"Vì ta cần nhau" đến với vùng cao Mù Căng Chải

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Thông qua hoạt động của nhóm, những em nhỏ nơi vùng cao đã có chăn ấm, áo ấm, đã có những lớp học khang trang để nhân lên niềm vui đến trường.

(VOV5) - Chia sẻ với những số phận kém may mắn hơn mình – đây là tiêu chí mà nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” theo đuổi kể từ khi thành lập chính thức vào năm 2011. Từ một blog cá nhân của chị Thanh Chung – một người Việt đang sống và làm việc tại Mỹ, “Vì ta cần nhau” đã ra đời, quy tụ những tấm lòng nhân ái cả ở Việt Nam và một số nước. Ba năm qua, từ hơn chục người ban đầu, đến nay nhóm đã có hàng trăm người tham gia, kể cả thành viên thường xuyên và những người tình nguyện, cộng tác viên. Thông qua hoạt động của nhóm, những em nhỏ nơi vùng cao đã có chăn ấm, áo ấm, đã có những lớp học khang trang để nhân lên niềm vui đến trường… Phóng viên VOV5 ghi lại một hành trình đến với các em nhỏ vùng cao của nhóm “Vì ta cần nhau”.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:


Một số hình ảnh trong chuyến đi:


"Vì ta cần nhau" đến với vùng cao Mù Căng Chải - ảnh 1
4 rưỡi chiều, các thầy cô giáo của trường Mồ Dề đã đợi sẵn. Mỗi người một xe máy, vượt qua con đường gập ghềnh để đưa các thành viên trong nhóm "Vì ta cần nhau" đến điểm trường mới được xây dựng - Chống Màng Mủ

"Vì ta cần nhau" đến với vùng cao Mù Căng Chải - ảnh 2
Điểm trường Chống Màng Mủ đã có cổng trường mới

"Vì ta cần nhau" đến với vùng cao Mù Căng Chải - ảnh 3
Đây là lớp học mới (màu xanh) kiên cố, được xây dựng bên cạnh phòng học cũ

"Vì ta cần nhau" đến với vùng cao Mù Căng Chải - ảnh 4
Nhóm "Vì ta cần nhau" chụp ảnh kỉ niệm cùng với các thầy cô giáo của Trường Mồ Dề

"Vì ta cần nhau" đến với vùng cao Mù Căng Chải - ảnh 5
Các phòng học mới là do Tập đoàn Park Trend và nhóm "Vì ta cần nhau" tài trợ

"Vì ta cần nhau" đến với vùng cao Mù Căng Chải - ảnh 6
Nhóm "Vì ta cần nhau" đang lên kế hoạch quyên góp cho dự án mới, thay thế những bộ bàn ghế đã quá cũ kỹ này

"Vì ta cần nhau" đến với vùng cao Mù Căng Chải - ảnh 7
Đây là phòng học cũ ở điểm trường Mý Háng

"Vì ta cần nhau" đến với vùng cao Mù Căng Chải - ảnh 8
Phòng học cũ đã được thay thế bằng hai phòng học mới, đang trên đường hoàn thiện

"Vì ta cần nhau" đến với vùng cao Mù Căng Chải - ảnh 9
Các phòng học đều do nguồn tài trợ từ nhóm "Vì ta cần nhau". Các thầy cô giáo trong trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học – trung học cơ cở xã Mồ Dề đều góp công sức kể từ khâu vận chuyển nguyên vật liệu, hỗ trợ và giám sát thi công.

"Vì ta cần nhau" đến với vùng cao Mù Căng Chải - ảnh 10
Năm học mới này, các em nhỏ mầm non và tiểu học ở bản Mý Háng sẽ có lớp học mới khang trang, sạch đẹp

"Vì ta cần nhau" đến với vùng cao Mù Căng Chải - ảnh 11
"Khi chúng ta giúp đỡ, sẻ chia và mang niềm vui đến với người khác chính là lúc chúng ta đang sống có ý nghĩa nhất và hạnh phúc nhất”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu