Giữa những ngày tháng Tám vàng nắng của Hà Nội, có một không gian nghệ thuật đặc biệt tại phòng Triển lãm tầng 1 của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Những sắc màu, đường nét, âm thanh và chất liệu đến từ New Zealand như đang kể với người Việt một câu chuyện, câu chuyện của đất và người, của ký ức và tương lai, của tình hữu nghị nửa thế kỷ giữa hai quốc gia VN - New Zealand.
Du khách xem các tác phẩm tại triển lãm "Rằng ngày mai sẽ". |
Triển lãm “Rằng ngày mai sẽ” là một sự kiện nghệ thuật sắp đặt và đa phương tiện đầu tiên của các nghệ sĩ New Zealand đang diễn ra từ ngày 14 đến 23 tháng 8 tại tại Việt Nam. Triển lãm do Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, Heritage Art Space và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức, đã và đang thu hút đông đảo công chúng Thủ đô. Đây là hoạt động nổi bật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand (1975–2025). Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Caroline Beresford cho biết "Rằng ngày mai sẽ" là một cuộc trưng bày nghệ thuật. Chúng tôi muốn tạo ra một nhịp cầu kết nối hai nền văn hóa, câu chuyện của đất và người được kể bằng ngôn ngữ sáng tạo đầy cảm xúc. Chúng tôi tin rằng những câu chuyện này sẽ tiếp tục được viết nên, không chỉ hôm nay, mà còn trong nhiều thập kỷ tới.
Du khách trò chuyện cùng nghệ sĩ New Zealand để hiểu hơn về tác phẩm. |
Trong nửa thế kỷ qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và New New Zealand đã vượt xa những con số về thương mại, giáo dục hay du lịch. Đó là mối quan hệ của những con người cùng chia sẻ giá trị, cùng tôn trọng sự đa dạng, và cùng chung tay trong sáng tạo và phát triển bền vững.
Bước vào không gian “Rằng ngày mai sẽ”, người xem như được dẫn dắt qua ba thế giới nghệ thuật khác nhau, nhưng cùng chung một tinh thần kết nối.
Đầu tiên là Sorawit Songsataya lớn lên tại Aotearoa New Zealand. Tác phẩm “Thiết bị nghe (I – X)” của Sorawit là những điêu khắc bằng mây, gợi mở trải nghiệm “nghe” bằng xúc giác. Đây là một tác phẩm nghệ thuật, đồng thời là một lời nhắc về sự lắng nghe, lắng nghe đất, lắng nghe tự nhiên, lắng nghe giữa những biến động của thế giới.
Nghệ sĩ Chris Ulutupu giới thiệu về tác phẩm của mình. |
Nghệ sĩ Chris Ulutupu thì trưng bày loạt ảnh “Kẻ lạ trên phố” đặt ra những câu hỏi về gặp gỡ và sự thích ứng giữa các nền văn hóa.
Những bức thêu tay của Georgina May Young lại mang đến sự trầm lắng, tỉ mỉ, như một khúc hát thầm về ký ức và mảnh đất. Georgina tìm về dấu vết tri thức tổ tiên để tưởng tượng đến một tương lai gắn bó và trân trọng với thiên nhiên.
Giám tuyển Amy Weng |
Theo giám tuyển Amy Weng, đây là một phần trong dự án lưu trú nghệ thuật, nhằm mở rộng mạng lưới kết nối giữa nghệ sĩ và giám tuyển Việt Nam - New Zealand: “'Rằng ngày mai sẽ’ là một lời hứa tái kết nối. Chúng tôi muốn triển lãm là điểm khởi đầu của những câu chuyện chung, và hy vọng những câu chuyện đó sẽ tiếp tục sống và phát triển ở cả hai đất nước.”
Không ít người New Zealand đã để lại dấu ấn ở Việt Nam qua các chương trình tình nguyện, hỗ trợ giáo dục ở vùng sâu vùng xa, hay các dự án bảo tồn thiên nhiên. Triển lãm lần này vì thế vừa là một sự kiện văn hóa, vừa là một minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ.
50 năm qua, Việt Nam và New Zealand đã cùng viết nên câu chuyện hợp tác và hữu nghị. “Rằng ngày mai sẽ”, bằng ngôn ngữ nghệ thuật, đã chạm vào trái tim người xem, gợi mở niềm tin vào một tương lai nơi chúng ta tiếp tục lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết.