Đến Tả Van Giáy ở Homestay

Lan Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Đến Sapa, Lào Cai, du khách thích đến chụp ảnh bên Nhà thờ đá, leo núi Hàm Rồng và dạo đêm trên những con đường mù sương. Sapa không chỉ có thế. Nét độc đáo của Sapa còn ở một góc văn hóa khác, đó chính là những bản làng của các dân tộc nơi đây. Homestay, một loại hình du lịch cộng đồng do chính người dân bản địa của những bản làng kinh doanh là một nét chấm phá hấp dẫn của Sapa. 

(VOV5) - Đến Sapa, Lào Cai, du khách thích đến chụp ảnh bên Nhà thờ đá, leo núi Hàm Rồng và dạo đêm trên những con đường mù sương. Sapa không chỉ có thế. Nét độc đáo của Sapa còn ở một góc văn hóa khác, đó chính là những bản làng của các dân tộc nơi đây. Homestay, một loại hình du lịch cộng đồng do chính người dân bản địa của những bản làng kinh doanh là một nét chấm phá hấp dẫn của Sapa. 


Đến Tả Van Giáy ở  Homestay - ảnh 1

Những thửa ruộng bậc thang sau thu hoạch bên đường vào bản

Xã Tả Van cách trung tâm thị trấn Sapa chừng 20 km. Từ Sapa, du khách đi qua cung đường bám dọc theo sườn núi. Con đường lượn quanh như một dải tơ hồng vắt ngang lưng núi. Một bên là đá và rừng, một bên là những ruộng bậc thang đang phơi mình cho đất nghỉ chờ vụ mới. Khách du lịch khi đến Tả Van thường vào thăm  thôn Tả Van Giáy, nơi sinh sống của người Giáy. Tả Van Giáy nằm yên tĩnh và riêng rẽ trên một khu đất cao ráo. Vào Tả Van Giáy, khách tham quan sẽ bắt gặp những tấm biển nhỏ viết đơn sơ dòng chữ Homestray, một hình thức du lịch trải nghiệm được đưa vào từ 1995. 

Ông Hoàng Mục là  người đầu tiên của Tả Van Giáy làm dịch vụ này. Cơ duyên ông đến với dịch vụ này rất bất ngờ: Có một số hướng dẫn viên dẫn khách nước ngoài đến Tả Van Giáy. Mải mê thăm thú nên nhóm  khách về muộn và muốn ngủ nhờ trong gia đình ông. Ông Hoàng Mục kể rằng, ông là người dân tộc Giáy và cũng là gia đình đầu tiên của Tả Van Giáy kinh doanh dịch vụ này: Tôi ở đây từ rất lâu, gia đình ở đây, mấy đời rồi. Sau khi nhà nước mở của cho khách đến Tả Van gia đình tôi là gia đình đầu tiên đón khách, từ năm 95-96 gì đấy. Có khách du lịch đi lại rồi. Mãi năm 97 đón khách lần đầu tiên Khách đầu tiên đến là khách Đan Mạch. Họ chưa có gì cả Chăn màn chiều đệm ko. Nhà cửa trên gác để thóc, ngô, lu bù.  

Homstay là loại hình dịch vụ để khách du lịch ăn, nghỉ tại nhà của mình như một sự trải nghiệm để tìm hiểu về cuộc sống thực tại cũng như quá khứ. Khách du lịch được hòa mình trong một không gian văn hóa của người dân bản địa, qua đó để tự rút ra những kinh nghiệm, vốn sống về sự trải nghiệm quý giá. 


Đến Tả Van Giáy ở  Homestay - ảnh 2

Du khách tản bộ trên những con đường nhỏ quanh bản


Khách du lịch chủ yếu là đến từ các nước Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Na Uy. Dù ngôn ngữ bất đồng nhưng những cuộc trò chuyện thân mật bên bàn nước với chủ nhà cũng để lại cho người khách phương xa những kỷ niệm khó quên. Chỉ cần hỏi gia chủ dăm ba câu, du khách sẽ nhận được câu trả lời với thái độ lịch sự và sự mến khách. 

          - Khách: ông có bao nhiêu người con

          - Chủ nhà: tôi có 10 đứa con, 4 trai, 6 gái

          - Khách: nhà này rất là to, vậy cả 10 người concủa ông ở đây hay là như thế nào?

- Chủ nhà: con lớn của tôi đã lập gia đình, còn hai cậu con trai chưa lấy vợ ở đây.

          - Khách: hàng ngày ở trong nhà ông thường xuyên đón mọi người đến à?

- Chủ nhà: Thường xuyên đón đấy nhưng cũng có thời gian khách vắng.


Đến Tả Van Giáy ở  Homestay - ảnh 3

Khách và chủ ngồi trò chuyện thân mật về cuộc sống

Bà Maja, du khách người Na uy thực sự thích thú với khung cảnh cũng như nếp sinh hoạt của người Giáy ở Sapa. Đến ở trong nhà ông Mục chưa lâu nhưng bà Maja đã dành tình cảm và thiện chí cho các thành viên trong gia đình cũng như người dân ở Tả Van Giáy ở đây: Đây là một tour rất hay, tôi rất thích núi non ở đây. Từ trên núi nhìn xuống thấy  khung cảnh khá đẹp có những cánh đồng lúa. Ở đất nước chúng tôi không có khung cảnh như thế này. Đến thăm ngôi làng này tôi thấy khá là thú vị vì được nhìn thấy những đồ thủ công và thấy mọi người mặc những trang phục rất là đẹp. Tôi chưa có thời gian ở đây lâu nhưng tôi thấy người dân ở đây khá là thân thiện. Tôi thích khung cảnh xung quanh, người dân sống cởi mở. Tôi rất thích chỗ này.


Trước đây, khách du lịch nước ngoài khi đi thăm quan bản ở Sapa xong rồi lại quay về Sapa ngủ ở khách sạn nhưng nay họ thích nghỉ tại bản hơn. Ở lại bản họ cảm cảm nhận rõ nét sự thân thiện, mến khách, không gian sống gần gũi với môi trường thiên nhiên./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu