Những “bông hồng thép” trong quân đội

Chia sẻ
(VOV5) - Ho đã chứng minh rằng trong quân đội, phụ nữ không chỉ là hậu phương, mà còn là lực lượng tiên phong nơi tuyến đầu.

Mang trên mình màu xanh quân phục, những nữ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ toát lên nét dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và sự cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong lĩnh vực Quốc phòng. Trong số đó, Trung tá Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không vũ trụ Viettel, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, và Thiếu tá Vũ Nhật Hương, Trợ lý Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, là 2 gương mặt tiêu biểu với những đóng góp xuất sắc. Ho đã chứng minh rằng trong quân đội, phụ nữ không chỉ là hậu phương, mà còn là lực lượng tiên phong nơi tuyến đầu.

Nghe âm thanh tại đây:
"Khi tôi và nhóm kỹ sư được giao nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi tên lửa, chúng tôi đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức tưởng chừng không thể vượt qua. Đặc biệt, là phụ nữ, với tôi, thách thức càng lớn hơn khi phải làm tròn vai trò của người mẹ có hai con nhỏ và trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình."
Những “bông hồng thép” trong quân đội - ảnh 1Khối nữ sĩ quan thuộc lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Bộ Quốc phòng. Ảnh: VOV5/Lệ 

Đây là tâm sự của Trung tá Lê Thị Hằng, nữ kỹ sư quân đội hiếm hoi nghiên cứu khoa học công nghệ cao trong lĩnh vực tên lửa, ngành mà trước nay vốn được mặc định dành cho nam giới. Không chỉ đảm nhiệm vai trò quản lý, chị còn trực tiếp tham vào những nhiệm vụ mang tính chiến lược, trong đó có việc nghiên cứu, chế tạo đầu tự dẫn tên lửa. Nhớ lại thời gian bắt đầu hành trình nghiên cứu, Trung tá Lê Thị Hằng cho biết:  "Đã có những lúc tất cả các áp lực đến cùng một lúc khiến tôi tự hỏi liệu mình có đủ sức đi tiếp? Nhưng tôi cũng tự nhủ: Mình lùi bước thì ai sẽ tiến lên? Nếu mình bỏ cuộc, khó khăn này sẽ chuyển cho ai?"

Những “bông hồng thép” trong quân đội - ảnh 2Trung tá Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không vũ trụ Viettel tại nơi làm việc. Ảnh: phunuquandoi.vn 

Bằng sự tâm huyết, sự kiên trì, sáng tạo và tinh thần “còn việc, còn sức thì còn làm”, chị cùng các đồng nghiệp đã từng bước giải những bài toán phức tạp nhất của ngành công nghệ quốc phòng. Nhóm nghiên cứu đã rút ngắn đáng kể thời gian chế tạo, thử nghiệm, giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách quốc phòng. Năm 2020, sản phẩm đầu tự dẫn tên lửa do nhóm nghiên cứu phát triển đã được nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng, đánh dấu cột mốc quan trọng khi Việt Nam lần đầu tiên tự chủ trong nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công đầu tự dẫn, bộ phận quan trọng nhất trong hệ thống tên lửa.   "Sản phẩm đạt chất lượng tương đương nước ngoài, mang ý nghĩa to lớn về chính trị, quân sự và kinh tế… đặc biệt là góp phần bảo mật và tác chiến thắng lợi, nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Việt Nam."

Những “bông hồng thép” trong quân đội - ảnh 3Trung tá Lê Thị Hằng làm việc với cộng sự tại Trung tâm nghiên cứu sản phẩm. Ảnh: phunuquandoi.vn

Không dừng lại ở đó, trong suốt 8 năm, chị và đồng đội đã phát triển thành công 3 dòng sản phẩm đầu tự dẫn, radar cho dòng tên lửa đối hạm với những tính năng ưu việt hơn, qua đó, góp phần nâng tầm năng lực phòng thủ quốc gia, tiết kiệm ngân sách quốc phòng và xây dựng nền tảng cho các thế hệ vũ khí hiện đại tương lai.

Với những đóng góp xuất sắc, tháng 08/2025, Trung tá Lê Thị Hằng đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Đây là phần thưởng xứng đáng cho một hành trình không ngừng nỗ lực vì sự nghiệp hiện đại hóa quân đội.

Nếu Trung tá Lê Thị Hằng là hình ảnh của trí tuệ và bền bỉ trong nghiên cứu công nghệ quốc phòng, thì Thiếu tá Vũ Nhật Hương, Trợ lý Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, lại là gương mặt tiêu biểu trong công tác quốc tế, khi mang hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đến với bạn bè thế giới trong vai trò sĩ quan gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi.

Những “bông hồng thép” trong quân đội - ảnh 4Thiếu tá Vũ Nhật Hương tác nghiệp tại Cộng hòa Trung Phi. Ảnh: phunuquandoi.vn

Chị Vũ Nhật Hương nhớ lại: "Tháng 11/2021, tôi vinh dự là nữ quân nhân thứ 7 được cử đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi theo hình thức cá nhân, đảm nhiệm cương vị sĩ quan truyền thông đầu tiên của Việt Nam tại Phái bộ. Nhận nhiệm vu, tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì được thực hiện ước mơ khoác trên mình bộ quân phục lính mũ nồi xanh Việt Nam. Lo lắng vì đã cận kề Tết Nguyên đán 2022, thế giới và Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Cộng hòa Trung Phi có khí hậu khắc nghiệt, an ninh bất ổn, chiến tranh, xung đột sắc tộc, sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa cũng là rào cản vô hình. Đặc biệt, là với nữ giới chúng tôi, mọi khó khăn đều nhân đôi." Điều kiện sống thiếu thốn, thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh sốt rét, Ebola rình rập… đã khiến những ngày đầu công tác của chị đầy khó khăn.

"Xa Tổ quốc, xa gia đình, trong những đêm căng thẳng bởi tiếng súng, những ngày chống chọi với dịch bệnh, tôi cũng có những lúc chạnh lòng. Nhưng tôi cũng tự nhủ mình đang mang trên vai sứ mệnh của quốc gia, niềm tin của quân đội, hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam. Vì thế không cho phép mình được yếu đuối, phải mạnh mẽ để hoàn thành nhiệm vụ."

Tuy nhiên, bằng ý chí và tinh thần trách nhiệm, chị Hương đã vượt qua tất cả. Ngoài công việc truyền thông, chị còn tham gia các buổi diễn tập, xử lý chất nổ, xây dựng chiến lược thông tin, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng tới cộng đồng. Chị trực tiếp tham gia hỗ trợ giáo dục giới tính cho trẻ em gái, chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm phụ nữ địa phương, phát đồ dùng học tập, hướng dẫn bà con tăng gia sản xuất... Mỗi hoạt động đều được chị thực hiện với một tâm thế tự hào và chân thành. "Đặc biệt, với tư cách là nữ sĩ quan, tôi luôn cố gắng, nỗ lực lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và những phẩm chất tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam đến với Chỉ huy phái bộ, bạn bè đồng nghiệp quốc tế và cộng đồng địa phương."

Những “bông hồng thép” trong quân đội - ảnh 5Thiếu tá Vũ Nhật Hương với các nữ sinh Trường Lakouanga ở Thủ đô Bangui, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Ảnh: phunuquandoi.vn 

Kết thúc thời gian công tác tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi, Thiếu tá Vũ Nhật Hương là một trong số ít những nữ sĩ quan được Liên hợp quốc vinh danh là Gương mặt hành động vì phát triển bền vững, được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý của Quân đội nhân dân Việt Nam, và trên hết, là sự ghi nhận của người dân nơi chị từng công tác thông qua những cái bắt tay ấm áp, ánh mắt tin tưởng và nụ cười biết ơn của trẻ em địa phương.

Trung tá Lê Thị Hằng và Thiếu tá vũ Nhật Hương là 2 trong số rất nhiều những nữ quân nhân đã và đang công tác trong quân đội. Dù công tác ở những lĩnh vực khác nhau, nhưng họ cùng chung 1 lý tưởng, đó là tận hiến cho Tổ quốc bằng tất cả tài năng, trí tuệ và lòng dũng cảm của mình. Họ đã góp phần viết nên câu chuyện đẹp về những nữ quân nhân thời đại mới: mạnh mẽ trong công việc, dịu dàng trong cuộc sống, bản lĩnh giữa muôn vàn thử thách. Những nữ quân nhân ấy chính là hình ảnh đẹp của “những bông hồng thép” trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu