Kỷ niệm 35 năm ngày quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng

Chia sẻ

(VOV5) - Nhân dân Việt Nam và Campuchia hôm nay kỷ niệm 35 năm ngày quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng (07/01/1979 – 07/01/2014).

(VOV5) - Nhân dân Việt Nam và Campuchia hôm nay kỷ niệm 35 năm ngày quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng (07/01/1979 – 07/01/2014).

 

Kỷ niệm 35 năm ngày quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng  - ảnh 1
Tình cảm quyến luyến giữa quân đội Việt Nam và nhân dân Campuchia (ảnh: vnmilitaryhistory)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm diễn ra sáng nay (07/01), tại thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu đều cho rằng chiến thắng ngày 07/01/1979 của nhân dân Campuchia trước tập đoàn phản động Polpot còn có một phần công sức không nhỏ của những chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam. 10 năm thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, với tinh thần vô tư, trong sáng, chấp nhận mọi gian khổ hy sinh hết lòng vì sự nghiệp hồi sinh trên đất bạn, các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam đã để lại những dấu ấn khó quên trong lòng nhân dân Campuchia. Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7, nhấn mạnh: Cần tiếp tục giáo dục tinh thần quốc tế trong sáng, “giúp bạn là tự giúp mình”, tăng cường đoàn kết giữa lực lượng vũ trang quân khu với chính quyền và quân đội Hoàng gia Campuchia, góp phần giữ vững ổn định biên giới, hòa bình hữu nghị để xây dựng phát triển đất nước.”

 

Cùng ngày, lễ mít tinh trọng thể cũng được tổ chức tại thủ đô Phomn Penh, Campuchia. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, ông Samdech Heng Samrin khẳng định toàn thể nhân dân Campuchia sẽ không bao giờ quên giai đoạn đen tối nhất dưới chế độ diệt chủng, khi trên 3 triệu người Campuchia đã bị tàn sát một cách có hệ thống, trong hơn 3 năm dưới thời Pol Pot cai trị. Chủ tịch Heng Samrin nhấn mạnh thảm họa diệt vong dân tộc hoàn toàn đã có thể xảy ra, nếu không có sự giải cứu kịp thời của quốc tế và sự giúp đỡ vô cùng to lớn của bộ đội tình nguyện Việt Nam.  Ông cho rằng: Chiến thắng ngày 7 tháng giêng đã kịp thời cứu sống nhân dân Campuchia. Chiến thắng 7 tháng giêng đã chấm dứt giai đoạn đen tối nhất của Campuchia và mở ra một kỷ nguyên mới trong đó người dân giành lại quyền tự do, danh dự và phẩm giá, cũng như quyền làm chủ vận mệnh của mình. Chiến thắng 07/01 đã mang đến cơ hội tập trung lại các nguồn lực và tiềm năng để khôi phục và tái thiết đất nước.”

 

Trong số hàng nghìn người dân Campuchia có mặt tại buổi lễ, bà Sam Sitha ở huyện O Thom, tỉnh Kandal, chia sẻ: Ngày 07/01/1979 là ngày hồi sinh của toàn thể nhân dân Campuchia. Trong sự kiện lớn lao đó có bộ đội Việt Nam sang giúp giải phóng nhân dân thoát khỏi nạn diệt chủng Pôn Pốt. Nhân dân Campuchia biết ơn Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc và bộ đội Việt Nam đã cứu chúng tôi và giúp đỡ, ủng hộ kịp thời.

 

Ông Chum Mey, Chủ tịch Hội Nạn nhân Chế độ Diệt chủng Pol Pot, nhớ mãi giây phút bộ đội Việt Nam đến cứu ông tại nhà tù Tuôn Sleng của Khmer Đỏ. Ông nói: Tôi hiểu quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia. Tôi biết chỉ có Việt Nam là giúp đỡ được Campuchia. Khi Campuchia xảy ra chuyện thì Việt Nam đến giúp đỡ kịp thời. Chúng tôi biết ơn nhiều lắm. Biết ơn nhân dân và bộ đội Việt Nam đã cứu giúp đất nước Campuchia và bản thân tôi được hồi sinh.”       

 

Các phương tiện truyền thông của Việt Nam và Campuchia hôm nay cũng dành nhiều thời lượng để đưa tin về sự kiện lịch sử quan trọng này. Với nhan đề “Vang mãi bài ca chiến thắng và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Campuchia”, trang viết trên báo Nhân dân, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã ghi lại những kỷ niệm về tình đoàn kết, chiến đấu trong sáng, thuỷ chung của 2 nước. Đặc biệt, xã luận với nhan đề “Tự hào về sự nghiệp chính nghĩa, thắp sáng ngọn lửa đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Campuchia” của báo khẳng định Chiến thắng chế độ diệt chủng Polpot là sự kiện trọng đại trong trang sử hào hùng của 2 dân tộc, vừa giúp Việt Nam bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, vừa đưa nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm hoạ diệt chủng ghê rợn nhất trong lịch sử loài người và thực hiện công cuộc cuộc hồi sinh, phát triển đất nước./.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu