Những tà áo dài Việt ở Châu Âu lan tỏa hình ảnh đất nước

Thanh Giang
Chia sẻ
(VOV5) - Từ những chương trình tôn vinh áo dài đến những hoạt động thiện nguyện hướng về quê nhà giữa bão lũ, hình ảnh người phụ nữ Việt tại châu Âu hiện lên đẹp đẽ, bền bỉ và đầy trách nhiệm.

Kết thúc tháng 10 – Tháng áo dài Việt Nam tại Châu Âu do Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu và Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại châu Âu trực thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam phát động, nhưng phong trào vẫn tiếp tục được nối dài, cùng với các hoạt động ý nghĩa khác của chị em phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu hướng về quê hương, khi những tháng cuối năm này nơi quê nhà bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão. 

Những tà áo dài Việt ở Châu Âu lan tỏa hình ảnh đất nước - ảnh 1Chương trình trình diễn áo dài của chị em Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu trong khuôn khổ buổi hòa nhạc quốc tế và tặng áo dài cho nghệ sỹ Opera nổi tiếng thế giới Miklosa Erika tại Budapest, Hungary

Tiến sĩ Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu, Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Châu Âu  cho biết: “Tháng Văn hóa Áo dài Việt Nam vừa qua đã có rất nhiều hoạt động tại khắp các nước, như: Giới thiệu về truyền thống áo dài và tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc quảng bá áo dài tại vùng Nam Morava, CH Séc; Tổ chức chương trình trình diễn áo dài trong khuôn khổ buổi hòa nhạc quốc tế và tặng áo dài cho nghệ sỹ Opera nổi tiếng thế giới tại Budapest, Hungary; Chương trình biểu diễn và giới thiệu về áo dài cho bạn bè quốc tế tại Brussels, Vương quốc Bỉ; Gặp gỡ, giao lưu của Câu lạc bộ Di sản Áo dài tại Hà Lan. Di sản văn hóa Việt Nam đang được các thế hệ người Việt Nam từ trong nước cũng như ở nước ngoài duy trì, bảo tồn và lan tỏa.”

Những tà áo dài Việt ở Châu Âu lan tỏa hình ảnh đất nước - ảnh 2Dạ hội Mùa thu cho em tại vùng Nam Morava, CH Séc - Ảnh nguồn: Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu

Trong đó, tại Brno, vùng Nam Mozava, CH Séc, vào đầu tháng 10, Câu lạc bộ Phụ nữ Hương Sen Brno đã tổ chức Dạ hội “Mùa thu cho em”, một đêm hội đặc biệt mang đậm bản sắc Việt, lan tỏa tinh thần hội nhập và tôn vinh Áo dài. Lấy tà áo dài là sứ giả văn hóa Việt hiện diện trong hành trình kết hợp giữa truyền thống và hiện đại giữa Đông và Tây, những người phụ nữ Việt ở Châu Âu muốn người dân bản địa hiểu biết nhiều hơn về văn hóa Việt Nam. Chương trình tôn vinh áo dài đã được chị em tổ chức như một hoạt động hưởng ứng Tháng Văn hóa Áo dài Việt Nam tại châu Âu, cũng là dịp để cộng đồng phụ nữ Việt tại Séc cùng nhau khẳng định giá trị văn hóa dân tộc. Nhiều người trong số họ đã luôn âm thầm làm việc, gắn bó với hội đoàn, hỗ trợ các hoạt động văn hóa, giáo dục, quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Những tà áo dài Việt ở Châu Âu lan tỏa hình ảnh đất nước - ảnh 3Tôn vinh tà áo dài, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt, nhưng cũng là để lan tỏa bản sắc văn hóa Việt ở CH Séc. - Ảnh nguồn: Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu

Chị Nguyễn Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch CLB cho biết: “Chúng tôi rất xúc động trong ngày vinh danh này, bên cạnh những tà áo dài Việt Nam, còn có một người phụ nữ châu Âu luôn đồng hành trong trang phục áo dài Việt Nam. Tất cả các sự kiện tổ chức của cộng đồng người Việt tại Cộng Hòa Séc. Bà là quận trưởng trong một vùng của vùng Nam Mojava.  Thật trân trọng, bà đã may 8 bộ áo dài để dành cho các sự kiện mà người Việt Nam tổ chức, và nhất là trong ngày sự kiện văn hóa Việt Séc hàng năm.”

Điều quan trọng là, những hoạt động này luôn nằm trong truyền thống yêu nước thương nhà bằng những hành động thiết thực của chị em phụ nữ Việt. Ngay sau đó, trước tin quê nhà gặp thiên tai, bão lũ, các chị em trong Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu ở các nước ngoài việc tham gia cùng Diễn đàn, cũng lập tức góp sức với các hội đoàn trong cộng đồng đóng góp thiện nguyện gửi về quê nhà, và kêu gọi cả cộng đồng sở tại.

Chị Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan cho biết: Sự kiện tổng kết năm của Hội sắp diễn ra, trong đó chương trình văn hóa áo dài đối với chị em không thể thiếu. Chị Lan Hương chia sẻ: "Dù có đi xa phương trời nào, thì tà áo dài là một minh chứng cho mối dây kết nối giữa nơi mình sống với quê hương Việt Nam. Điều đó cũng nói lên tổ quốc tôi có tà áo dài ôm trọn phụ nữ Việt Nam dù có ở nơi đâu."
Chị Lan Hương nói: “Với hoàn cảnh Việt Nam đang gặp thiên tai, trong chương trình đó Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan tiếp tục kêu gọi thiện nguyện giúp đỡ, mong rằng mỗi một tấm lòng, cũng giúp bà con ở nơi quê nhà thấy ấm áp hơn.  Ngay trước đó, Hội phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan đã kêu gọi được 2521 euro gửi về cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, từ tình thương của các phụ huynh, học trò học tiếng Việt, đến các bạn bè Hà Lan.      
Những tà áo dài Việt ở Châu Âu lan tỏa hình ảnh đất nước - ảnh 4Chị Võ Diệu Thúy, thành viên Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, đã tự mình đến vùng lũ để ủng hộ, trợ giúp bà con.

Chị Nguyễn Thị Lan Hương kể, có những thành viên trong Hội đã “về tuyến đầu” ngay những ngày bão lũ. “Chị Lê Đỗ Phương Hạnh trong hai ngày quyên góp và gửi về 650 euro cho bà con vùng lũ Khánh Hòa, Nha Trang. Chị Ngô Diễm Lệ quyên góp được 1200 euro từ chính hàng mình bỏ công làm và bán.

Chị Võ Diệu Thúy về Việt Nam với công việc riêng rất bận rộn, nhưng đã sắp xếp gác lại, hòa mình vào đội quân thiện nguyện đi ủng hộ đồng bào ở vùng lũ, đến tận nơi không quản ngại việc phải ngâm mình trong nước lũ, vừa kêu gọi vừa bỏ ra một số tiền lớn để giúp đỡ hàng trăm bà con vùng lũ. Trở về với thân mình lở loét vì điều kiện vệ sinh kham khổ, chị vẫn chỉ nói một câu giản dị: “Tôi đã làm bằng cả trái tim.” Những nghĩa cử đó lan tỏa âm thầm mà mạnh mẽ — chỉ với một mong muốn duy nhất: giúp bà con vượt qua đau thương và đứng dậy sau thiên tai.”

Những tà áo dài Việt ở Châu Âu lan tỏa hình ảnh đất nước - ảnh 5Chị Võ Diệu Thúy đến trực tiếp với bà con vùng lũ. - Ảnh: Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan

Chị Lan Hương chia sẻ thêm về bữa tiệc cuối năm do chị em trong Hội tổ chức cho người hưu trí tại một làng nhỏ Hà Lan. Dưới sự phục vụ tận tâm của chị em phụ nữ Việt, chị Thanh Thảo và gia đình chị Diễm Lệ cùng 6 –7 người cao tuổi và các bạn sinh viên làm thiện nguyện phục vụ cho 50 người già hưu trí. Chị em giới thiệu về đất nước Việt Nam tươi đẹp qua những hình ảnh, bài hát vùng miền được trình chiếu.

“Nhưng sâu lắng nhất là khi mọi người nhắc đến những mất mát của đồng bào Việt Nam trong thiên tai bão lũ năm nay. Những câu chuyện ấy chạm đến trái tim nhân ái của người Hà Lan. Từng người, họ góp bữa cơm, góp chai nước sạch, góp tấm áo ấm cho những gia đình mất sạch sau lũ. Kết thúc buổi tối, chúng tôi nhận được tổng cộng 320 euro quyên góp và hai thẻ 25 euro do họ tặng cho hai chị trong nhóm, nhưng các chị đều muốn dành cho hoạt động của Hội Phụ nữ. Tôi thật sự rưng rưng khi nhận những đồng tiền quyên góp từ các cụ, những người đã nghỉ hưu, sống khiêm nhường, nhưng tấm lòng thì rộng lớn vô cùng.” - Chị Lan Hương nhớ lại.

Những tà áo dài Việt ở Châu Âu lan tỏa hình ảnh đất nước - ảnh 6Bữa tiệc cuối năm do một số chị em Hội phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan tổ chức cho người hưu trí tại làng Oestgeest. Những tà áo dài hội tụ nét đẹp của người phụ nữ Việt, và những câu chuyện về bão lũ quê nhà đã giúp người Hà Lan hiểu thêm về Việt Nam. - Ảnh: FBNV

Từ những chương trình tôn vinh áo dài đến những hoạt động thiện nguyện hướng về quê nhà giữa bão lũ, hình ảnh người phụ nữ Việt tại châu Âu hiện lên đẹp đẽ, bền bỉ và đầy trách nhiệm. Dù ở bất cứ nơi đâu, tà áo dài vẫn thể hiện tình yêu quê hương, kết nối cộng đồng và nhắc nhớ về cội nguồn Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu