Người Việt tại Lào tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PV/VOV-Vientiane
Chia sẻ
(VOV5) - Cùng với người dân trong nước, cộng đồng người Việt tại Vientiane (Lào) trong những ngày qua cũng đã tổ chức các buổi lễ cầu siêu cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Đây cũng là cách để bà con tưởng nhớ, tri ân người đã luôn dành những tình cảm đặc biệt cho bà con người Việt tại Lào.

Chùa Phật Tích thủ đô Vientiane, Lào không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh quen thuộc của đông đảo người con đất Việt xa xứ, mà còn là nơi kết nối cộng đồng cùng hướng về quê hương. Ngay khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, các chư tăng ni đã cùng chuẩn bị bàn thờ và tổ chức các buổi cầu siêu, thành kính dâng hương để bày tỏ niềm tiếc thương đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, vì nước, vì dân.

Người Việt tại Lào tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - ảnh 1

Chư tăng ni đã cùng chuẩn bị bàn thờ và tổ chức các buổi cầu siêu, thành kính dâng hương để bày tỏ niềm tiếc thương đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người Việt tại Lào tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - ảnh 2

Sáng nay (25/7), đông đảo bà con phật tử tại thủ đô Vientiane đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thượng toạ Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật Tích, Trưởng Ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào chia sẻ: “Chúng tôi đã sửa soạn lại bàn thờ và các phật tử đã đến đông đảo để tiếp tục cầu siêu, gửi tấm lòng mình đến chân linh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là tình cảm đặc biệt sâu sắc đối với một người đảng viên mẫu mực, nhân cách đạo đức, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là một nhà lãnh đạo cả cuộc đời giản dị luôn vì nước, vì dân”.

Người Việt tại Lào tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - ảnh 3

Thượng toạ Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật Tích.

Trong ký ức của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được nhớ đến là một vị lãnh đạo nhân hậu, gần gũi và giản dị. Tình cảm, sự quan tâm và những chia sẻ của Tổng Bí thư mỗi khi gặp gỡ bà con trong những lần sang thăm Lào đã giúp bà con thêm đoàn kết, hướng về quê hương đất nước.

“Năm 2019, tôi vinh dự được gặp bác Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Vientine, Lào. Có một câu nói của bác mà tôi chưa bao giờ quên. Bác nói ‘đồng bào Việt Nam yêu nước lắm’. Tôi cảm thấy rất thiêng liêng, bởi vì chúng tôi dù ở xa đất nước nhưng trái tim mỗi người đều hướng về Việt Nam”, bà Ma Thị Kim Cương, người Việt sinh sống tại Lào chia sẻ.

Người Việt tại Lào tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - ảnh 4

Bà Kim Cương, Người Việt sinh sống tại Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa nhưng cộng đồng người Việt Nam tại Lào vẫn luôn trân trọng tình cảm và lời dạy của Tổng Bí thư, tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, hướng về quê hương đất nước và làm cầu nối, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam – Lào ngày càng bền chặt.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu