Cô Nhi Viện Mằng Lăng, ngôi nhà ấm tình người

Lan Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Bằng tình yêu thương, những đứa trẻ mồ côi không cảm thấy mình cô đơn trong Cô nhi viện.
(VOV5) - Bằng tình yêu thương, những đứa trẻ mồ côi không cảm thấy mình cô đơn trong Cô nhi viện.

Nhìn bề ngoài dãy nhà cấp 4 đơn sơ nhưng bên trong mọi đồ vật đều sạch sẽ ngăn nắp. Đây là nơi ở của hơn 20 con người, đặc biệt trong đó có 14 đứa trẻ từ sơ sinh cho đến 1 hoặc 2 tuổi.  Những cơn gió trưa hè thổi vào mát rượi như ru giấc ngủ đám trẻ ngủ ngon hơn. Ngồi bên cạnh là các sơ, những người mẹ của cô nhi viện Mằng Lăng, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên tay nhè nhẹ đưa nôi.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Trưa, các dãy phòng của cô nhi viện Mằng Lăng yên lặng chỉ có tiếng thở bình yên của 14 đứa trẻ. Bé nào cũng bụ bẫm, trắng trẻo. Khi ngủ mỗi bé biểu cảm khác nhau. Bé thì cau trán lại, Bé thì mìm cười, có bé mút tay khi ngủ. Sơ Nguyễn Thị Kim Khuê, phụ trách cô nhi viện, tay đưa nôi và nhìn những đứa con đầy âu yếm nói nhỏ nhẹ: Đúng là thấy tội. khi những đứa trẻ mới 1, 2 ngày tuổi đáng ra phải được cha mẹ ấp yêu còn ở đây mình giữ cũng rất thương nhưng sao bằng cha mẹ được. Mình rất thương các em, ban ngày chúng chơi thì không nói nhưng đêm về mình cứ nghĩ chúng phải được nằm trong vòng tay mẹ nhưng đây mỗi đứa mỗi nơi. Mỗi đứa trẻ nằm trong một cái nôi, một bên kê cái gối một bên để bình sữa tự nhiên thấy mình xúc động. Từ đó muốn bù đắp phần nào nhưng biết không bù đắp nổi nhưng phải cố gắng.


Cô Nhi Viện Mằng Lăng, ngôi nhà ấm tình người - ảnh 1
Sơ Khuê niềm vui bên con


 Kể về những đứa con trong ngôi nhà Mằng Lăng, đôi mắt của sơ Kim Khuê lại ngân ngấn nước mắt. Sơ chia sẻ: Những đứa trẻ giống như những thiên thần nhỏ bé. Chúng đã biết gì với thời cuộc đâu nhưng chúng dường như hiểu được số phận của mình nên rất ngoan: Nhờ trời các em khỏe mạnh lắm. May đã số các bé đều khỏe mạnh. Đêm hôm con cái thức, mình đâu quen nhưng rồi cũng quen bù lại thấy các em khỏe mạnh mình thấy vui và có động lực cho mình cố gắng. Nhìn hoàn cảnh các em đáng thương cũng quên hết mệt mỏi.

 

Cô Nhi Viện Mằng Lăng, ngôi nhà ấm tình người - ảnh 2
Sơ Nhi nghẹn ngào khi nói về con trẻ

Cô Nhi Viện Mằng lăng được các nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đảm nhiệm. Kinh tế của Cô nhi viện nhờ vào canh tác cấy lúa và trồng màu trên 12.000m2 và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Cô Nhi viện nằm cạnh nhà thờ Mằng Lăng(thuộc Giáo xứ Mằng Lăng, xã An Thạch, huyện Tuy An). Hàng ngày nhà thờ đón nhiều đoàn khách đến tham quan và ghé cô nhi viện. Số tiền những người khách ủng hộ cũng giúp cho các sơ có thêm tiền mua sữa, thuốc men cho các con. Nguồn kinh phí hạn hẹp nhưng các sơ phải chia đều để vừa lo chăm sóc, giáo dục và vừa lo sức khỏe cho các con. 
Tiếng trò chuyện của chúng tôi, những đứa trẻ dần tỉnh dậy. Có bé thì nằm yên lắng nghe tiếng nói của sơ nhưng có bé thì ọ ọe khóc như báo rằng mình đã dậy. Sơ Trà Thị Nhi đến bên từng bé nựng dỗ dành rồi thoăn thoắt cho các bé uống sữa. Nhìn các con bé bỏng, sơ Nhi nghẹn ngào nói: Mình thấy cũng khó khăn trong việc dậy dỗ. Chỉ sợ sau này nó không lên người thì mình thấy mình có một trách nhiệm lớn. Có kỷ niệm làm cho mình nhớ, ban đêm nó khóc thì mình nhớ lại hồi nhỏ mình cũng khóc như vậy thì mẹ mình cũng chăm sóc, thức suốt đêm khi minh thức thì mình cảm nhận được tình cảm của mẹ thương mình như thế nào. Mình được làm mẹ mới thấy mẹ của mình ngày xưa cũng giống như vậy.

Cô Nhi Viện Mằng Lăng, ngôi nhà ấm tình người - ảnh 3
Các sơ và bọn trẻ


Cảm thông với hoàn cảnh của những đứa trẻ, sơ Khuê cũng như 3 sơ khác trông coi cô nhi viện không hề oán trách những cha mẹ của chúng. Mỗi bé đến với cô nhi viện một cách khác nhau. Sơ Khuê cho biết:Có khi họ sinh một hai ngày tuổi bỏ, có khi y tá quen báo cho mình biết hoặc người dân thấy đem về cho mình nuôi. Mỗi đứa trẻ đều có là trường hợp khác nhau nhưng đều là những đứa trẻ đều sinh được 1 đến 2 ngày tuổi. Ở đây, bé bé nhất mới 12 ngày tuổi, mới nhận. Bé này từ bệnh viện, họ sinh xong rồi bỏ đi.


 Để bù đắp sự thiệt thòi cho các con, các sơ như sơ Khuê, sơ Nhi đều hết lòng chăm sóc. Buổi trưa các sơ cũng không ngủ, luân phiên nhau trông các con. Rồi các sơ vào làng hỏi kinh nghiệm các bà mẹ về kinh nghiệm nuôi trẻ. Bằng tình yêu thương, những đứa trẻ mồ côi không cảm thấy mình cô đơn trong Cô nhi viện. Với chúng, các sơ hơn cả nhưng người thân yêu ruột thịt. Cô nhi viện Mằng Lăng chính là mái nhà ấm tình người che chở cho những mảnh đời không may./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
Trần thị kim thanh

Chào cô chú ở cô nhi viện mằng lăng.cho cháu hỏi cháu muốn nhận 1 bé gái về nuôi... Xem thêm

Trần Tố Nga

Con chào các Sr thân mến. Con muốn đóng góp một phần công sức của mình vào việc chăm sóc các bé... Xem thêm

My phương

Chào các sơ... Con bán qần áo trẻ em size từ sơ sinh đến 20kg.... Con muốn gửi ít đồ cho các bé... Xem thêm

Hoàng thị vân

Cháu chào mấy cô chú trong cô nhi viện nhé, cháu muốn hỏi cô chú là, giờ cháu muốn nhận một cháu... Xem thêm

NGUYEN MINH CHÂU

CHÀO BẠN BẠN CHO MÌNH CHỖ BẠN CÓ NHIỀU TRẺ SƠ SINH KO BẠN? MÌNH TÍNH MUA ÍT QUẦN ÁO GỬI... Xem thêm