NARNIA – khi RA ĐI đồng nghĩa với TRỞ VỀ

Diệu Linh/CTV
Chia sẻ
(VOV5)- Theo bình chọn của tạp chí Big Reader, "Biên niên sử về Narnia" là 1 trong 21 cuốn sách được độc giả Anh yêu thích nhất (trong danh sách 100 tiểu thuyết thế giới).
(VOV5)- Theo bình chọn của tạp chí Big Reader, "Biên niên sử về Narnia" là 1 trong 21 cuốn sách được độc giả Anh yêu thích nhất (trong danh sách 100 tiểu thuyết thế giới).

Bộ truyện được chuyển thể sang tác phẩm điện ảnh trở thành là bộ phim ăn khách của thế kỷ 21...

NARNIA – khi RA ĐI đồng nghĩa với TRỞ VỀ - ảnh 1

Tôi nghĩ rằng không một độc giả nào của gần 50 bản Biên niên sử Narnia thuộc các ngôn ngữ khác nhau trong suốt hơn sáu thập kỷ qua có thể nói hết những ấn tượng của mình về bộ sách tuyệt diệu này. Những ấn tượng đó, nói theo cách của Lewis, có lẽ quá nhiều để có thể thâu tóm, quá đẹp đẽ để có thể viết ra thành lời, và đương nhiên, quá nghiêm túc để có thể đem ra bỡn cợt. Nhưng cũng chính bởi thế nên tôi sẽ không chần chừ mà chia sẻ ngay một trong những câu hỏi rất nghiêm túc cứ trở đi trở lại khi được Lewis dẫn bước vào cuộc hành trình (hay đúng hơn là những cuộc hành trình) tới xứ sở Narnia. Câu hỏi đó là: nếu Lewis sống ở Narnia, ông sẽ là loài gì? Trong hình dung của tôi, Lewis thích hợp nhất với hình ảnh một Người Lùn vừa thông tuệ vừa hài hước, người nắm giữ và thuật lại những câu chuyện của cộng đồng theo đúng cái cách chế tác những món đồ bạc tinh xảo mà ai nấy chỉ có thể trầm trồ thán phục nhưng không tài nào bắt chước được. Bằng cách ấy, ông đã tạo ra một thứ gọi là Narnia.

Mọi độc giả chắc hẳn đều biết rõ không thể sử dụng một con đường tới hai lần để đi đến Narnia từ thế giới hiện tại. Polly và Digory đến đó bằng cách chạm tay vào chiếc nhẫn phép thuật (trong tập Cháu trai pháp sư), bốn anh chị em Peter, Susan, Edmund và Lucy lần đầu tiên tới Narnia bằng cách đi qua chiếc tủ áo làm từ gỗ của cây táo Thanh xuân (Sư tử, phù thủy và cái tủ áo), rồi bị lôi đi khi đang chờ tàu ở một sân ga vắng vẻ (Hoàng tử Caspian), hay bước thẳng vào bức tranh vẽ con tàu Hướng tới Bình Minh ở nhà cậu em họ Eustace (Trên con tàu Hướng Tới Bình Minh), và cuối cùng tới Narnia từ một tai nạn tàu hỏa (Trận chiến cuối cùng). Narnia - nơi Con người, Người lùn, Người khổng lồ, Nhân mã, Kỳ lân, Cây biết nói và Con vật biết nói… chung sống hòa thuận và bình đẳng. Narnia – nơi lòng dũng cảm, sự trung thực, tình yêu thương, đức vị tha… được tôn vinh. Chẳng phải ngẫu nhiên mà loài đầu tiên xuất hiện trên xứ Narnia là loài cỏ: “Khi Sư tử vừa đi vừa hát, thung lũng bỗng xanh mơn sắc cỏ”. Giản dị và bất diệt như cỏ, xứ sở này tồn tại bất chấp mọi cách trở thời gian và khoảng cách không gian. Nhưng ta chớ lầm tưởng Narnia là một kiểu thiên đường! Ở Narnia cũng có chiến tranh, thậm chí vô cùng khốc liệt, cũng có thù hằn, ghen ghét, lừa lọc, dối trá… có cả những bất hạnh, mất mát và đau đớn tột cùng. Và một khi chấp nhận bước vào xứ sở này, các nhân vật đều phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, dấn thân vào những cuộc phiêu lưu để sẵn sàng trả giá và lột xác. Vậy điều gì khiến Narnia trở thành nơi xứng đáng để ta mơ ước được đặt chân đến? Bởi ngay cả trong những dằng dặc thời gian Narnia chìm trong bóng tối và mùa đông băng giá, ta vẫn tin rằng sẽ đến lúc Narnia sẽ bừng tỉnh đón ánh sáng và mùa xuân. Bởi ngay cả trong những tháng ngày dân Narnia u mê trong lừa lọc và tuyệt vọng, trong ta vẫn trào dâng niềm hy vọng sẽ có ngày ta lại được nhìn vào đôi mắt đầy sức mạnh và vùi mặt vào chiếc bờm sáng rực ấm áp của Sư tử Aslan. RA ĐI khỏi hiện thực để bước vào thế giới của Narnia dù chỉ trong chốc lát, ta được TRỞ VỀ với chính ta, nhưng trong sáng hơn và mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần.

Giống như chân lý mà cô bé Lucy rốt cuộc đã phát hiện ra ở tập sách Trận chiến cuối cùng: “Thế giới này ở trong thế giới khác, Narnia trong lòng Narnia”, câu chuyện mà Lewis kể với chúng ta không dừng lại ở tập sách thứ bảy. Cuộc phiêu lưu đích thực chỉ bắt đầu sau khi chúng ta đã gấp sách lại! Như tất cả các nhân vật đã từng may mắn được đặt chân đến Narnia, từng hít thở bầu không khí của Narnia và được Narnia truyền cho sức mạnh, mỗi độc giả chúng ta nói lời tạm biệt và RA ĐI khỏi thế giới kỳ diệu đó nhưng không thể quay lại với cuộc sống bình thường trước đó được nữa, mà TRỞ VỀ với Narnia của chính chúng ta – xứ sở đã tồn tại trong ta từ lâu nhưng ta chưa từng biết đến. Mà xứ đó thì còn “thực hơn và đẹp hơn” Narnia “dưới kia” hay “ngoài đó” nhiều lần… Tôi tin, đó chính là thứ Phép thuật cao siêu nhất mà “Người Lùn” Lewis đã đem đến cho chúng ta.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu