Trại hè Việt Nam 2013: Hành trình về với xứ Thanh

Chia sẻ
(VOV5) - Tiếp tục hành trình về với nguồn cội, ngày 18/7, Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam đã rời Hà Nội theo đường Hồ Chí Minh đến với mảnh đất xứ Thanh - quê hương của người anh hùng giải phóng dân tộc Lê Lợi.
(VOV5) - Tiếp tục hành trình về với nguồn cội, ngày 18/7, Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam đã rời Hà Nội theo đường Hồ Chí Minh đến với mảnh đất xứ Thanh - quê hương của người anh hùng giải phóng dân tộc Lê Lợi.

Trại hè Việt Nam 2013: Hành trình về với xứ Thanh - ảnh 1
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích Thành nhà Hồ

Đoàn đã đến dâng hương, tham quan Khu di tích lịch sử Lam Kinh thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đây là nơi yên nghỉ ngàn thu của người anh hùng dân tộc Lê Lợi và các vị Hoàng đế, Hoàng Thái hậu vương triều Lê Sơ, là biểu tượng của lòng tự hào dân tộc về một giai đoạn lịch sử oai hùng chống quân xâm lược và công cuộc xây dựng quốc gia Đại Việt.

Trại hè Việt Nam 2013: Hành trình về với xứ Thanh - ảnh 2
Đoàn dâng hương tại Thái miếu - nơi thờ vua Lê Lợi và thân phụ thân mẫu

Các đại biểu đã đến dâng hương tại Thái miếu- nơi thờ vua Lê Lợi và thân phụ thân mẫu, lăng vua Lê Lợi và tìm hiểu về một số cảnh quan trong khu di tích. Trong không gian trầm tĩnh, cổ kính của khuôn viên khu di tích cùng những lời thuyết minh của các hướng dẫn viên trong ban quản lý đã khiến các bạn trẻ như đắm mình trở về với thời kỳ lịch sử hào hùng của cha ông. Qua đó, các bạn hiểu thêm về quần thể Khu di tích và một giai đoạn lịch sử của dân tộc gắn với tên tuổi của người anh hùng Lê Lợi.

Bạn Lê Thị Trang (từ Campuchia) đã chia sẻ về cảm xúc của mình: Được tham quan, tìm hiểu về khu di tích, về một giai đoạn lịch sử của dân tộc- nơi nguồn cội của mình, em cảm thấy rất sung sướng, hạnh phúc. Em cũng rất tự hào khi hôm nay đến đây được dâng hương tại Lăng vua Lê vì em là người họ Lê. Nếu có thời gian được thăm quan tìm hiểu nhiều hơn, em nghĩ rằng, em sẽ thu lượm được nhiều kiến thức hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc để em có thể phổ biến tới người thân, bạn bè nhiều và sâu hơn.

Trại hè Việt Nam 2013: Hành trình về với xứ Thanh - ảnh 3
Tìm hiểu về Thành nhà Hồ trên sa bàn tại phòng trưng bày hiện vật Khu di tích Thành nhà Hồ

Cùng ngày các đại biểu đã được đến thăm quan tìm hiểu về quần thể khu di tích thành nhà Hồ thuộc huyện Vĩnh Lộc. Thành Nhà Hồ là chứng tích duy nhất còn lại của nền văn minh Đại Việt cuối thế kỷ 14- đầu thế kỷ 15, kết tinh hội tụ các giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam, giao lưu và tiếp biến mạnh mẽ với tinh hoa văn hóa phương Đông để tạo ra các giá trị văn hóa riêng của một vương triều đang đẩy mạnh cách tân xây dựng đất nước. Thành nhà Hồ đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào ngày 27/6/2011.

Bạn Huỳnh Việt Hưng (trở về từ Liên bang Nga) cho biết: Em sinh ra và lớn lên tại Nga nên những hiểu biết về lịch sử đất nước mình còn hạn chế. Hôm nay được đến thăm hai di tích này, em cảm thấy rất vui vì em có thêm những hiểu biết về nguồn cội. Được tận mắt thấy kiến trúc bằng đá của thành Nhà Hồ, một công trình độc đáo đã được thế giới vinh danh, em cảm thấy rất tự hào về điều này.


Trại hè Việt Nam 2013: Hành trình về với xứ Thanh - ảnh 4
Trại hè giao lưu với thanh niên Thanh Hóa

Một ngày về với với mảnh đất xứ Thanh, được tham quan, tìm hiểu về các thắng cảnh ở nơi đây trong hành trình về với cội nguồn đã bổ sung thêm những hiểu biết về văn hóa và lịch sử đất nước Việt Nam thân yêu tới các bạn.

Tối 18/7 diễn ra Chương trình giao lưu hữu nghị giữa thanh niên, sinh viên Thanh Hóa với đoàn Trại hè. Các thanh niên, sinh viên Thanh Hóa và kiều bào đã phối hợp biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật hát, múa sôi nổi, đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc như: Đường về Thanh Hoá, Nơi anh đến từ đảo xa, Khi Tổ quốc cần, Khát vọng tuổi trẻ, Du hội Lam Kinh…tái hiện huyền thoại Âu Cơ - Lạc Long Quân, tổ chức các nhiều hoạt động vui chơi bổ ích quanh lửa trại./.

Theo quehuongonline

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu