Hành trình “Về quê mẹ” giúp các em xây dựng niềm tự hào về đất nước Việt Nam

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn giáo viên và các em thiếu nhi kiều bào tin rằng sẽ thêm hiểu, tự hào về lịch sử đất nước, con người Việt Nam và tiếp tục hướng về quê mẹ bằng những hoạt động ý nghĩa hơn trong thời gian tới”.

Những ngày đầu tháng tám, đoàn giáo viên và thiếu nhi kiều bào tại Hàn Quốc gồm 35 người đã có chuyến hành trình về thăm quê hương Việt Nam. Phần lớn các em là con gia đình đa văn hóa có bố là người Hàn và mẹ là người Việt. Gần 1 tuần với những trải nghiệm bổ ích trên quê hương Việt Nam là những kỷ niệm khó quên đối với cả cô và trò.

Khi trở về Hàn Quốc, các em có thêm những câu chuyện thú vị để kể về  quê hương của mẹ Việt Nam, từ đó thôi thúc các em học tiếng Việt, thích tìm hiểu nhiều hơn về Việt Nam. Sự thành công của chuyến hành trình "Về thăm quê mẹ Việt Nam" do Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức lần đầu tiên này sẽ mở ra những chương trình ý nghĩa hơn hướng về quê hương  Việt Nam của các em trong tương lai”,

 Nghe âm thanh bài viết tại đây:   

Lần đầu tiên về Việt Nam mà không cùng với gia đình, thêm vào đó đúng vào dịp nắng nóng nhất trong năm ở Việt Nam, ngày đầu tiên, nhiều bé cảm thấy mệt mỏi và buồn khóc vì nhớ nhà. Tuy nhiên, với tính cách hồn nhiên của trẻ nhỏ, các em hòa nhập và bắt thân nhau rất nhanh. Và, mỗi ngày trài nghiệm ở quê hương Việt là những niềm vui, kỷ niệm đáng nhớ đối với cả đoàn cô trò kiều bào tại Hàn Quốc.
Hành trình “Về quê mẹ” giúp các em xây dựng niềm tự hào về đất nước Việt Nam - ảnh 1Đoàn thiếu nhi, giáo viên kiều bào tại Hàn Quốc chụp ảnh cùng Thứ trưởng Bộ ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình “Hành trình về quê mẹ Việt Nam” năm nay đã đưa các em đi thăm nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa đặc sắc cùng những hoạt động bên lề ở Hà Nội, Tràng An-Ninh Bình, Trung tâm sáng tạo trường Nguyễn Bỉnh Khiêm -Vĩnh Phúc và Vịnh Hạ Long- Quảng Ninh. Ở mỗi điểm dừng chân, các cô giáo và các em đều thêm những hiểu biết về ẩm thực, văn hóa, lịch sử của đất nước. 

Hành trình “Về quê mẹ” giúp các em xây dựng niềm tự hào về đất nước Việt Nam - ảnh 2Trước Quảng trường Ba Đình.

Do vốn từ vựng để nghe hiểu cũng như khả năng diễn đạt tiếng Việt của các em còn rất hạn chế, tại mỗi điểm đến các cô giáo đều phải nghĩ ra những cách truyền đạt sáng tạo, ví như như là dùng các từ khóa, hình dung trực quan sinh động về vùng miền địa lý, vì thế giúp các em quan sát tốt, dễ dàng tiếp thu kiến thức. Hàng ngày, sau mỗi chuyến trải nghiệm, cô trò lại ôn lại kỷ niệm hôm trước bằng kiểu trò chơi hỏi- đáp và phỏng vấn vui nhộn:

-"Con cảm thấy vui và thích khi chèo thuyền, khám phá các hang động kỳ thú cùng các bạn ở Tràng An”. (Min Ju)

-"Con thích ăn nhất là món Phở Việt Nam. Ở Nhà mẹ con cũng nấu phở nhưng ăn ở Việt Nam  ngon hơn nhiều”. Bé Lê Linh nói

Con cũng thích chèo thuyền ở Tràng An và du thuyền ở Hạ Long. Con đã chụp được nhiều ảnh ở hang động và ở nơi Bác Hồ ở và Phủ Chủ tịch. Con thích nặn tò he và thi nấu cơm niêu với các bạn Việt Nam”. Em Kim Minh Ánh.

Hành trình “Về quê mẹ” giúp các em xây dựng niềm tự hào về đất nước Việt Nam - ảnh 3Đoàn đi thăm Khu danh thắng Tràng  An ở Ninh Bình

Đồng hành trong suốt chuyến đi, các cô giáo là những người vất vả nhất khi vừa là người quản lý, vừa là người mẹ, vừa "chuyên gia" tâm lý. Các cô luôn theo sát dành thời gian để hướng dẫn giao tiếp cho các em và giới thiệu những địa danh, di tích lịch sử mà chương trình đi qua...

Hành trình “Về quê mẹ” giúp các em xây dựng niềm tự hào về đất nước Việt Nam - ảnh 4Thăm trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cơ sở ở Vĩnh Phúc

Với cô giáo Đinh Thị Minh, dành trình về quê mẹ Việt nam thật sự bổ ích và ý nghĩa bởi không chỉ giúp các em làm giàu vốn hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam, là dịp thực hành trau dồi tiếng Việt mà còn là cơ hội để các con tự rèn luyện bản thân, rèn tính kỷ luật, tự giác và trách nhiệm: "Ở Hàn Quốc, các bé được sự bảo bọc của bố mẹ. Lần đầu tiên cùng đoàn các bạn và cô giáo về Việt Nam, nhưng qua chuyến đi này các bé học hỏi được sự tự lập, tự làm nhiều việc hàng ngày. Qua chuyến đi, các em hiểu hơn về Việt Nam nhất là các nét văn hóa thông qua các chương trình như thăm Phủ Chủ tịch,được trải nghiệm đua thuyền ở Tràng An, thăm Vịnh Hạ Long. Qua đó, giúp các bé yêu thêm quê mẹ Việt Nam hơn, ý thức hơn việc học tiếng Việt. Tôi nghĩ đó là sự thành công củachuyến hành trình này".

Hành trình “Về quê mẹ” giúp các em xây dựng niềm tự hào về đất nước Việt Nam - ảnh 5Tại nhà ga quốc tế Tuần Châu để thăm Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh

Tham gia chuyến hành trình với vai trò phụ huynh hỗ trợ Đoàn, anh Đoàn Quang Việt, định cư ở Hàn Quốc gần 15 năm chia sẻ, đây là dịp may mắn cho 2 bé con anh bồi đắp thêm tình yêu và tự hào về quê hương Việt Nam - nguồn cội của mình: "Đây là một hoạt động vô cùng quý giá bởi các em dịp này được đi theo Đoàn, được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành, được thăm rất nhiều nơi nổi tiếng. Từ những dịp đó, các con có những suy nghĩ, so sánh đánh giá. Không chỉ học qua tranh vẽ , học qua lời kể của cha mẹ, bây giờ các con được trực tiếp từ những hoàt cảnh, sự việc, khung cảnh trước mặt. Đó là phương tiện dần đi sâu vào tâm trí các con, khi gặp bạn bè quốc tế, các em có thể tự hào rằng ở Việt nam cũng có những nơi tuyệt vời như này,có những cá nhân xuất sắc có thể xứng đáng với các cường quốc năm châu. Với chuyến đi này, dù có thể gặp những môi trường bất lợi hay thuận lợi nhưng đều là những trải nghiệm quý giá để các em hiểu là người Việt Nam cần phải quen với món ăn, với thời tiết như thế nào, phải thấm nhuần hơn văn hóa Việt nam ra sao và sẽ tự thấy mình cần phải học tiếng Việt chăm chỉ hơn."

Nếu như với các em, chuyến đi sẽ giúp xây dựng niềm tự hào về đất nước Việt nam thì với các cô giáo, đó là cơ hội để các cô trau dồi kỹ năng sư phạm như kỹ năng truyền đạt, soạn bài giảng sinh động và kỹ năng về tâm lý khi đứng lớp dạy tiếng Việt cho con em kiều bào tại Hàn Quốc, làm sao giúp các em hiểu được những lợi ích của việc giỏi ngôn ngữ mẹ đẻ.

Cảm ơn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt và tổ chức chuyến thăm đầy ý nghĩa này, Đoàn giáo viên và các em thiếu nhi kiều bào tin rằng sẽ thêm hiểu, tự hào về lịch sử đất nước, con người Việt Nam và tiếp tục hướng về quê mẹ bằng những hoạt động ý nghĩa hơn trong thời gian tới”.

"Con rất vui vì có chuyến về Việt nam và đến nhiều nơi thú vị. Đến ngày về, con nhớ các bạn nhiều lắm, con nhớ các cô và nhớ Việt Nam nhiều lắm. Con cảm ơn mọi người, con cảm ơn các bác các cô.

"Con muốn nói giỏi tiếng Việt để kết bạn với các bạn Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Tạm biệt các bạn, tôi yêu Việt nam. Xin hẹn gặp lai.

"Sự biết ơn của tôi với tất cả. Tôi nghĩ hành trình này thành công nhờ tổ tiên nước Việt gia hộ. Đặc biệt là các con. Vì các con hiểu được những gì các cô chia sẻ và áp dụng rất tốt!

"Con mong rằng sẽ được đi nhiều chuyến đi như thế. Con sẽ học giỏi tiếng Việt để khi lớn lên sẽ tự mình về Việt Nam, đi chơi .Con rất nhớ mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Con tên là Kim Minh Ánh."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu