Ban Nhân dân hằng tháng ra mắt 4 cuốn sách hay

Trà Xanh Theo Vovworld -
Chia sẻ
(VOV5) - Mỗi dịp Tết đến Xuân về, Ban Nhân Dân hằng tháng - Báo Nhân dân lại ra mắt những cuốn sách in đậm dấu ấn, giúp hình thành và định vị một thương hiệu vững chắc của riêng mình.

Xuân Mậu Tuất đang về - mùa quả ngọt mà đội ngũ những người làm báo Nhân dân hằng tháng (NDHT) thu hoạch, sau một năm lao động miệt mài, cần mẫn đã hiện diện, với bốn đầu sách được thiết kế công phu, chăm chút từng trang bản thảo. Đó là các cuốn sách: Đối thoại trong năm, Mắt đền mắt, Năm tháng xa xôi, Kẻ sĩ thì cười.

Ban Nhân dân hằng tháng ra mắt 4 cuốn sách hay - ảnh 1

Năm 2018 này, Đối thoại trong năm đã ra tới tập thứ sáu. Sách dày 206 trang, giá bìa 88.000đ, do Nhà xuất bản Thông tấn ấn hành. Với mục đích “khám phá cuộc sống từ những người trong cuộc”, “năm 2017 đã khép lại nhưng cuộc sống vẫn hiện lên, đọng lại trong ta qua 27 cuộc đối thoại. Đó là những tác phẩm báo chí có giá trị, vì nó trả lời những vấn đề mà xã hội đang quan tâm”. Đó là cảm nhận mà nhà báo, TS Ngọc Đản chia sẻ, sau khi chậm rãi đọc tới trang cuối của cuốn sách.

Thành công của cuốn sách được nhà báo kỳ cựu này lý giải cụ thể, “Nghệ thuật trực tiếp phỏng vấn, đối thoại, trò chuyện sẽ mang lại sức lôi cuốn, hấp dẫn cho các tác phẩm báo chí khi các nhà báo nắm vững kiến thức, đam mê nghề nghiệp và có tay nghề vững vàng. Mỗi tác phẩm đều xuất phát từ trái tim. Sự giao thoa trách nhiệm của tính “vấn đề” giữa các tác giả và nhân vật sẽ mang cho chúng ta những điều lý thú, mới mẻ trong suy nghĩ, thêm tin yêu nhịp điệu cuộc sống không ngừng nghỉ”. 

Ban Nhân dân hằng tháng ra mắt 4 cuốn sách hay - ảnh 2

Năm tháng xa xôi là tập truyện ngắn có dung lượng 159 trang, giá bìa 72 000đ cũng “dán nhãn” Nhà xuất bản Thông tấn. Quy tụ 12 truyện ngắn của hàng loạt tác giả, Năm tháng xa xôi có sự cộng tác của những tên tuổi đã nhiều năm trấn giữ văn đàn (Đỗ Chu, Nguyễn Ngọc Tư, Võ Thị Xuân Hà, Nguyễn Thị Thu Huệ, Y Ban) đến những cây bút sung sức, đầy nội lực sáng tạo (như  Trần Nguyễn Anh, Dương Hằng, Phạm Hải Anh, Lê Hà Ngân, Tam Lệ, Phan Đức Lộc, Tống Ngọc Hân). Nhà thơ, Chủ tịch Hội Nhà văn Hữu Thỉnh đã gọi Năm tháng xa xôi là “một địa chỉ văn học đáng quý’, “một cuốn sách giúp người đọc trở về những giá trị gốc” và là  nơi tập hợp đại diện của ba thế hệ cầm bút.

Với những độc giả yêu thích chuyên mục Bình luận quốc tế của ấn phẩm NDHT, tác giả Yên Ba đã trở thành một cái tên vô cùng quen thuộc. Sản phẩm tâm huyết của một cây bút “có tâm, có tầm” đã nhiệt tình đồng hành cùng chuyên mục trong suốt mấy năm trời đã chính thức hiện diện, trong tập sách mang tựa đề rất ấn tượng: Mắt đền mắt.

Ban Nhân dân hằng tháng ra mắt 4 cuốn sách hay - ảnh 3

Với dung lượng dày dặn, 278 trang, giá bìa 108.000đ, NXB Thông tấn, cuốn sách, như lời tự giới thiệu của chính tác giả, “là tập hợp của hai nội dung chính: những bài bình luận quốc tế của tôi đã đăng trên NDHT – một tờ nguyệt san có uy tín trong làng báo nhiều năm qua và ảnh chân dung của các nhà lãnh đạo chính trị, các nguyên thủ của nhiều quốc gia mà tôi có cơ may ghi lại được qua ống kính của mình trong những năm hoạt động tác nghiệp báo chí tại nhiều nơi trên thế giới. Cả hai đều hướng tới mục đích: phần nào phác hoạ nên chân dung một thời đại mà chúng ta đang sống, liên quan tới các biến cố, sự kiện trong đời sống chính trị quốc tế và Việt Nam”.

Ban Nhân dân hằng tháng ra mắt 4 cuốn sách hay - ảnh 4

Cuốn sách thứ 4 có tựa đề Kẻ sĩ thì cười của nhà báo Ngô Hương Sen. Sách gồm 44 bài viết, trong đó có những đối tượng được chị ưu ái viết tới hai lần đã được NDHT tập hợp, trong tập sách dày 232 trang, giá bìa 96.000đ, NXB Thông tấn.

Cây bút sắc sảo, cá tính, hiện là phóng viên của NDHT này đã lặng lẽ đồng hành, quan sát, cảm nhận và từ đó phóng bút phác hoạ những bức chân dung, đa chiều, góc cạnh nhưng thấm đẫm tình yêu thương và trân trọng, nâng niu với những nhân vật  - “được” hoặc “bị” chị đưa vào “tầm ngắm”. Với những cái tít ngắn gọn, súc tích và lắm khi “đóng đinh” cùng nhân vật, từ đó về sau như Quý ông hội hoạ (HS Phạm Luận), “Nam vương” vô hại (Nhà thơ Hữu Việt), “Sói gìa” không đơn độc (Đạo diễn sân khấu, NSND Lê Hùng), “Hoàng tử bé” Lê Thanh Sơn…  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu