Cuối tuần qua, trang tin The New Zealand Herald đã đăng tải bài viết của tác giả Cath Johnsen, khẳng định Việt Nam có một trong những nền văn hóa thân thiện nhất thế giới.
Ảnh minh họa: VOV |
Tác giả Johnsen bày tỏ vô cùng ấn tượng với phố đi bộ Bùi Viện sau hoàng hôn tại Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. “Khu du lịch Tây balo” này đã có từ lâu, thường vô cùng sôi động khi về đêm với những người bán đồ ăn đường phố, các cửa hàng lưu niệm, các câu lạc bộ đêm, người dân địa phương cắt ngang qua dòng xe cộ trên đường, những chú chó cưng được làm đỏm với những phụ kiện vui mắt...
Khi trò chuyện với một nam thanh niên địa phương, tác giả Johnsen bày tỏ xúc động và vui mừng khi nhận được những lời khen chân thành dành cho mình. Không chỉ ấn tượng về con người Việt Nam, tác giả còn mê mẩn trước vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú của “dải đất hình chữ S”.
Tác giả Johnsen kết luận Việt Nam là đất nước lý tưởng, nơi người dân Việt Nam coi trọng giá trị văn hóa, hỗ trợ lẫn nhau với tinh thần "tương thân tương ái".