Với những người Việt xa xứ, ngày Tết cổ truyền dân tộc càng làm cho họ cảm thấy nhớ hơn quê hương, đồng thời trân trọng hơn khoảnh khắc được ở bên gia đình, người thân. Những người Việt luôn cố gắng gìn giữ văn hóa, nhất là văn hóa Tết trong từng gia đình. Và vượt ra không gian từng mái nhà, Tết Việt đã được tôn vinh tại các hoạt động cộng đồng của bà con người Việt. Mỗi lần Tết đến, Xuân về, người Việt xa xứ lại sum họp để cùng nhau bước sang Năm mới, chờ đón Mùa xuân mới với nhiều ước vọng.
Nghe âm thanh tại đây:
Đến với gia đình của anh Vĩnh Thanh, người Việt tại Texas ( Hoa Kỳ) những ngày này, không khí rất vui bởi vợ chồng anh đang chờ đón đứa con đầu lòng chào đời sau Tết Bính Ngọ. Trong gia đình nhỏ vừa dọn về nơi ở mới, vẫn còn đầy đủ những món ăn của ngày Tết. Vợ chồng anh đã đưa các cháu đi tới khu Trung tâm, nơi mà những người Châu Á và người Việt dựng nhiều những bức hình biểu tượng của năm Bính Ngọ và Thần tài để chụp ảnh. Đặc biệt, những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên tại Mỹ, là con của gia đình Việt-Mỹ lại rất thích mặc áo dài, thích ăn cơm Việt và cũng bắt đầu được dạy những từ Việt Nam.
Chị Minh Anh (vợ anh Vĩnh Thanh) và con gái luôn chọn áo dài mặc dịp lễ Tết. Ảnh: FBNV |
Chợ Việt năm nào, vào thời điểm trước Tết, cũng bày bán rất nhiều hàng hóa Việt và năm nay cũng vậy. Anh Vĩnh Thanh chia sẻ: “Khá là ngạc nhiên thấy được mâm hoa quả bày bán nhìn rất đẹp, đóng tem hàng Việt Nam chất lượng cao rất tự hào. Những mặt hàng này cho người Châu Á vào dịp Tết. Những nhà hàng xung quanh đều bán bánh chưng, bánh dày, loại thức ăn ngày Tết. Mình là người Việt nên ngày mùng 1, mùng 2 Tết cũng có sum họp, ăn uống, chúc Tết để có không khí”.
Sống xa nhà, nên những người Việt luôn cố gắng gìn giữ đầy đủ nghi lễ truyền thống của dân tộc như cũng đi chợ mua sắm chuẩn bị cho ngày Tết, thờ cúng ông bà tổ tiên, làm các món ăn đặc trưng của Tết, rồi cùng nhau đi chùa Việt cầu chúc cho năm mới bình an. Với chị Lê Thu Phương, người Việt tại Italia cũng vậy. Hai năm đón Tết xa nhà, chị vẫn chưa quen được với cảm giác có gia đình sum vầy trong dịp Tết, cảm giác được đón Giao Thừa, đi chúc Tết bởi thời điểm này, ở nước ngoài, mọi người vẫn đi làm, đi học bình thường.
Chị Lê Thu Phương trong trang phục truyền thống |
Tuy vậy, Tết đối với chị cũng vơi đi nỗi nhớ khi được tham gia vào các hoạt động cộng đồng người Việt ở sở tại. Bởi ở xa quê, người Việt cũng cố gắng chuẩn bị Tết khá giống như ở Việt Nam. Đồng thời, Tết cũng là lúc để chị nhìn lại một năm đã qua và hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong năm mới: “Chúng tôi cũng có bánh chưng, bánh tét, những món ăn ngày Tết, cũng có những buổi sum họp của những người đồng hành nhưng vẫn nhớ quê hương, nhớ không khí đêm Giao thừa bởi không có nơi nào mang lại cảm giác thân thuộc như ở nhà. Đón Tết nơi xa, tôi cũng có những khoảnh lặng để nhìn lại hành trình của bản thân, của đất nước, cảm nhận một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới với nhiều chuyển động tích cực”.
Ba năm xa nhà, chị Nguyễn Hải Anh, du học sinh Việt Nam tại Ailen có những trải nghiệm khác nhau, nhưng có điểm chung là rất nhớ nhà, nhất là vào thời điểm Tết cổ truyền ở Việt Nam. Để có thể vơi đi nỗi nhớ cũng như giúp các bạn sinh viên khác hòa nhập ở sở tại, trên cương vị là Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Ailen, chị Nguyễn Hải Anh cùng các thành viên Ban chấp hành tổ chức nhiều hoạt động ở sở tại mà như chị nói là học cách “tạo ra được những thời gian và không gian Tết với cộng đồng người Việt”.
Chị Hải Anh, người Việt tại Irland |
Chị chia sẻ về hoạt động đón Tết Việt mà chị đã tham gia với vai trò trưởng ban tổ chức như một cách để tôn vinh văn hóa Việt ở nước ngoài:“Đấy là một cái Tết đong đầy, sum vầy bên nhau, tạo ra một hành trình đưa hương vị quê hương sang đất nước Ai Len. Lần đầu tiên, cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Ailen được góp mặt trên sân khấu và là sự kiện mà do Chính phủ và Hội đồng thành phố Dublin tổ chức. Những tiết mục mang đâm tinh thần Việt Nam vang lên giữa trời Âu, Với em, điều này thật xúc động tự hào”.
Còn với chị Tống Phúc Hoàng Kim, những ngày này đang bận rộn cùng các thành viên của Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan khẩn trương chuẩn bị cho chương trình Hội Quán lung linh, một sự kiện Tết Việt dành cho các bạn trẻ ở nước ngoài nhân dịp đầu Xuân, năm mới. Năm nay, sự kiện sẽ được tổ chức cuối tháng 2 và đầu tháng 3.
Chị Tống Phúc Hoàng Kim, người Việt tại Hà Lan. Ảnh: FBNV |
Bởi mỗi khi Tết đến, nhiều bạn sinh viên rất muốn tổ chức các sự kiện văn hóa Việt, để được sống trong không khí ấm áp của những người Việt, thưởng thức những món ăn mang đậm không khí ngày Tết. Chị Tống Phúc Hoàng Kim cho biết:“Chúng tôi cố gắng đưa các trò chơi dân gian để sinh viên Việt Nam tại Hà Lan cảm thấy sống trong ký ức tuổi thơ, mang đậm văn hóa VN. Chuẩn bị tiết mục văn nghệ, như năm ngoái, chúng tôi tổ chức gian hàng thủ công Tây Bắc, là cơ hội quý báu giới thiệu văn hóa vùng miền. Trong các sự kiện văn hóa, thể hiện nét đẹp văn hóa qua các trò chơi dân gian, văn nghệ và ẩm thực. Nhứng người tham gia cảm thấy ấm áp, gần lại quê hương, bớt nhớ nhà khi đón Tết xa quê”.
Các bạn trẻ du học sinh đón Tết với niềm tự hào mình là người Việt. Ảnh:FBNV |
Tết là nơi để trở về, Tết là sum vầy. Với những người con xa quê, không được đón Xuân cùng gia đình, trên quê hương, họ đang cố gắng tạo ra những niềm vui theo cách riêng của mình cũng như trong cộng đồng người Việt. Khi đó, Tết Việt không chỉ còn ở cách ngàn vạn dặm mà đã lan tỏa ra nước ngoài, mang theo hương vị cổ truyền, mang theo văn hóa Việt để mỗi người cảm nhận được sự ấm áp của quê nhà cũng như mong chờ những điều tốt đẹp trong Năm mới.