu trưởng (thứ 3 từ trái sang) và các vị khách phương xa trong căn bếp mới |
“Trước khi chưa được cải tạo, bếp ăn của nhà trường đã xuống cấp nghiêm trọng. Sau cơn bão số 10, bếp ăn càng xuống cấp hơn do bị ngập sâu tới khoảng 70cm. Nhà trường cùng các phụ huynh đã dọn dẹp nhưng bếp vẫn chưa đủ điều kiện để nấu ăn cho trẻ. Sau khi được tiếp nhận tài trợ, nhà trường rất phấn khởi vì bếp ăn đã được lợp lại mái, lát lại nền, ốp gạch cả trong và ngoài bếp. Từ nay, các cháu có môi trường bếp ăn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” - cô Hiệu trưởng nói.
Công trình bếp ăn bán trú không chỉ là một hạng mục xây dựng, mà còn là sự đầu tư lâu dài cho sức khỏe, cho sự phát triển của những mầm non nơi vùng núi Sơn Tiến.
Căn bếp mới sẽ đảm bảo tốt hơn cho việc chăm sóc các em nhỏ |
Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo cho trẻ em, tại Sơn Tiến, cùng với công trình bếp ăn bán trú, chương trình đã trao những phần quà Tết thiết thực tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những hộ bị thiệt hại nặng nề sau bão lũ.
Đến nhận món quà nghĩa tình, ông Phan Xuân Tiến, ở thôn Khe Cò, xã Sơn Tiến tâm sự: "Hai cơn bão đi qua đã hoành hành làng quê, trong đó ở Xuân Tiến chúng tôi đã bị tốc mái rất nhiều ngôi nhà. Tuy không có thiệt hại về người nhưng bão lũ đã tàn phá rất nhiều về tài sản, đặc biệt là hoa màu. Năm hết tết đến rồi, nhận được những món quà như thế này người dân chúng tôi mừng lắm, có được chừng nào là mừng chừng đó".
Những hộ gia đình khó khăn được nhận nhu yếu phẩm và tiền mặt của chương trình |
Chị Phạm Thị Xoa, ở thôn Xuân Thủy, xã Sơn Tiến xúc động nói: "Hôm nay được đi nhận quà thế này, tuy là không phải là tiền nhưng em cũng thấy rất cảm động. Em là mẹ đơn thân, chồng em đã mất rồi. Sắp đến Tết, mẹ con em được nhận quà, tuy đối với mọi người là rất nhỏ, nhưng đối với mẹ con em là rất lớn, rất có ý nghĩa, chứng tỏ mọi người vẫn còn nghĩ tới những người nghèo, những người có hoàn cảnh như em".
Sự quan tâm cũng chính là điều mà bà con trân trọng nhất, như lời tâm sự của chị Nguyễn Thị Hiền, ở thôn Thọ Lộc: "Vừa rồi bão lũ thì mọi người đều thiệt hại nặng nề. Gia đình tôi cũng bị thất thoát tương đối nhiều hoa màu ở ngoài đồng cũng như cây cối trong vườn. Hôm nay đi nhận quà, tôi thấy mừng cho gia đình mình và cho cả các bà con có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm tới".
Bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó trưởng Ban Đối ngoại, Đài TNVN tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn |
NSƯT Ánh Tuyết, Trưởng đoàn ca múa nhạc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam trao những món quà nghĩa tình |
“Chắp cánh ước mơ” là chương trình thiện nguyện được triển khai từ nhiều năm nay, do Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ, Ban Đối ngoại Đài Tiếng nói Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ và Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu phối hợp thực hiện. Ngay từ những mùa đầu tiên, chương trình đã xác định trẻ em – đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn – là đối tượng ưu tiên hàng đầu.
Qua 3 mùa trước, “Chắp cánh ước mơ” đã đến với một số địa phương, mang theo những suất học bổng, đồ dùng học tập, cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập cho các em nhỏ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, khi nhận được ngày càng nhiều sự chung tay, đồng hành của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, chương trình đã từng bước mở rộng phạm vi hỗ trợ. Sự mở rộng ấy không làm thay đổi mục tiêu ban đầu, mà ngược lại, càng khẳng định tính nhân văn sâu sắc của chương trình – lấy con người làm trung tâm, lấy nhu cầu thực tế của cộng đồng làm thước đo cho mỗi hoạt động thiện nguyện.
"Chắp cánh ước mơ" mang Tết ấm đến với bà con Sơn Tiến |
Chia sẻ về hành trình của chương trình, bà Lương Thị Hồng Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại – Truyền thông, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cho biết: “Chắp cánh ước mơ là chương trình chúng tôi đã triển khai suốt 4 năm qua. Năm 2026, chúng tôi muốn sẻ chia với những vùng bị thiên tai và đã chọn xã Sơn Tiến để triền khai chương trình. Chúng tôi đã mang những phần quà ý nghĩa cho các em học sinh mầm non và bà con khó khăn trong xã. Chúng tôi hy vọng chính quyền địa phương và người dân Sơn Tiến sẽ có một cái Tết ấm khi có sự đồng hành của chương trình Chắp cánh ước mơ”.
Bà Lương Thị Hồng Thúy, Trưởng Ban Đối ngoại – Truyền thông, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (thứ 2 bên trái) cùng các thành viên đoàn công tác tại buổi lễ trao quà cho bà con xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh |
Chính sự điều chỉnh linh hoạt ấy đã giúp chương trình ngày càng sát với thực tế, đáp ứng đúng nhu cầu của người dân, đồng thời khẳng định tính nhân văn sâu sắc của “Chắp cánh ước mơ”, như lời bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó Trưởng Ban Đối ngoại, Đài TNVN: “Chúng tôi đã đồng hành với chương trình Chắp cánh ước mơ đến mùa này là mùa thứ tư. Trong năm vừa qua, do điều kiện thực tế nên chương trình Chắp cánh ước mơ đã thay đổi phương thức hỗ trợ và chia sẻ với cộng đồng bằng cách thay vì hỗ trợ đồng bào khó khăn vào thời điểm giữa năm, chương trình đã đồng hành với bà con vào mùa giáp Tết. Chúng tôi đã đi đến tận các vùng khó khăn, được tận mắt nhìn thấy những món quà nhỏ đầy tình nghĩa của mình được bà con trân trọng đón nhận. Điều đó cho thấy công sức của anh chị em Ban đối ngoại cũng như các đối tác đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hy vọng với cách làm hiệu quả như thế này, chương trình Chắp cánh ước mơ các mùa sau sẽ ngày càng mở rộng, mang đến nhiều niềm vui, nhiều niềm hạnh phúc cho bà con”.
Bà Nguyễn Thị Thanh, thành viên Ban điều hành Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu |
Đồng hành cùng chương trình từ châu Âu, bà Nguyễn Thị Thanh, kiều bào tại Bỉ, thành viên Ban điều hành Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, xúc động nói: “Tôi rất vinh dự khi được cùng với chương trình Chắp cánh ước mơ đến với Sơn Tiến, tận mắt thấy những món quà mà chị em phụ nữ ở châu Âu đóng góp được trao cho các em mầm non và bà con khó khăn. Các món quà này dù cũng nhỏ bé thôi nhưng chúng tôi rất ấm lòng khi thấy được ý nghĩa của nó trong việc giúp các con, từ gian bếp cho đến các thiết bị hỗ trợ dạy học cho các con. Cũng mong rằng tới đây, các chị em phụ nữ Việt Nam tại châu Âu sẽ đồng hành và tham gia nhiều hơn với chương trình Chắp cánh ước mơ để cùng tạo ra nhiều hoạt động ý nghĩa và đóng góp với quê hương đất nước”.
Sự lan tỏa của chương trình “Chắp cánh ước mơ” còn thu hút sự tham gia của các tổ chức đoàn thể. Anh Lê Tùng Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Công an nhân dân, khẳng định: “Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Công an nhân dân tham gia chương trình Chắp cánh ước mơ cùng với bốn đơn vị đồng hành. Chúng tôi thấy chương trình này mang lại nhiều ý nghĩa tích cực, đồng thời thôi thúc chúng tôi có nhiều hoạt động tiếp theo nữa được đồng hành cùng Chắp cánh ước mơ, để chúng tôi đóng góp thêm một phần nào đó về vật chất cũng như tinh thần, góp phần làm cho chương trình Chắp cánh ước mơ được thành công tốt đẹp trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa, vùng còn gặp nhiều khó khăn, mang lại nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười”.
Anh Lê Tùng Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Công an nhân dân cũng các thành viên của Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu |
Từ những gian bếp nhỏ nơi trường mầm non vùng núi, đến những phần quà Tết trao tận tay người dân sau bão lũ, “Chắp cánh ước mơ” đã cho thấy một hành trình nhân văn, bền bỉ và đầy trách nhiệm. Từ điểm khởi đầu là chăm lo cho trẻ em nơi vùng sâu vùng xa, chương trình đã từng bước mở rộng vòng tay sẻ chia tới cộng đồng – nơi những ước mơ bình dị vẫn đang cần được nâng đỡ mỗi ngày.
Và ở Sơn Tiến, giữa những ngày Tết đang cận kề, những việc làm lặng lẽ nhưng đầy nghĩa tình ấy đã góp phần mang mùa xuân đến sớm hơn – bằng sự quan tâm, bằng lòng nhân ái, và bằng niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn đang được tiếp nối.