Ngày hội Sinh viên với biển đảo quê hương

Chia sẻ
(VOV5) - Nằm trong chuỗi hoạt động “Ngày hội sinh viên với biển, đảo quê hương” năm 2012, tối 21/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức giao lưu “Nhật ký Trường Sa”. Các bạn thanh niên, sinh viên sống, làm việc, học tập trên địa bàn Thủ đô có dịp hiểu biết thêm về cuộc sống của những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ Trường Sa thân yêu, cũng như tình cảm của hậu phương đất liền đối với những người lính ở đảo xa thông qua các vị khách mời đến từ Quân chủng Hải Quân, Trung ương Đoàn, Học viện Ngoại giao. 

(VOV5) - Nằm trong chuỗi hoạt động “Ngày hội sinh viên với biển, đảo quê hương” năm 2012, tối 21/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức giao lưu “Nhật ký Trường Sa”. Các bạn thanh niên, sinh viên sống, làm việc, học tập trên địa bàn Thủ đô có dịp hiểu biết thêm về cuộc sống của những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ Trường Sa thân yêu, cũng như tình cảm của hậu phương đất liền đối với những người lính ở đảo xa thông qua các vị khách mời đến từ Quân chủng Hải Quân, Trung ương Đoàn, Học viện Ngoại giao. 

Ngày hội Sinh viên với biển đảo quê hương - ảnh 1
Sinh viên xem triển lãm ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa (Ảnh: VNE)


Tuổi trẻ Thủ đô cũng được nghe những thanh niên, sinh viên, giảng viên trẻ từng đến Trường Sa thông qua “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” chia sẻ cảm xúc. Vừa trở về từ Trường Sa, bạn Hoàng Ngọc Thúy, sinh viên khoa quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: Hành trình tới Trường Sa vừa qua đã giúp em hiểu thêm tinh thần bám biển, bám đảo, ý thức về nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo quê hương của các chiến sỹ quần đảo Trường Sa. Sinh viên Hoàng Minh Hiếu (Học viện Ngoại giao) thì cho rằng chuyến đi thật sự là một dấu ấn khó quên trong cuộc đời: “Sau chuyến đi Trường Sa thì em vẫn giữ liên lạc với các chiến sĩ ở ngoài đảo để thường xuyên động viên, thăm hỏi các anh. Thứ hai, ngay sau khi trở về thì em đã tham gia và tổ chức nhiều chương trình như: viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa, giới thiệu với các bạn về Ngày hội sinh viên với biển đảo quê hương. Em mong muốn là các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên Ngoại giao có nhiều cơ hội được tham gia các chuyến tàu ra Trường Sa trong thời gian tới.”

Chương trình giao lưu “Nhật ký Trường Sa” là lời tri ân của thanh niên, sinh viên Thủ đô với các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1./.
(Nguồn TTXVN)

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu