Chàng trai truyền nghị lực sống cho người khuyết tật

Mỹ Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Dù đôi chân không đi lại được, nhưng với nghị lực phi thường, anh Phạm Quang Khoát đã vượt qua khó khăn và tích cực hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật suốt 16 năm qua.

Phạm Quang Khoát, Phó Chủ tịch Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội người khuyết tật quận Hoàng Mai, được biết đến là một thanh niên tích cực, năng nổ tham gia các hoạt động trợ giúp người khuyết tật. Dù đôi chân không đi lại được, nhưng với nghị lực phi thường, anh Phạm Quang Khoát đã vượt qua khó khăn và tích cực hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật suốt 16 năm qua.

Nghe âm thanh tại đây:
 
Chàng trai truyền nghị lực sống cho người khuyết tật - ảnh 1Anh Phạm Quang Khoát, Phó Chủ tịch Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội người khuyết tật quận Hoàng Mai. Ảnh: VOV2

Phạm Quang Khoát, 35 tuổi, quê ở tỉnh Hà Nam, bị bại liệt hai chân từ nhỏ, việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, Khoát chưa bao giờ bi quan trước hoàn cảnh, mà luôn luôn mỉm cười, nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Năm 2008, Khoát lên Hà Nội học Đại học. Cùng thời điểm đó, Hội người khuyết tật quận Hoàng Mai được thành lập và Khoát đã tham gia tình nguyện viên của Hội từ ngày đó. Sau 10 năm gắn bó, năm 2018, Phạm Quang Khoát được các hội viên tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội người khuyết tật quận Hoàng Mai. Tiếp đó, năm 2022, anh được bầu là Phó Chủ tịch Hội người khuyết tật TP Hà Nội. Phạm Quang Khoát được các cấp Hội đánh giá là một người có tài, có năng lực và rất nhiệt huyết. Bà Đinh Thị Thúy Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai, người đồng hành cùng Phạm Quang Khoát qua 3 nhiệm kỳ. cho rằng: Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai phát triển được như thế này có công sức của Khoát rất nhiều. Một khi đã bắt tay vào làm thì bạn ấy không nghĩ đến bản thân mà chỉ nghĩ cho mọi người.

Chàng trai truyền nghị lực sống cho người khuyết tật - ảnh 2

Anh Phạm Quang Khoát tích cực hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật suốt 15 năm qua. Ảnh: VOV2

Trong những năm qua, Phạm Quang Khoát cùng Ban chấp hành Hội đã giúp nâng cao năng lực cho hơn 16 nghìn hội viên và đào tạo nghề cho hơn 2 nghìn thanh niên khuyết tật. Để giúp đỡ, hỗ trợ người khuyết tật, anh Khoát đã vận động ủng hộ hàng trăm triệu đồng tặng quà cho nhóm yếu thế, đồng thời tổ chức tuyên truyền cho hơn 8300 phụ nữ với sáng kiến “Nâng cao nhận thức và thúc đẩy tư vấn, trợ giúp pháp lý về Luật bảo vệ môi trường năm 2020 cho phụ nữ và người khuyết tật trên địa bàn quận Hoàng Mai”. Ngoài ra, anh cùng Hội Thanh niên khuyết tật Hà Nội thường xuyên tổ chức những hoạt động, kết nối với Tổ chức Touch The World (Dự án phi lợi nhuận trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và phát triển cộng đồng), tổ chức những lớp học tiếng Anh miễn phí dành cho người khuyết tật.        

Vừa tham gia công tác Hội, vừa đi làm, vừa phải sắp xếp thời gian cho các hoạt động, nhưng chàng trai trẻ Phạm Quang Khoát luôn dành hết tâm sức giúp đỡ cộng đồng người khuyết tật xung quanh mình. Chị Nguyễn Thị Kim Chi, Hội viên Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai chia sẻ: Khoát là một tấm gương sáng. Không ai có thể dành nhiều công sức, thời gian cho mọi người như thế. Nếu không có tâm huyết, sự nhiệt tình thì không thể làm được như Khoát.

Bà Đoàn Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội, khẳng định Phạm Quang Khoát là 1 tấm gương sống có lý tưởng, có khát vọng và thực sự xứng đáng là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Anh Phạm Quang Khoát là cán bộ lãnh đạo trẻ, có năng lực và có kỹ năng làm việc bài bản, được rèn luyện và trưởng thành từ cơ sở, làm việc sáng tạo, không ngại khó, không ngại khổ. Với đồng nghiệp và các Hội viên, anh luôn gần gũi và rất thân thiện. Anh luôn khiêm tốn, chịu khó học hỏi. Trong cuộc sống, anh Khoát luôn là người đồng hành, truyền cảm hứng tích cực tới mọi người.

Sau nhiều nỗ lực, anh Phạm Quang Khoát vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về các thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khiêm tốn nói về công việc của mình, anh Phạm Quang Khoát cho biết: Tôi thấy rằng mình có thể hỗ trợ được cho nhiều người trong cộng đồng người khuyết tật nói chung và người khuyết tật quận Hoàng Mai nói riêng. Đang trong độ tuổi thanh niên, tôi luôn tâm đắc với câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên. Đối với thanh niên nói chung và đối với thanh niên khuyết tật nói riêng, chúng tôi luôn xông pha, tiên phong đi đầu để có thể hỗ trợ cho cộng đồng, cho người khuyết tật.

Đại diện cho những thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, anh Phạm Quang Khoát đã gieo những hạt mầm hy vọng để người khuyết tật có cơ hội bình đẳng như bao người bình thường khác.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu