50 năm quan hệ Việt Nam - Italy: Italy khai trương bảo tàng Carlo Urbani

Chia sẻ
(VOV5) - Cuộc đời của bác sĩ Carlo Urbani là minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa Italy và Việt Nam.
50 năm quan hệ Việt Nam - Italy: Italy khai trương bảo tàng Carlo Urbani  - ảnh 1Tổng giám đốc WHO và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tại lễ khai trương - Ảnh: TTXVN

Ngày 01/04, Viện bảo tàng Bảo tàng Carlo Urbani chính thức khai trương tại thành phố Castelplanio, tỉnh Ancona, vùng Marche, Italy. Carlo Urbani là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, đã hy sinh mạng sống của mình vào năm 2003 để nghiên cứu về dịch bệnh SARS.

Bảo tàng Carlo Urbani được chia thành ba khu vực chính: Tìm lại cuộc đời; Niềm đam mê; Hoạt động của ông với tư cách là một bác sĩ và nhà khoa học, giới thiệu những di sản nghề nghiệp và con người, những kỷ vật và ký ức về vị bác sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp cứu người.

Phát biểu tại lễ khai trương bảo tàng, Tổng giám đốc (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus gọi bác sĩ Carlo Urbani là "anh hùng của thế giới", một biểu tượng của cuộc chiến toàn cầu chống lại bệnh tật. Những tâm đắc của bác sĩ Carlo Urbani đối với y tế phòng ngừa và việc tiêm vaccine, cũng như các liệu pháp điều trị ở các nước kém phát triển cho đến ngày nay vẫn còn giá trị.

Trong khi đó, Tham tán Nguyễn Thái Học, thay mặt cho Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, nhấn mạnh sự kiện này một lần nữa tri ân bác sĩ Carlo Urbani, tôn vinh những đóng góp quý báu to lớn của ông cho nền y tế thế giới nói chung, cống hiến của cuộc đời ông cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe và cứu người nói riêng. Nhờ nghiên cứu chuyên sâu và sự hy sinh của ông, Việt Nam đã có thể phân tích và xác lập tác nhân virus gây bệnh SARS. Thông qua cách ly và chăm sóc đặc biệt, ông đã tìm ra cách đánh bại SARS trong thời gian ngắn. Cuộc đời của ông là minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa Italy và Việt Nam.

Bác sĩ Carlo Urbani, người nhiều năm làm việc tại Việt Nam, có công đầu trong việc xác định bệnh dịch mới năm 2003 - SARS; sau đó phát bệnh trên đường bay đến Thái Lan và qua đời ngày 29/03/2003 khi mới 46 tuổi. Trước khi mất, ông đề nghị các bác sĩ cắt lá phổi của mình làm tiêu bản nghiên cứu. Hai tuần sau khi ông qua đời, nhờ lá phổi đó, giới khoa học phát hiện virus corona và tìm ra cách khống chế đại dịch SARS.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu