Mang yêu thương đến với bà con dân tộc Vân Kiều

Ngọc Linh
Chia sẻ
(VOV5) - Tiếp nối chương trình “Thương về miền Trung” năm 2016, năm nay, Hội từ thiện Mái ấm Việt Nam tại Vương quốc Anh cùng một số câu lạc bộ thiện nguyện tiến hành thăm và tặng quà cho bà con dân tộc Vân Kiều ở vùng biên giới miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Bình. 

(VOV5) - Tiếp nối chương trình “Thương về miền Trung” năm 2016, năm nay, Hội từ thiện Mái ấm Việt Nam tại Vương quốc Anh cùng một số câu lạc bộ thiện nguyện tiến hành thăm và tặng quà cho bà con dân tộc Vân Kiều ở vùng biên giới miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Bình. 


Vào trung tuần tháng ba, hai chục tình nguyện viên của Hội từ thiện Mái ấm Việt Nam tại Vương quốc Anh, Câu lạc bộ Sẻ chia sự sống Hà Nội và Câu lạc bộ Giọt hồng Quảng Bình tập kết tại thành phố Đồng Hới khởi hành mang quà, tặng đồng bào Vân Kiều ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.


Mang yêu thương đến với bà con dân tộc Vân Kiều - ảnh 1
Các tình nguyện viên chuẩn bị khởi hành đến với bà con dân tộc Vân Kiều ở huyện Quảng Ninh.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:


Chuyến tặng quà lần này đã được lên kế hoạch từ năm ngoái sau khi đoàn từ thiện trao quà cho bà con vùng lũ Quảng Bình. Nhận thấy đồng bào dân tộc Vân Kiều ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh có cuộc sống vô cùng khó khăn, nhóm thiện nguyện quyết định trở lại mảnh đất hay bão lũ miền Trung này và tặng quà cho tất cả hộ dân ở hai bản Dốc Mây và bản Sắt. Đây là những bản gặp nhiều khó khăn của xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình do ít đất canh tác và địa hình đi lại hiểm trở. Riêng bản Dốc Mây, đến thời điểm này, chưa có đường giao thông đến bản. Bà con dân tộc phải đi bộ khi thì trèo đèo, lội suối, lúc thì băng rừng, vượt qua những vách núi tai mèo chênh vênh với quãng đường 25 cây số mới ra được trung tâm xã. 


Mang yêu thương đến với bà con dân tộc Vân Kiều - ảnh 2
Một đoạn đường vào bản Dốc Mây


Mang yêu thương đến với bà con dân tộc Vân Kiều - ảnh 3

 

Gặp và trao quà cho bà con Vân Kiều ở đây, bà Nguyễn Thị Út, thành viên của Câu lạc bộ Sẻ chia sự sống Hà Nội, tâm sự: “Mình rất cảm phục nghị lực của bà con dân tộc. Mình cần đến để hiểu được sự vất vả của những người dân ở đây. Mình đã trải nghiệm đường đi của họ để đi ra ngoài mua thực phẩm cốt yếu trong cuộc sống hàng ngày. Mình rất thương cho những đồng bào đó. Những người dân tộc ở đây hết đời này đến đời khác chấp nhận cuộc sống ở nơi heo hút như thế này để tồn tại. Người ta chấp nhận khó khăn và vẫn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Đấy là điều rất đáng trân trọng”.


Mang yêu thương đến với bà con dân tộc Vân Kiều - ảnh 4
Bà con dân tộc Vân Kiều ở bản Dốc Mây nhận quà của chương trình thiện nguyện "Thương về miền Trung"

 

Bao quanh bản Dốc Mây là núi đá. Hầu như bà con không canh tác, trồng trọt được gì ngoài việc chăn nuôi vài con lợn, con gà. Cái nghèo đói bám riết từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chị Ta Bon, 32 tuổi, là lao động chính trong gia đình 5 người, xòe bàn tay đen đúa với những vết cắt chằng chịt ngang dọc, bảo tay này là tay chuyên đi làm rẫy, nhưng nhà vẫn không đủ ăn: “Trong nhà có chồng tàn tật, bị tai biến 7 năm rồi. Nhà không có tiền để ra bệnh viện. Mình chỉ mong muốn nhà nước cho quần áo, đồ dùng, tiền bạc, cho con trâu hoặc con bò để mình còn nuôi người tàn tật, nuôi các con”.


Cuộc sống của người dân ở bản Sắt cũng không có gì khá hơn. Ngồi trong ngôi nhà sàn khi trời nhá nhem tối, chị Nguyễn Thị Thủy cho biết từ thời con gái cho đến lúc lấy chồng, chưa khi nào chị hết vất vả. Ở đây, một năm chỉ trồng được một vụ lúa nên cứ đến tháng 8, tháng 9 là thiếu gạo. Có gia đình nheo nhóc phải nấu cơm lẫn sắn hoặc đi hái lá và đọt cây khoai về nấu cháo ăn. Đến nay, điện lưới quốc gia chưa đi qua bản. Chẳng thế mà cứ bảy giờ tối là nhiều nhà đã chìm vào giấc ngủ. Anh Phan Ty, Chủ tịch Hội từ thiện Mái ấm Việt Nam tại Vương quốc Anh cho biết cùng với sự đồng hành của các tình nguyện viên trong Câu lạc bộ Sẻ chia sự sống Hà Nội và Câu lạc bộ Giọt hồng Quảng Bình, Hội đã trao quà cho 53 hộ dân của 2 bản Dốc Mây và bản Sắt. Các phần quà chủ yếu là nhu yếu phẩm và các vật dụng sinh hoạt hàng ngày như: gạo, cá khô, nước mắm, muối, dầu ăn, xoong nhôm, chăn, can đựng nước...

Mang yêu thương đến với bà con dân tộc Vân Kiều - ảnh 5
Anh Phan Ty trao quà cho các hộ dân ở bản Sắt.



Mang yêu thương đến với bà con dân tộc Vân Kiều - ảnh 6
Tất cả các hộ dân ở bản Sắt cũng được nhận các phần quà thiết yếu cho đời sống hàng ngày.


 Anh Lê Thành Trung, Chủ tịch Câu lạc bộ Sẻ chia sự sống Hà Nội cho hay, đây là năm thứ 8 liên tục, câu lạc bộ mang yêu thương đến đồng bào nghèo ở miền Trung. Anh Trung cho biết: “Chúng tôi làm điều này không phải vì giàu có mà vì cuộc sống cần có tình người, cần có sự sẻ chia”. Các suất quà đã được trao tận tay bà con dân tộc Vân Kiều. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng bản Sắt nắm chặt tay các tình nguyện viên và nói: “Đối với toàn dân bản Sắt nói chung và bản thân tôi nói riêng, với cương vị trách nhiệm, tôi thấy hành động này thể hiện sự quan tâm giúp đỡ rất lớn của đoàn. Đó là tinh thần, nghĩa cử cao đẹp của họ đối với nhân dân bà con chúng tôi. Đây là một ân nghĩa rất chân tình. Đoàn vào tận đây, muốn gặp bà con ở đây để xem đời sống thực tế của bà con ở đây như thế nào. Đây là một tinh thần rất cao cả đối với bà con bản Sắt”.

Mang yêu thương đến với bà con dân tộc Vân Kiều - ảnh 7
Trưởng bản Nguyễn Văn Hiếu (áo đen, đứng giữa) chụp ảnh cùng anh Phan Ty, Chủ tịch Hội từ thiện Mái ấm Việt Nam;, anh Lê Thành Trung, Chủ tịch Câu lạc bộ Sẻ chia sự sống Hà Nội (áo vàng) và chị Nguyễn Thị Lan Phương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giọt hồng Quảng Bình.


Buổi tối ở lại bản giao lưu cùng bà con Vân Kiều, anh Phan Ty đã được nghe những lời tâm sự và mong muốn chân thành của họ: “Họ muốn xây một căn nhà hoặc sửa lại căn nhà nhưng mà họ không có điều kiện. Chúng tôi hi vọng trong tương lai chúng tôi và các mạnh thường quân sẽ giúp được nhiều hơn cho bà con dân tộc ở đây”.

Mang yêu thương đến với bà con dân tộc Vân Kiều - ảnh 8
Các tình nguyện viên chia bánh, kẹo và vui cùng các em bé ở bản Sắt.


Có đoàn từ thiện đến, nhà văn hóa bản Sắt hôm đó vui hơn mọi ngày với tiếng hát líu lo, rộn ràng của các bạn nhỏ và tiếng cười giòn tan mỗi khi có bạn, sau khi được sự hướng dẫn của các anh chị tình nguyện viên, thổi được một quả bóng nhỏ xíu từ mảnh nilon rồi lấy tay bóp nhẹ làm bóng vỡ phát ra tiếng nổ nhỏ. 


Rời bản của người Vân Kiều, hình ảnh những đứa trẻ tha thẩn bên đường, những ánh sáng le lói từ bếp lửa hắt ra ở các ngôi nhà sàn khi đêm xuống, những nồi cháo trắng, nhạt bên bữa cơm chiều cứ ám ảnh lấy chúng tôi. Chỉ mong một ngày gần nhất, bản làng nơi đây được tỏa ánh sáng của đèn điện, bà con nghèo bớt đi những bữa cháo trắng thay cơm và những đứa trẻ có thêm nhiều đồ chơi để được vui đùa với đúng lứa tuổi và ước mơ của các em.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu