Triển lãm hội họa Bến mây của Nguyễn Minh Chính

Giáng Ngọc
Chia sẻ
(VOV5) - Triển lãm Bến Mây gồm 40 bức tranh phong cảnh là triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Nguyễn Minh Chính được trưng bày tại Galery Nguyên Art, 31 Văn Miếu, Hà Nội từ 5/11 đến 13/11/2022.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Họa sĩ Nguyễn Minh Chính sinh năm 1975 tại Hà Nội, tốt nghiệp trường Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội,năm 1997.
Triển lãm hội họa Bến mây của Nguyễn Minh Chính - ảnh 1Họa sĩ Nguyễn Minh Chính
Nguyễn Minh Chính là một nghệ sĩ vẽ phong cảnh. Tuổi thơ của anh trải qua trong cuộc sống khó khăn của Hà Nội sau chiến tranh và tuổi trẻ của anh được chứng kiến thời kỳ “đổi mới” mạnh mẽ của đất nước.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp năm 1997, Nguyễn Minh Chính vào đời bằng nghề Nội thất, những tưởng giấc mơ được sáng tạo đã mãi lùi lại. Con người công việc bận rộn bỗng một ngày kia bó thúc tại nhà cùng cả xã hội thực hiện giãn cách. Và anh vẽ trở lại như một chuyến tìm về.

40 bức tranh trong triển lãm Bến Mây chủ yếu là những bức tranh phong cảnh được họa sĩ sáng tác trong hai năm Covid. Là người ham đi, khoảng thời gian ngồi yên quý giá cho anh thêm chiêm nghiệm vẻ đẹp của những vùng đất nơi mình đã đi qua.

Cùng là tranh phong cảnh nhưng anh ưa ghi lại sự xao động của không gian qua tả nắng và gió. Gió xôn xao vui đùa giữa các tán cây trong Trưa hè Phú Lộc, Chiều quê hương, Đường mây… Nắng nhảy nhót lấp lánh hay tràn ngập sắc vàng ươm tươi tắn, trong Nắng Mộc Châu, Vườn sau, Nắng thu, Hà Nội ngày Covid,..

Ưa cái động nên Nguyễn Minh Chính tìm đến với sóng. Sóng trên mặt nước có Côn Sơn sóng vỗ, Sóng Hòn Cau, Sóng… Sóng trên bầu trời là mây: Mây phủ Hoàng Liên Sơn, Mây ngàn, Bến mây...  Sóng trên mặt đất với Simacai mờ sương, Cao nguyên xanh, Cao nguyên đỏ, Mù Căng Chải ngày mùa, Mùa mới…

Triển lãm hội họa Bến mây của Nguyễn Minh Chính - ảnh 2Bến mây, sơn dầu, 2022.

Cái động của phong cảnh được anh miêu tả bằng tốc độ của nét bút, đường bay chắc khỏe nhiều nội lực.

Nguyễn Minh Chính vẽ phong cảnh với cảm hứng ngợi ca. Anh ghi lại bằng tất cả sức bút và trái tim gửi gắm vào cảnh đẹp một nguyện ước no ấm, thanh bình nên tranh anh là tiếng gọi lữ thứ trở lại với quê hương: Bến vắng, Bến sông, Vườn xưa, Đoàn viên, Mùa hi vọng... Nguyễn Minh Chính chọn khoảnh khắc buổi chiều, khi con người dễ buồn, dễ nhớ: Chiều cao nguyên, Chiều hè, Mong mẹ, Rừng chiều,…

Nguyễn Minh Chính một cách tự nhiên tìm đến với rất nhiều bóng nước để soi chiếu. Mặt nước trong tranh Nguyễn Minh Chính giúp lọc đi những bộn bề bên ngoài từ những dòng suối trong Suối Yến, Suối nguồn, Suối đá Mường La rồi đến biển: San hô xanh, Giao hưởng biển xanh, Biển xanh,…

Vẽ là một thực hành thiền tìm về của Nguyễn Minh Chính. Anh ghi lại sự xao động từ một cái nhìn tĩnh tại bình an để ngân lên khúc đồng vọng của con người trong tình yêu với mẹ thiên nhiên.

Một số bức tranh của Nguyễn Minh Chính tại triển lãm:
Triển lãm hội họa Bến mây của Nguyễn Minh Chính - ảnh 3Bến sông Lô, sơn dầu, 2021
Triển lãm hội họa Bến mây của Nguyễn Minh Chính - ảnh 4Bình minh Côn Sơn, sơn dầu 2021
Triển lãm hội họa Bến mây của Nguyễn Minh Chính - ảnh 5Chiều bên sống, sơn dầu 2020
Triển lãm hội họa Bến mây của Nguyễn Minh Chính - ảnh 6Chiều Phụng Sơn, sơn dầu 2020
Triển lãm hội họa Bến mây của Nguyễn Minh Chính - ảnh 7Hồ Suối Hai, bột màu 1996
“Hội họa là niềm đam mê của tôi những năm ấu thơ. Những đường nét bố cục, những mảng màu ngây ngô, những cây cọ theo tôi thời đi học. Trải qua những thăng trầm của cuộc sống thường ngày, niềm đam mê thuở nhỏ lại quay về cùng nhiều ký ức. Được vẽ tiếp các câu chuyện, tư duy về cuộc sống hiện tại lại trở về cùng hơi ấm cảm xúc và trải nghiệm của tuổi trung niên, với tôi là niềm hạnh phúc” - Họa sĩ Nguyễn Minh Chính 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu