Hội đồng hương Hải Phòng tại Mat-xcơ-va và một năm hội tụ nơi xứ người

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 19/11/2011, trước nhu cầu cao của bà con thành phố Hoa Phượng Đỏ đang làm ăn, sinh sống và học tập xa quê về một “mái ấm tinh thần”, Hội Đồng hương Hải Phòng tại Mat-xcơ-va (LB Nga) chính thức được thành lập. Với tròn một năm hội tụ nơi “xứ người”, hoạt động của Hội đồng hương Hải phòng rất hữu ích và được bà con tin cậy, ngày càng thu hút nhiều người tham gia. 

(VOV5) - Ngày 19/11/2011, trước nhu cầu cao của bà con thành phố Hoa Phượng Đỏ đang làm ăn, sinh sống và học tập xa quê về một “mái ấm tinh thần”, Hội Đồng hương Hải Phòng tại Mat-xcơ-va (LB Nga) chính thức được thành lập. Với tròn một năm hội tụ nơi “xứ người”, hoạt động của Hội đồng hương Hải phòng rất hữu ích và được bà con tin cậy, ngày càng thu hút nhiều người tham gia. 

Hội đồng hương Hải Phòng tại Mat-xcơ-va và một năm hội tụ nơi xứ người - ảnh 1
Ban Chấp hành Hội đồng hương Hải Phòng tại Nga

Chúng tôi đã tới tham dự và chia vui trong buổi gặp mặt ấm cúng của bà con thành phố cảng Hải Phòng được tổ chức 1 tuần trước ngày kỷ niệm tròn 1 năm tuổi của Hội và chứng kiến ở đây những gương mặt rất phấn khởi, rất hồ hởi của các thành viên trong Hội. Họ là doanh nhân thành đạt; người buôn bán nhỏ, lẻ; là sinh viên, học sinh; hay đơn giản chỉ là người giúp việc cho các gia đình …. không phân biệt. Chỉ cần họ từng sinh ra, lớn lên ở Hải Phòng, là dâu, là rể của Hải Phòng… và thậm chí là người yêu Thành phố Hoa Phượng Đỏ đều có thể là thành viên của Hội. Tất cả họ đều rạng ngời niềm vui họp mặt trong một ngày đông lạnh giá.

“Sang Nga mưu sinh”, đó là mục đích gần như chung nhất của những người từ thành phố Hoa phượng đỏ… và cuộc sống nơi đất khách quê người với đầy nỗi khó nhọc đã khiến không ít người phải vật lộn, phải nỗ lực hết sức mới có thể vượt qua, trụ lại được đến hôm nay. Trong số họ có không ít người thành đạt, nhưng cũng không ít người chưa thể vươn lên. Họ vẫn đang phải đối mặt với đầy bất trắc, khó khăn là những khó khăn chung của nước sở tại và diễn biến chung của kinh tế thế giới... Chính những điều ấy đã thôi thúc những người bà con đồng hương Hải Phòng lập ra một tổ chức Hội thực sự gần gũi, là nơi sẻ chia trước hết là mặt tinh thần và sau nữa là về vật chất trước những bộn bề khó nhọc. Nhìn lại hoạt động của Hội 1 năm qua, ông Trần Văn Ba, chủ tịch Hội cho biết: “Trong 1 năm qua, điều lớn nhất là Hội đã tập hợp, quy tụ được những người bà con, anh em đồng hương đang sinh sống và làm ăn ở Mat-xcơ-va, trở thành chỗ dựa tinh thần cho bà con. Hội đã luôn động viên, giúp đỡ bà con có những hoàn cảnh khó khăn và đồng thời động viên anh chị em tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của cộng đồng tại LB Nga… Đó là những hoạt động nhằm giúp đỡ bà con có tinh thần phấn khởi trong cuộc sống nơi đất khách quê người.

Từ những hoạt động dù rất nhỏ nhưng thiết thực nhất như thăm hỏi, tặng quà, thậm chí hỗ trợ những người ốm đau, nằm viện; động viên, chia sẻ việc hiếu với người có cha mẹ già cả ở Việt Nam; tặng phần thưởng cho con em hội viên cả ở VN lẫn tại Nga khi các cháu có thành tích tốt trong học tập, đóng góp quỹ hỗ trợ trẻ tàn tật, người già cô đơn ở Việt Nam, giúp người dân sở tại gặp thiên tai v.v… Chính vì vậy, Hội luôn nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ rất tích cực của bà con và từng thành viên của Hội mỗi khi có công, có việc. Công tác tổ chức, phân công công việc được các thành viên trong Ban Chấp hành thực hiện rất hợp lý. Đội ngũ BCH gồm 16 ủy viên lúc thành lập (nay đã tăng lên thành 20 ủy viên), trong đó có 5 phó Chủ tịch Hội… Công việc được phân chia rất phù hợp để mọi thành viên phát huy sở trường đóng góp cho công việc chung. Các lĩnh vực công việc lớn được chia cho các phó Chủ tịch, còn những công việc cụ thể như phát triển hội viên, văn hóa, đối ngoại, khen thưởng v.v… được phân công cho các ủy viên trong BCH và mọi người đều có ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt công việc mình phụ trách.

Một mảng hoạt động rất ý nghĩa dành quan tâm tới chị em phụ nữ đã được hình thành với việc chính thức ra mắt Chi hội Phụ nữ Đồng hương HP vào đúng dịp kỷ niệm tròn 1 năm thành lập Hội. Gặp mặt tại lễ kỷ niệm, các chị, các em trong chi hội tỏ ra rất phấn khởi, rất hào hứng với nhiệm vụ công việc mới của mình. Rất chân thành và giản dị, chị Phạm Thị Kim Oanh, Chi hội trưởng lý giải về tâm tư khi tham gia và đứng đầu Chi hội Phụ nữ Hải Phòng như thế này:  “Nguyện vọng trước mắt, mình là phụ nữ, là người con của Hải Phòng thì mình phải làm một cái gì đó cho phụ nữ Hải Phòng và thứ hai là tạo mọi điều kiện cho nhau, có nghĩa là lá lành đùm lá rách”.

Và từ công tác của tổ chức Hội, đúng như lời của Chủ tịch Trần Văn Ba, điều kiện để các chị em, các hội viên của Hội tham gia rộng rãi hơn vào các hoạt động chung của cộng đồng người Việt tại LB Nga là rất thuận lợi. Ngay sau khi ra mắt, chị em chi hội Phụ nữ Hải Phòng tại Mat-xcơ-va đã cùng giao lưu, tham quan với Hội phu nhân – phu quân Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga trong chuyến thăm Xưởng sản xuất đồ gốm nổi tiếng Gjel thuộc tỉnh Mat-xcơ-va hôm 16/11. Chuyến đi đã giúp các chị được tìm hiểu thêm về một ngành nghề truyền thống, về một vùng đất, những con người nước sở tại LB Nga, và quan trọng hơn giúp các chị trở nên gần gũi hơn, gắn bó hơn với chính những người Việt nam đang sinh sống xa Tổ quốc.

Một việc làm nữa của Hội Đồng hương Hải Phòng cũng không thể không nhắc tới, đó là việc cho ra mắt số đầu tiên của tờ báo “Thành phố Hoa Phượng Đỏ” đúng dịp Hội kỷ niệm tròn 1 năm thành lập. Tờ báo dẫu không nhiều trang nhưng được thiết kế ngay ngắn, in nhiều màu trên giấy đẹp, khổ lớn với nhiều bài viết thể hiện đậm đà tình cảm gắn bó với thành phố cảng quê hương thân yêu. Với những thông tin về đất, về người, về những truyền thống của quê hương…, tờ báo đã thực sự làm nên một “cơ quan ngôn luận” chững chạc của Hội Đồng hương Hải phòng tại Matxcơva.

Từ những việc làm thiết thực ấy, Hội Đồng hương Hải Phòng tại Mat-xcơ-va chắc chắn sẽ tiếp tục nhận được sự hoan nghênh và hưởng ứng của đông đảo bà con thành phố Hoa Phượng Đỏ, trở thành điểm tựa tinh thần cho những người con xa xứ. Đúng như thông điệp được viết ở dưới  mỗi trang báo vừa ra đời đúng dịp này: “Hội Đồng hương thành phố Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng – Nơi xum vầy, đoàn kết, gắn bó yêu thương”./.

Điệp Anh -Thường trú  VOV tại LB Nga

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu