Xúc động đêm thơ “Huyền thoại Trường Sơn”

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình mang đến cho công chúng cảm nhận thực tế về những khó khăn, gian khổ cũng như tinh thần anh dũng của những người lính để tạo nên tuyến đường huyết mạch chi viện cho miền Nam.

Đêm thơ “Huyền thoại Trường Sơn”- một trong nhiều sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn huyền thoại diễn ra tối 16/5 tại Hà Nội. Chương trình giao lưu Nghệ thuật “Huyền thoại Trường Sơn” do Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Thái Bình Dương và Ban Văn học nghệ thuật VOV6 - Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức.

Xúc động đêm thơ “Huyền thoại Trường Sơn” - ảnh 1Thiếu tướng Tô Đa Mạn chia sẻ tại chương trình. - Ảnh: Hạnh Lê/VTCNews 

Chương trình mang đến cho công chúng cảm nhận thực tế về những khó khăn, gian khổ cũng như tinh thần anh dũng của những người lính để tạo nên tuyến đường huyết mạch chi viện cho miền Nam, qua lời kể của những người lính mở đường ngày đó như thiếu tướng Tô Đa Mạn, Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Quý.

Trường Sơn - tuyến chi viện chiến lược đặc biệt đã trở thành đề tài bất tận trong thơ ca, âm nhạc và các loại hình nghệ thuật, từ những cây bút chuyên nghiệp và không chuyên, những người từng vào sinh ra tử ở Trường Sơn, và cả những người chưa từng đặt chân đến mảnh đất này đều có những áng thơ xúc động...

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, chia sẻ: “Hôm nay tôi đến với một cảm xúc, một sự biết ơn công lao của các tướng lĩnh, các anh hùng, chiến sỹ, quân đội cũng như thanh niên xung phong..đã làm nên con đường Trường Sơn huyền thoại. Thực sự là trong lịch sử bảo vệ đất nước, giải phóng dân tộc, ít một đất nước nào có 1 con đường như Trường Sơn, một con đường có ý chí có khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, một con đường mỗi tấc đất đều có màu có nước mắt của bộ đội ta, của nhân dân”.

Đường Trường Sơn - Tuyến chi viện chiến lược đặc biệt, cũng có thể nói là con đường máu bởi nơi đây đã chứng kiến sự hi sinh anh dũng của rất nhiều chiến sỹ, thanh niên xung phong cũng như dân công hỏa tuyến…và đây cũng chính là nguồn cảm hứng bất tận cho ra đời những áng văn thơ còn mãi với thời gian.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu