Sang Italia học thạc sĩ, cuộc sống xa nhà với nhiều khó khăn đã giúp Vũ Diệu Linh trưởng thành hơn. Tìm niềm vui khi tham gia các hoạt động cộng đồng, quảng bá văn hóa Việt Nam, Linh vẫn khát khao, những kiến thức học tập được ở nước ngoài sẽ mang về phục vụ quê hương.
Nghe âm thanh tại đây:
Trên facebook của Vũ Diệu Linh, hầu như ngày nào cũng thấy xuất hiện hình ảnh cô gái trẻ người Việt đi đến nhiều nơi, tham gia nhiều sự kiện và những dòng status đều tràn đầy năng lượng tích cực về một cuộc sống xa nhà đầy màu sắc. Hay chia sẻ về những câu chuyện đời thường, dõi theo tình hình, sự kiện trong nước, nhất là hòa cùng niềm vui của dân tộc kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để có được tinh thần lạc quan như vậy khi sống xa nhà, là một hành trình cùng nhiều nỗ lực vượt khó để đạt được những mục tiêu của bản thân. Dù trước khi ra nước ngoài, Vũ Diệu Linh đã có thời gian thử việc và chuẩn bị hành trang về ngôn ngữ, tìm hiểu văn hóa và cuộc sống ở vùng đất mới, nhưng những rào cản, những bỡ ngỡ vẫn khiến cô gái trẻ phải tự tìm cách để hòa nhập tốt nhất. Vũ Diệu Linh chia sẻ: Khi mới sang, mặc dù có sự chuẩn bị về tài chính, sự hòa nhập và ngôn ngữ nhưng em vẫn gặp nhiều rào cản, nhất là ở Italia chỉ những thành phố lớn họ nói tiếng Anh thôi. Người dân nói ngôn ngữ của họ và cách sống, cách làm việc rất khác người Việt mình. Rồi việc mở thẻ cũng vậy. Nhưng bên Italia, cộng đồng người Việt và du học sinh rất đông nên em có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của các anh chị đi trước, các bác sống ở đây lâu năm.
Vũ Diệu Linh tại sự kiện giới thiệu văn hóa Việt Nam |
Cô gái trẻ Vũ Diệu Linh đã kết nối được với cộng đồng người Việt, cộng đồng du học sinh khá đông với khoảng 1 ngàn người, tham gia vào hoạt động của Hội sinh viên Việt Nam tại Italia để bắt đầu một hành trình trải nghiệm phong phú những cũng đầy thử thách để rèn luyện bản thân: Khi tham gia Hội em được hỗ trợ từ các anh chị rất nhiều, những chia sẻ về cuộc sống, những câu chuyện ngoài lề, cách đi làm, cách làm giấy tờ thì đó là những thông tin vô cùng hữu ích. Khi mà tham gia Hội thì em cảm nhận đây là một cộng đồng có giá trị lan tỏa rất tích cực, học hỏi bản thân, rèn luyện kỹ năng mình còn thiếu. Hội là nơi chia sẻ những cơ hội mà mình khó có thể tìm kiếm trên mạng, networking có thì chia sẻ với nhau.
Làm hướng dẫn viên đưa mọi người đi qua 3 miền Tổ quốc Việt Nam... |
Theo học ngành quản trị nhân lực của Đại học kinh tế quốc dân ở Việt Nam, giành được học bổng toàn phần chuyên ngành quản trị quốc tế và tư vấn doanh nghiệp tại Italia, khi sang du học thạc sĩ tại trường Đại học Messina, Vũ Diệu Linh khá tự tin với sự lựa chọn của mình: Ngành học của em là quản lý quốc tế, thiên về tư vấn doanh nghiệp và nhân lực ở Tập đoàn đa quốc gia. Lý do chọn ngành này là em cảm thấy rất thích được kết nối mọi người. Em cũng đam mê nghiên cứu nên cũng thấy đây là ngành học phù hợp để em có thể làm cầu nối giữa kiến thức học thuật và thực tiễn giữa con người và tổ chức, những vấn đề mà doanh nghiệp phải đối mặt. Mình sẽ là người tìm tòi để đưa ra giải pháp tư vấn cho họ. Em cũng học ngành quản trị nhân lực nên em cũng có những thực tiễn khi làm việc với doanh nghiệp. Em nhận ra là để một tập đoàn, doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển bền vững, không chỉ lợi nhuận mà họ phải tập trung đầu tư về con người. Em có thể làm được những công việc liên quan tới tư vấn chiến lược vận hành, nhấn mạnh đến yếu tố con người, một trong những yếu tố mà các tập đoàn đang rất là quan tâm và nhất là trong thời kỳ mình đang chuyển từ công nghiệp 4.0 đến big data liên quan tới trí tuệ nhân tạo, thành công nghiệp 5.0, phát triển bền vững.
...Và bạn bè quốc tế sẽ hiểu về dải đất hình chữ S |
Là sinh viên giỏi, Vũ Diệu Linh đã thi đỗ chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học nông nghiệp ở Cộng hòa Séc. 6 tháng sống và học tập tại thủ đô xinh đẹp Praha của Cộng hòa Séc đã cho cô gái trẻ nhiều khám phá thú vị. Mạng lưới giao thông, tiện ích xã hội khá tốt, thành phố với những tòa tháp cổ kính là những cảm nhận đầu tiên của Linh khi đặt chân tới đây. Điều đặc biệt, nơi đây giúp cho Vũ Diệu Linh cảm nhận được sự gần gũi với quê nhà. Chị được tham gia sự kiện Tết Nguyên Đán ở Trung tâm thương mại Sapa với nhiều hoạt động phong phú: Một trong những lý do em rất yêu nơi này vì ở Séc có một cộng đồng người việt rất đông đảo. Khi nào nhớ nhà, nhớ món ăn Việt là em lao ngay ra đường, tìm kiếm 1 quán và thưởng thức để vơi bớt nỗi nhớ nhà. Các thầy cô ở trường nhiệt tình giúp đỡ sinh viên. Những sự kiện, ngày kỷ niệm của Việt Nam mọi người tổ chức rất to nên mang lại cho em cảm giác mình đang ở Việt Nam. Có những hoạt động như gói bánh chưng, ăn món ăn cổ truyền, văn nghệ, điệu muát truyền thông, giúp em không chỉ vơi nỗi nhớ nhà mà giúp em đưa bạn bè quốc tế để giới thiệu ẩm thực Việt. Từ những hoạt động này, em thấy văn hóa truyền thống không ở đâu xa, từ món ăn truyền thống, câu hát ru, em mang trong trái tim mình dù ở Việt Nam hay nước ngoài..
 |
Là một người trẻ, năng động, thích tham gia các hoạt động cộng đồng, Vũ Diệu Linh được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Italia. Cô gái trẻ cũng tự hào đạt giải nhì của cuộc thi Hương sắc Việt 2024 do Hội sinh viên Việt Nam tại Italia tổ chức. Không chỉ tích cực với các hoạt động xã hội, Vũ Diệu Linh còn đam mê nghiên cứu khoa học và có nhiều dự định với mong muốn tích lũy kiến thức sau này trở về đóng góp cho nước nhà: Dự định của em sau khi tốt nghiệp, em sẽ cố gắng tìm kiếm công việc ở đây vì em rất tò mò vì doanh nghiệp Châu âu làm việc khác Việt Nam như thế nào. Em mong tận dụng được cơ hội làm việc ở Tập đoàn công ty nào đó ở nước ngoài. Có thể Italia, Séc hay Châu âu họ vận hành thế nào và sau đó,mang kiến thức trở về Việt Nam để đóng góp cho nước nhà. Cũng một kế hoạch là theo đuổi học để trở thành tiến sĩ, một trong những ước mơ của em là trở thành giảng viên và em cũng rất đam mê nghiên cứu. nên em hy vọng tìm kiếm được học bổng để tiếp tục con đường nghiên cứu chuyên sâu, sau đó, về Việt Nam trở thành giảng viên hoặc trở thành một người mà nghiên cứu trong con đường học thuật như em đã được truyền cảm hứng từ các giáo sư trong nước và nước ngoài. Đối với em, học tập là con đường để mở mang kiến thức.
Vũ Diệu Linh chia sẻ nhiều ước mơ, dự định phía trước và trong bản kế hoạch của mình luôn gắn liền, đồng hành cùng đất nước, đặc biệt trong kỷ nguyên mới của dân tộc với những mục tiêu từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vì vậy, việc chuẩn bị kiến thức vô cùng quan trọng: Sang đây em cũng được làm việc với nhiều công nghệ mới, liên quan trí tuệ nhân tạo, tối ưu hóa việc học và em nghĩ đó là kiến thức em có thể mang về để đóng góp cho đất nước trong giai đoạn này. Đối với em, mục tiêu kỷ nguyên vươn mình là mục tiêu to lớn, tuy nhiên, bất kỳ hoạt động gì đến từ hạt nhân nhỏ, tầng lớp trí thức xa quê chuẩn bị hành trang để không lạc lõng, khi đất nước phát triển. Người trẻ không chỉ chuẩn bị kiến thức mà còn tư duy, thái độ sống. Ngoài việc học hỏi, hợp tác lắng nghe thì phải sẵn sàng thay đổi. Luôn luôn mở mang trí óc đón nhận điều mới giúp cho các bạn trẻ trong thời kỳ này. Là du học sinh em nghĩ các bạn giống em, cho dù sinh sống học tập ở đâu cũng mong muốn cống hiến cho nước nhà.
Ra nước ngoài học tập, đặt chân tới 15 nước với hơn 30 thành phố, cô gái trẻ Vũ Diệu Linh nhận thức rõ, bản sắc văn hóa Việt Nam không thể trộn lẫn, gìn giữ văn hóa đơn giản là giao tiếp tốt tiếng Việt, là tự hào quảng bá với bạn bè quốc tế về đất nước và con người Việt Nam. Và như Vũ Diệu Linh so sánh: mỗi người con đất Việt như những hạt giống, dù ở bất kỳ nơi nào, cốt lõi của mình vẫn là người Việt và nhiệm vụ là gieo trồng hạt giống bản sắc văn hóa đến với quốc gia mới.