Việt kiều Thái Lan gìn giữ phong tục cúng gia tiên ngày Tết

Chia sẻ

(VOV5) Bà con Việt Kiều Thái Lan tuy sống xa tổ quốc nhưng không quên phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, trong đó có phong tục làm cơm cúng ông bà tổ tiên, Bác Hồ và cúng thần linh đêm giao thừa cũng như ngày mồng một Tết, con cái chúc thọ cha mẹ ...

(VOV5) Bà con Việt Kiều Thái Lan tuy sống xa tổ quốc nhưng không quên phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, trong đó có phong tục làm cơm cúng ông bà tổ tiên, Bác Hồ và cúng thần linh đêm giao thừa cũng như ngày mồng một Tết, con cái chúc thọ cha mẹ ...


Việt kiều Thái Lan gìn giữ phong tục cúng gia tiên ngày Tết - ảnh 1

Bàn thờ Bác Hồ và mâm ngũ quả của gia đình bác Hậu, Việt Kiều Bangkok

Bác Phan Văn Mè, 76 tuổi Việt Kiều tỉnh Nontha Buri cho biết, mâm cơm cúng gia tiên ngày Tết của gia đình bác thường thì có bánh Tét miền trung, gà, giò chả và dưa hành, canh măng, miến. Con cháu về tụ họp đông đủ chúc tết mừng tuổi bố mẹ. Bố mẹ mừng tuổi con cháu. Bác Mè thường xuyên dạy con cái không quên phong tục cúng giỗ ngày Tết của dân tộc.

Bác Mè bồi hồi nhớ lại thời khắc giao thừa khi Bác Hồ còn sống. Bác Mè và bà con Việt Kiều thường đón nghe thơ chúc Tết của Bác. Và ngày nay đúng vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới bác Mè và gia đình lại lắng nghe chủ tịch nước chúc Tết . Bác Mè nói: “ Xuân về là nhớ Bác Hồ. Nhớ thơ Bác chúc, nhớ điều Bác răn. Tết cổ truyền của dân tộc mình có hàng ngàn năm chúng tôi kế thừa những phong tục tập quán tốt đẹp này và truyền lại cho con cháu giữ gìn nề nếp của dân tộc”.

Đối với Việt Kiều Thái Lan, mỗi gia đình ngoài bàn thờ gia tiên còn có bàn thờ Bác Hồ. Trước Tết vài ngày, họ lau dọn bàn thờ, trang hoàng nhà cửa sạch đẹp, bầy mâm ngũ quả trên bàn thờ Bác Hồ, chuẩn bị các món ăn dân tộc . Bác Phan Thị Tiếu cho biết: “Trước Tết tôi làm vệ sinh, trang trí nhà cửa, chuẩn bị làm dưa món . 30 Tết làm cơm cúng ông bà tổ tiên . Mồng một Tết mời ông bà tổ tiên về ăn Tết năm mới . Mâm cỗ có đầy đủ gà vịt, hoa quả ... Con cái sum họp . Ngày mẹ tôi còn sống, bà chỉ bảo cho con cháu về phong tục tập quán của quê hương đất nước, căn dặn con cháu luôn hướng về quê hương, góp phần xây dựng tổ quốc .”

Dù đi xa hay ở gần, mỗi mùa xuân về, Tết đến mọi người con dân đất Việt luôn hướng về cội nguồn, tổ tiên, làm mâm cỗ cúng cầu mong cho gia đình và đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh sánh vai với các cường quốc năm châu như  mong muốn của Bác Hồ ./.

Thanh Huyền (PV thường trú Đài TNVN tại Thái Lan)

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu