Sắc màu Việt tại Mỹ

Nhật Quỳnh - Thường trú Đài TNVN tại Mỹ
Chia sẻ
(VOV5)- “Nghệ thuật đương đại Việt Nam : Sắc màu Việt” là tên cuộc triển lãm tranh đang diễn ra tại thủ đô Washington , Mỹ từ 7- 29/9 với sự tham gia của một số họa sỹ nổi tiếng Việt Nam .
(VOV5)-“Nghệ thuật đương đại Việt Nam: Sắc màu Việt” (Vietnam Contemporary Art: Colors of Vietnam) là tên cuộc triển lãm tranh đang diễn ra tại Washington DC từ ngày 7-29/9, với sự tham gia của một số họa sỹ nổi tiếng như Phạm Lực, Trần Lưu Mỹ, Đinh Quân… Triển lãm là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa quan trọng do Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức nhân kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Việt Nam.

Chủ đề của các tác phẩm trưng bày trải dài từ thời kỳ chiến tranh giải phóng đất nước cho đến quá trình phát triển hiện nay. Triển lãm nêu bật sự đa dạng của mỹ thuật Việt Nam thông qua phong cách sáng tác và những chất liệu độc đáo mà các họa sỹ sử dụng, cũng như sự kết hợp đầy sáng tạo giữa hội họa bản địa và nước ngoài.

 

Sắc màu Việt tại Mỹ - ảnh 1
Từ trái sang phải: hoạ sĩ Trần Lưu Mỹ, Phạm Lục, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường

 

Gần 30 bức tranh của 7 họa sỹ tham dự mang lại cho công chúng Mỹ những góc nhìn khác nhau về Việt Nam, từ hình ảnh bình dị về cuộc sống thường nhật, tình cảm gia đình, vẻ đẹp tinh tế của người phụ nữ Việt trong tà áo dài cho đến sức sống mãnh liệt của thủ đô Hà Nội. Một khách tham quan Mỹ nhận xét: “Cuộc triển lãm này vô cùng hấp dẫn. Tôi rất thích cách tiếp cận của các họa sỹ Việt Nam, đặc biệt là trong hội họa đương đại. Hội họa Việt Nam không giống với những trường phái khác. Tôi cảm thấy đây là sự kết hợp giữa bản sắc riêng của Việt Nam và ảnh hưởng của hội họa Châu Âu”.

Họa sỹ Phạm Lực mang đến triển lãm những tác phẩm về cuộc sống của người lao động Việt Nam trong thời chiến: Một bà cụ khắc khổ ngồi bán nước trong căn lều tuềnh toàng, trống trải vào một buổi vắng khách; một ông lão bán “tào phớ” rong, quẩy gánh hàng trĩu nặng trên từng ngõ phố; ông già mù cùng cháu trai mang gà ra chợ bán trong một ngày mưa gió. Mỗi bức tranh của ông đều dựa trên những ký ức về những năm tháng khó khăn của đất nước. Bà cụ bán hàng nước chính là hình ảnh tần tảo “một nắng, hai sương” của mẹ ông, còn hai ông cháu nghèo dắt díu nhau trên đường là những gì ông chứng kiến tại một phiên chợ quê. Ông già mù mặc áo tơi, đội nón lá, tay ôm khư khư con gà, còn cậu cháu trai thì lấy tàu lá chuối che mưa vì không có mũ.

 

Sắc màu Việt tại Mỹ - ảnh 2
Tranh: Hai ông cháu ra chợ (Tác giả: Phạm Lực)

Họa sỹ Phạm Lực cho biết: “Khi đó, chủ đề chiến tranh, mặt trận đã được nhiều người thể hiện nên tôi muốn mô tả cuộc sống ở hậu phương. Dù không ở chiến trường thì những người dân ở hậu phương cũng không khác gì người lính, đói rét khổ cực đều có. Dù khổ cực nhưng họ vẫn sống hồn nhiên, chan chứa tình người, tình cảm ruột thịt, tình bà con lối xóm. Cho đến nay tôi vẫn trung thành với chủ đề này mà không khai thác chủ đề hiện đại vì tôi muốn góp phần làm cho tình cảm của thế hệ trẻ đằm thắm hơn, sâu đậm hơn, dựa trên truyền thống của cha ông mình”.

Chất liệu mà họa sỹ Phạm Lực dùng để vẽ những bức tranh này có lẽ cũng có một không hai trên thế giới: bằng bao tải đựng gạo. Ông cho biết: “Những cái bao tải gạo đó là tôi muốn gợi lại cho đời sau biết lịch sử của đất nước ta như thế nào trong thời chiến tranh, không chỉ với người dân nói chung mà còn cả với những người làm nghệ thuật. Khi đó chúng tôi không có chất liệu vẽ tranh sơn dầu nên phải dùng bao tải cũ đựng gạo, thậm chí nhiều khi còn phải vẽ truyền thần để đổi lấy bao tải. Loại bao tải sợi này bây giờ không thể tìm được nữa”.

 

Sắc màu Việt tại Mỹ - ảnh 3

Cũng theo họa sỹ Phạm Lực, qua triển lãm lần này ông muốn người dân Mỹ hiểu thêm về sự đang dạng trong sáng tác nghệ thuật của Việt Nam, cả về chủ đề và hình thức thể hiện.

Trong khi đó, một họa sỹ khác - Trần Lưu Mỹ - lại giới thiệu với công chúng Mỹ góc nhìn mới về Hà Nội qua những nét khắc họa đầy hình tượng về khu phố cổ. Trong tranh của anh, Hà Nội 36 phố phường không chỉ là “phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu” mà còn năng động và giàu sức sống: “Tôi sống ở Hà Nội, sống với những ký ức của Hà Nội. Tôi muốn mang dấu ấn của thủ đô chúng ta sang nước bạn để các bạn có thể cảm thụ, thưởng thức và chia sẻ cảm xúc, thông qua đó người Mỹ có thể nhìn nhận về người Việt theo những tình cảm thực mà tôi bộc lộ. Những bức tranh của tôi đều vẽ về phố cổ nhưng theo một cách nhìn mới. Phố cổ không chỉ là rêu phong, không chỉ là màu nâu, màu xanh trầm. Tôi muốn nhìn phố cổ dưới một góc nhìn khác đi, theo những gì mà tôi cảm nhận”.

 

Sắc màu Việt tại Mỹ - ảnh 4
Tranh: Phố cổ Hà Nội (Tác giả: Trần Lưu Mỹ)

Triển lãm không chỉ thu hút sự chú ý của công chúng Mỹ mà còn cả người yêu nghệ thuật Châu Á, Châu Âu. Một khách tham quan người Bulgaria chia sẻ cảm nhận: “Tôi nghĩ rằng tranh tại triển lãm này mang tính phổ quát, tức là nó có sức hấp dẫn đối với tất cả mọi người chứ không riêng một đối tượng cụ thể nào đó. Tôi thực sự cảm thấy bị mê hoặc bởi những tác phẩm nghệ thuật ở đây. Tôi chưa bao giờ tới Việt Nam nhưng tôi là một người hâm mộ Việt Nam và rất mong có một ngày nào đó được đặt chân tới đất nước của các bạn”.

 

Sắc màu Việt tại Mỹ - ảnh 5
Khách tham quan triển lãm thích thú với bức Phố cổ Hà Nội

Ngoài Phạm Lực và Trần Lưu Mỹ, triễn lãm tranh tại Câu lạc bộ Nghệ thuật Washington còn có sự tham gia của các họa sỹ Bùi Hữu Hùng, Đinh Quân, Đào Thanh Duy, Lê Thanh Sơn và Hồng Việt Dũng./.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu