Nhà văn Trương Chí Hùng: Vùng sông nước luôn gây thương nhớ mãi

Nguyễn Hà
Chia sẻ
(VOV5) - Đa tài, ưa thích khám phá những vùng đất mới, nhưng trang văn Trương Chí Hùng vẫn neo đậu nơi những vùng quê bình dị, thân thương...

Bén duyên với văn chương từ các sáng tác thơ và tản văn, nhưng tác giả Trương Chí Hùng, Hội viên Hội VHNT tỉnh An Giang, hiện là giảng viên Trường Đại học An Giang, đặc biệt ghi dấu ấn ở thể loại bút kí. Anh là chủ nhân Giải Nhất Cuộc thi bút ký Đồng bằng sông Cửu Long năm 2017 với tác phẩm “Man mác Vàm Nao”, đồng thời là tác giả của nhiều tác phẩm về chốn đồng quê, miền sông nước như tập thơ “Một nửa quê nhà” (NXB Hội Nhà văn), tập bút ký “Man mác Vàm Nao” (NXB Văn hóa Văn nghệ), hai tập tản văn “Trong sương thương má”, “Miền Tây lạ lắm à nghen” (NXB Kim Đồng)… và gần đây nhất là tập bút ký “Nẻo đời phiêu bạt” (NXB Phụ nữ). Với những ai yêu mến chương trình Văn nghệ của Đài Tiếng nói Việt Nam , tên tuổi của tác giả Trương Chí Hùng lại thêm phần thân thuộc.

Đa tài, ưa thích khám phá những vùng đất mới, vậy điều gì đã khiến trang văn Trương Chí Hùng vẫn neo đậu nơi những vùng quê bình dị, thân thương? Câu trả lời ít nhiều sẽ được bật mí qua cuộc trò chuyện giữa nhà văn đất An Giang và phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhà văn Trương Chí Hùng: Vùng sông nước luôn gây thương nhớ mãi - ảnh 1Nhà văn Trương Chí Hùng hiện là giảng viên Khoa Sư phạm, Đại học An Giang. Anh cũng là hội viên Hội VHNT An Giang

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu