"Những hình hài của gió" đến với khán giả Thủ đô

ĐKO/CTV
Chia sẻ
(VOV5)- Biên đạo múa Karine Ponties sẽ trở lại với khán giả Thủ đô năm nay, nhân dịp Liên hoan Múa Đương đại lần thứ 4 tại Hà Nội, với hai vở múa mới “Con quạ” “Những hình hài của gió”.
(VOV5)- Tham gia Liên hoan Múa Đương đại lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2011 với vở múa hết sức lạ lẫm và gây ấn tượng sâu sắc với khán giả Hà Nội mang tên “Benedetto Pacifico”, biên đạo múa Karine Ponties sẽ trở lại với khán giả Thủ đô năm nay, nhân dịp Liên hoan Múa Đương đại lần thứ 4 tại Hà Nội, với hai vở múa mới “Con quạ” “Những hình hài của gió”.


Đây là lần đầu tiên, hai vở diễn được trình diễn tại châu Á trong đó có một vở solo được dàn dựng riêng cho diễn viên múa Nguyễn Văn Nam (Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam). Dự án là kết quả hợp tác giữa Phái đoàn Wallonie-Bruxelles và Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam.

"Những hình hài của gió" đến với khán giả Thủ đô - ảnh 1
Ảnh: Jean-Pierre Sules

Con quạ - Sải cánh rộng như một đường cong phía chân trời. Như một chấm mực đen giữa một bức tranh khung cảnh, bay theo gió với nhiều hình hài đa dạng, khi rõ ràng khi trừu tượng. Một dấu hiệu lịch lãm, ung dung bước trên mặt đất, cất cánh thật nhẹ nhàng và lướt nhẹ trên trần gian.

Một con quạ đôi khi là dấu hiệu của sự bất hạnh, vì đó là kẻ cơ hội trên những xác thối. Nó luôn đi theo những người đàn ông trên chiến trường, chứng kiến thảm họa của họ. Nhưng quạ cũng là dấu hiệu của sự sống.

Con quạ là vở solo ngắn trong chùm  Bù nhìn. Karine từng tâm sự: « Con bù nhìn với tôi là một hình ảnh gây xúc động mạnh và mâu thuẫn, nó như một người lính đơn độc trong hình hài đáng sợ nhưng lại không bao giờ làm bất cứ ai sợ hãi. Nó thuộc về trí tưởng tượng. Cái hình hài thẳng đứng phất phơ trước gió như bản sao của con người, một chân dung tự họa không tên, một biển cấm đường, một kẻ phản kháng rộng mở vòng tay với chúng ta khi không bị treo cổ, không bị trói chặt hoặc không bị đóng đinh...

"Những hình hài của gió" đến với khán giả Thủ đô - ảnh 2

Vở “Những hình hài của gió”: Một bản thể bắt đầu tạo ra gió, khám phá làn gió, gợi mở cho gió một cuộc sống giống như mình, cuộc sống trong cô đơn cùng cực. Một con ma trơi, một hình hài phù du, mộc mạc và vui tươi, để mọi thứ xuyên ngang qua. Buông xả, đối diện với sức mạnh cơ thể hơn là một tư tưởng.  

Karine đã chia sẻ những cảm nghĩ của mình khi biên đạo và dàn dựng vở múa đặc biệt này cho diễn viên Nguyễn Văn Nam: "Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã dàn dựng nhiều vở múa theo đơn đặt hàng của nhiều nước khác nhau hoặc trong khuôn khổ hợp tác với các nước. Với mỗi lần gặp gỡ, thế giới riêng của tôi, những đề xuất của tôi đều được hòa nhập và chia sẻ với các diễn viên múa bản địa, và đều diễn ra trong bầu không khí rất riêng liên quan tới văn hóa của đất nước đó, một thứ chất liệu chung mang dấu ấn của từng câu chuyện, từng cuộc sống. Đối với dự án này, tôi rất tò mò muốn làm một solo đương đại, một hình thức khá hiếm tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay.

Tôi làm việc rất sát sao với các diễn viên múa để từng người có thể đưa ra một cách thể hiện riêng, để xây dựng những động tác hoàn toàn mang tính cá nhân, mạnh mẽ, năng động và đầy chất thơ chứ không thuần túy mang tính thẩm mỹ."

Karine Ponties sinh năm 1967. Cô bắt đầu theo học múa và biên đạo múa tại trường Juan Tena và Ramon Soler tại Barcelona (Tây Ban Nha), sau đó cô tiếp tục theo học tại trường múa Mudra và trường múa Maurice Béjart tại Bruxelles (Bỉ).


Là Chỉ đạo Nghệ thuật của Đoàn Múa Dame de Pic, kiêm Biên đạo múa và Diễn viên múa, Karine Ponties là tác giả của hơn 30 vở múa trong đó có các vở nổi tiếng như Mirliflor (Đoạt giải Golden Mask cho Vở múa đương đại hay nhất tại Nga), vở Holeulone (Giải Vở Múa hay nhất tại Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ) và vở Brutalis (Giải Biên đạo múa Sáng tạo của  SACD - Hiệp hội tác giả và nhà soạn kịch Bỉ). Thế giới sáng tạo của Karine Ponties mang đậm ý nghĩa về những điều phi lý, những khám phá nội tâm, cơ thể và các mối quan hệ con người.


Con quạ do nghệ sĩ múa Jaro Vinarsky thể hiện. Khởi nghiệp là biên đạo múa, sau đó, anh chuyển sang làm diễn viên múa. Anh đã nhận được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Anh cũng tham gia nhiều Festival khác nhau tại Slovakia, Cộng hòa Séc, Nga, Croatia, Áo, Bồ Đào Nha, Rumani, Bungari, Đan Mạch và Pháp.

Nghệ sĩ Nguyễn Văn Nam sẽ đảm nhiệm diễn vở "Những hình hài của gió". Hiện tại, anh đang là diễn viên của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Nam đã đoạt Huy chương Vàng tiết mục «Mùa Đom Đóm» tại Liên hoan Múa quốc tế Việt Nam năm 2014. Anh đã tham gia rất nhiều vở múa với tư cách là diễn viên solo và cũng có cơ hội làm việc với nhiều biên đạo múa nổi tiếng người Việt Nam và nước ngoài. Với "Những hình hài của gió", đây là lần đầu tiên Nam đối diện với một vai diễn sô-lô thực sự mà ngôn ngữ múa và chất liệu múa được xây dựng thông qua cuộc đối thoại giữa biên đạo và diễn viên./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu