Vị Tổng Bí thư gần gũi, bình dị trong lòng người Việt tại Trung Quốc

Bích Thuận, Phóng viên VOV tại Trung Quốc​
Chia sẻ
(VOV5) - Dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nhưng tinh thần của ông vẫn sẽ còn mãi. 

Gặp gỡ cộng đồng người Việt ở các nước luôn là một hoạt động không thể thiếu trong các chuyến công du nước ngoài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trung Quốc là quốc gia ông từng tới thăm 4 lần sau khi giữ chức Tổng Bí thư. Mỗi lần ông đều để lại ấn tượng sâu đậm về một vị lãnh đạo gần gũi, hiền từ, bình dị, trong lòng người Việt tại Trung Quốc.

Vị Tổng Bí thư gần gũi, bình dị trong lòng người Việt tại Trung Quốc - ảnh 1Anh Lê Ngọc Quyền (thứ tư từ trái sang) cùng cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh trong một lần đón lãnh đạo Việt Nam sang thăm Trung Quốc. Ảnh: nhân vật cung cấp

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, anh Lê Ngọc Quyền, bếp trưởng chuỗi nhà hàng SuSu chuyên món ăn Việt nổi tiếng ở thủ đô Bắc Kinh, người được làm cơm đón tiếp Tổng Bí thư ở Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, khi ông đến thăm Trung Quốc, chia sẻ: “Lúc đó, bác gọi em lên nói chuyện. Em thấy bác là một người rất thân thiện, gần gũi, đặc biệt gặp ai Bác cũng mỉm cười, bắt tay. Đó là điều khiến em nhớ mãi. Bác động viên em rằng công việc em làm rất có ý nghĩa, để đưa văn hóa ẩm thực đến với đất nước tỷ dân, giúp người dân Trung Quốc hiểu hơn về ẩm thực quê hương”.

Vị Tổng Bí thư gần gũi, bình dị trong lòng người Việt tại Trung Quốc - ảnh 2Chị Đoàn Thị Quỳnh (hàng 1, thứ 4 từ trái sang) và anh Bùi Văn Kiên (hàng 2, thứ 4 từ phải sang) trong một lần đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Trung Quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với 14 năm ở Bắc Kinh, chị Đoàn Thị Quỳnh, Tổng giám đốc công ty du lịch Aha Tourist, hai lần đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc. Chia sẻ với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc, chị cho biết đã rất buồn khi biết tin ông từ trần: “Đó là một sự thật tôi không thể tin được. Tôi đã khóc. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về Tổng Bí thư là bác rất hiền từ, gần gũi và có nụ cười nhân hậu. Tôi rất buồn vì sau này không còn cơ hội được đón bác nữa”.

Cũng vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Trung Quốc vào đầu năm 2017, anh Bùi Văn Kiên, công dân Việt Nam định cư tại Bắc Kinh, nhớ lại Tổng Bí thư đã lắng nghe chia sẻ về những khó khăn của cộng đồng người Việt sinh sống và học tập tại Trung Quốc và có ý kiến chỉ đạo Đại sứ quán phải có ngay những chính sách thiết thực nhằm giúp cộng đồng giải quyết khó khăn, vướng mắc. Anh Bùi Văn Kiên tin rằng dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nhưng tinh thần của ông vẫn sẽ còn mãi. Người dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ ngày càng đoàn kết, vững tin vào sự lãnh đạo và đường lối của Đảng mà Tổng Bí thư đã dày công gây dựng bằng toàn bộ tâm huyết và cả cuộc đời mình.                                            

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu