Thế giới đồng thoại nơi sông nước miền Tây

Phùng Hà
Chia sẻ
(VOV5) - Con cò mồ côi và Thủ lĩnh băng vịt đồng mang đến những câu chuyện sống động, với những đặc tính lí thú của loài vật.
Thế giới đồng thoại nơi sông nước miền Tây - ảnh 1

Sau đêm mưa lũ, cả xứ Vườn Cò chìm trong biển nước. Một chị Cò Ngà lúc hấp hối trao cho bác Ếch Đồng cái trứng sót lại. Cái trứng nở ra Cò Con. Cả một không gian đêm bàng bạc với cây cối, ánh trăng, những ngọn cỏ rung rinh theo gió, chan tràn trong mắt Cò Con.

Truyện dài Con cò mồ côi của Nguyễn Thị Thanh Huệ được khởi đi như vậy.  Một thế giới xa lạ nhưng không hề đáng sợ đối với Cò Con. Bởi có bác Ếch Đồng và các loài vật khác như chị Gà Ác, thím Dồng Dộc, cụ Cắt… cưu mang đến ngày khôn lớn.

Với lời văn sinh động, chân tình, Con cò mồ côi là câu chuyện cảm động về nghĩa tình xứ miền Tây sông nước. Nghĩa tình khiến những con vật đồng lòng dưỡng dục một con vật bé bỏng khác loài. Nghĩa tình giúp chú cò nhỏ lớn lên đủ đầy yêu thương, phát triển tốt đẹp.

Thế giới đồng thoại nơi sông nước miền Tây - ảnh 2Hai tác phẩm Thủ lĩnh băng vịt đồng và Con cò mồ côi 

Trong khi đó, lấy bối cảnh những cánh đồng sông nước mênh mông với nghề khá đặc trưng ở miền Tây Nam bộ là nuôi vịt đẻ chạy đồng, tác giả Lê Quang Trạng gửi đến độc giả truyện dài Thủ lĩnh băng vịt đồng. Nơi đây Vịt được chăn trên những cánh đồng, ăn ốc bươu vàng, trứng ốc và lúa sót lại sau mùa gặt… Khi hết thức ăn, chủ bầy di chuyển đàn vịt sang cánh đồng khác. Công việc vất vả, thu nhập bấp bênh, lại thường xuyên xa nhà, chủ vịt nuôi thêm ngỗng và chó để phụ chăm sóc bầy vịt. Ở Thủ lĩnh băng vịt đồng có chú ngỗng tên Cua, chàng chó tên Lu, cùng bầy vịt hơn hai nghìn con. Tất cả san sẻ với nhau trên những chặng đường, cùng tận hưởng niềm vui, cùng chứng kiến nỗi buồn chia li…

Con cò mồ côi và Thủ lĩnh băng vịt đồng mang đến những câu chuyện sống động, với những đặc tính lí thú của loài vật.

Vài năm trở lại đây, trên bình diện chung, những trang văn viết về thế giới đồng thoại, đẫm đầy không gian sinh thái tự nhiên dường như đang ít dần đi. Con cò mồ côi và Thủ lĩnh băng vịt đồng góp phần bổ khuyết kịp thời vào sự thiếu vắng ấy.

Thế giới đồng thoại nơi sông nước miền Tây - ảnh 3Tác giả Lê Quang Trạng và Nguyễn Thị Thanh Huệ. 

Nếu như tác giả Nguyễn Thị Thanh Huệ là nhà văn gạo cội ở Cần Thơ, từng được biết đến với các tác phẩm Chim đỗ quyên khóc hát, Mùa yêu, Ngàn xanh, Nhận phố làm quê, thì Lê Quang Trạng lại là tác giả trẻ, thuộc thế hệ 9X, đầy triển vọng của An Giang, trên cả hai địa hạt sáng tác, là văn xuôi và thơ. Lê Quang Trạng là tác giả của tập truyện Dòng sông không trôi và tập thơ Áp tai vào đất cùng một số giải thưởng văn chương như Giải thưởng Tác giả trẻ của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (2016), Giải C cuộc thi thơ của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (2015) và Giải Nhì cuộc thi truyện ngắn tạp chí Xứ Thanh (2015 – 2016).

Con cò mồ côi và Thủ lĩnh băng vịt đồng sẽ là hai trong hàng trăm tác phẩm mới được NXB Kim Đồng gửi đến độc giả miền Tây tại Hội Sách TP. Cần Thơ lần thứ 3 diễn ra từ 25 – 31/3 tới đây.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu