Mùa xuân và những ước vọng tuổi trẻ

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Dù ở bất kỳ phương trời nào, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, những người dân đất Việt thường suy ngẫm về năm cũ và lên kế hoạch công việc trong năm tới. Với thanh niên, tuổi trẻ Việt Nam, năm mới ấp ủ biết bao dự định, ước mơ phía trước. Năm mới, tuổi trẻ Việt Nam hy vọng may mắn và thành công.
(VOV5) - Dù ở bất kỳ phương trời nào, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, những người dân đất Việt thường suy ngẫm về năm cũ và lên kế hoạch công việc trong năm tới. Với thanh niên, tuổi trẻ Việt Nam, năm mới ấp ủ biết bao dự định, ước mơ phía trước. Năm mới, tuổi trẻ Việt Nam hy vọng may mắn và thành công.


Mùa xuân và những ước vọng tuổi trẻ - ảnh 1

Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã tới, khép lại một năm với bộn bề công việc. Đầu Xuân mới, mỗi người dân đất Việt đều cầu mong sức khỏe, an khang, thịnh vượng cho bản thân, gia đình và ai cũng mong ước về một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước. Hướng về một mùa xuân cho đất nước, “ Xây dựng hình mẫu thanh niên trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới” là một trong những thông điệp trong chương trình hành động mà Tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện trong năm 2013. Bạn Nguyễn Thị Thanh Thanh, sinh viên trường Đại học Luật, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:  Trong giai đoạn hiện nay, với nhiều tác động về tư tưởng, chính trị, văn hóa xã hội, về kinh tế nhiều bạn sinh viên có nhận thức rất khác nhau về việc xây dựng hình tượng cá nhân mình. Em và các bạn sinh viên hiểu rằng việc đầu tiên cần làm là phải tôn trọng pháp luật và phải có ý thức thực hiện nhiệm vụ của mình trong các nghĩa vụ khác phải trong ý thức và hành động.


Mùa xuân mang lại sự ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc, xanh tươi đầy sức sống. Tuổi trẻ khi bước vào muà xuân cảm thấy mình trưởng thành hơn và ước mơ khát vọng của tuổi trẻ dường như cũng mãnh liệt hơn. Với nhiều thanh niên Việt Nam, đón năm mới cũng là lúc để biến ước mơ thành hiện thực. Đoàn Mạnh Hùng, sinh viên năm cuối Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội chia sẻ: Năm mới, ước mơ của em là trở thành kỹ sư xây những cây cầu, xây những con đường để nối liền đất nước. Đưa đất nước phát triển tiến lên. Giao thông có phát triển thì các lĩnh vực khác mới phát triển được. Việc học chỉ là một phần, ngoài học còn phải hành nữa. Em cũng sẽ tìm hiểu cách những người thành đạt khởi nghiệp những việc đã làm để dẫn họ đến thành công.


Mùa xuân và những ước vọng tuổi trẻ - ảnh 2

Ước vọng đầu xuân với nhiều bạn trẻ là mong muốn được cống hiến sức trẻ góp phần đưa đất nước phát triển và hội nhập cùng quốc tế. Chia sẻ những trải nghiệm của mình về một thời tuổi trẻ đã qua, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển cho rằng: khi lý tưởng của mỗi thanh niên phù hợp với lý tưởng chung của dân tộc thì hành động của tuổi trẻ sẽ góp phần thực hiện tốt những nhiệm vụ lớn lao. Ông Trương Đình Tuyển cho rằng: Bây giờ chúng ta đang sống trong điều kiện việc làm không dễ. Không chỉ duy nhất tham gia vào các doanh nghiệp đã có sẵn hay cơ quan nhà nước, mà các bạn trẻ cần tự mình lập nghiệp và phải dám chấp nhận mạo hiểm. Chúng ta phải thực tế và tìm những lĩnh vực kinh doanh, quy mô kinh doanh phù hợp và chắc chắn các bạn sẽ thành công.


 Đón năm mới bằng ước vọng thành công, nhiều thanh niên doanh nhân trẻ Việt Nam xác định cho mình một con đường, một hướng đi riêng. Nhưng điểm chung dễ nhận thấy ở họ chính là niềm say mê, sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi ý tưởng, tự tin năng động, sẵn sàng thích ứng nhanh với mọi thay đổi, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước. Anh Nguyễn Thành Phương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kangaroo cho biết năm 2012, mặc dù nền kinh tế gặp khó khăn nhưng sản phẩm của doanh nghiệp đã tạo tăng trưởng cấp số nhân khi đạt mức tăng trưởng gấp 6 lần, tổng doanh thu đạt hơn 920 tỉ đồng. Kế hoạch năm mới 2013, anh Nguyễn Thành Phương mong muốn đưa thương hiệu của Việt Nam ra thị trường quốc tế: Chúng tôi đặt ra mục tiêu sẽ hướng ngoại. Định hướng đến năm 2016 Kangaroo sẽ trở thành tập đoàn số 1 Đông Nam Á về ngành hàng mà tập đoàn đang xây dựng và kinh doanh. Trong những năm vừa qua chúng tôi tự hào về kim ngạch xuất khẩu của chúng tôi đặc biệt là sản phẩm két sắt đã tràn khắp thị trường Mỹ và Kangaroo cũng đã ký hợp đồng chính thức phân phối sản phẩm két sắt và bình nước nóng vào thị trường Mỹ.


Mùa xuân và những ước vọng tuổi trẻ - ảnh 3

Mỗi độ Tết đến, xuân về, mọi con tim Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước đều hướng về Tổ quốc với mong muốn đất nước phát triển và yên bình. Trong tâm khảm những người lính đang làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo ngoài khơi xa, thì dường như không còn khoảng cách với đất liền nữa. Tình cảm ấm áp của mọi người dân Việt Nam hướng về nơi sóng gió tiền tiêu của Tổ quốc chính là nguồn động viên tinh thần rất lớn để các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ. Lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, chiến sỹ trẻ Nguyễn Văn Huy, ở đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa tâm sự “Người lính hải quân là phải hi sinh, phải chấp nhận đổi tết của mình để cho 10 hay 100 cái tết cho nhân dân ăn tết yên bình. Chúng tôi muốn nói một điều duy nhất là chừng nào còn lính hải quân thì chừng đó chủ quyền biển đảo của mình vẫn được giữ chắc. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giữ từng cục đá từng mảnh san hô trên thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc ở Biển đông này.

Xuân mới khởi đầu cho một hành trình mới. Tuổi trẻ Việt Nam với tinh thần không ngại khó, năng động, sáng tạo, khát khao cống hiến đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mỗi việc làm của họ, dù lớn hay nhỏ đều đang góp phần điểm tô cho mùa xuân đất nước./.


Ảnh theo kinhtenongthon

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu