Hành trình về nguồn: Kiều bào năm châu hướng về Đền Hùng

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Hành trình trở về Đền Hùng của đoàn kiều bào là minh chứng sống động cho tinh thần "uống nước nhớ nguồn" và lòng tự hào dân tộc. 

Dù sinh sống cách xa quê hương hàng ngàn cây số trên khắp năm châu, trái tim người Việt vẫn luôn hướng về cội nguồn dân tộc. Tinh thần "uống nước nhớ nguồn" ấy được thể hiện rõ nét qua tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – một giá trị văn hóa đặc sắc đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Vào những ngày tháng ba rực rỡ sắc xuân, chúng tôi đã có dịp đồng hành cùng đoàn kiều bào từ nhiều quốc gia trên thế giới trở về thăm Đền Hùng để dâng hương tưởng nhớ tổ tiên và đây cũng là biểu tượng của khát vọng đoàn kết dân tộc Việt Nam qua bao thế hệ.

Hành trình về nguồn: Kiều bào năm châu hướng về Đền Hùng - ảnh 1Đoàn đại biểu kiều bào thăm Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Bước chân theo dòng lịch sử

Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, đoàn kiều bào đã được bà Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Khu Di tích, đón tiếp và chia sẻ về ý nghĩa chốn thiêng của dân tộc: "Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng rất vui mừng và phấn khởi được chào đón các đại diện kiều bào Việt Nam từ nhiều quốc gia đến thăm. Tổ tiên chúng ta đã chọn ngọn núi cao nhất này làm nơi đóng đô của Nhà nước Văn Lang đầu tiên. Trên đỉnh núi là điện Kính Thiên - điểm tế trời đầu tiên trong lịch sử. Khu di tích này không chỉ là nơi thờ tự mà còn là nơi chứng kiến công cuộc dựng nước và giữ nước hào hùng nhất trên thế giới."

Trái tim hướng về nguồn cội

Chuyến hành hương về Đền Hùng năm nay để lại nhiều cảm xúc khó quên trong lòng các kiều bào. Ông Đoàn Thế Hợp, kiều bào tại Thổ Nhĩ Kỳ, bộc bạch: "Là một Việt kiều sống xa quê hương, nhưng hằng năm, chúng tôi được Nhà nước tạo điều kiện về tham gia các chương trình do Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài hoặc các ban, dự án khác tổ chức. Gần như năm nào tôi cũng đến Đền Hùng hai lần. Mỗi lần đến thăm, tôi nghĩ năm sau tôi vẫn muốn đến. Vì khi trở về Việt Nam, đến Đền Hùng, tôi cảm nhận được không khí  thiêng liêng của tổ tiên, của đất nước. Tôi cũng như tất cả người bạn của tôi, khi sống xa đất nước, mỗi khi trở về Việt Nam, đều rất muốn đến đây để được lễ tổ và được tìm hiểu thêm về văn hóa thờ cúng của đất nước. Đây là những điều mà ở nước ngoài chúng tôi không thể tìm hiểu được."

Hành trình về nguồn: Kiều bào năm châu hướng về Đền Hùng - ảnh 2Bà con dâng hương tại thượng cung Đền Thượng.

Bà Đào Thị Thanh Hà, kiều bào tại Liên bang Nga, chia sẻ niềm tự hào khi tham gia hành trình về nguồn: "May mắn của tôi lần này là được đi cùng đoàn của cộng đồng kiều bào Việt Nam. Mỗi lần đi với đoàn, tôi được nghe kỹ về lịch sử Việt Nam và cảm thấy đó là điểm tự hào của dân tộc. Đây là điều mà tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ và luôn luôn hướng về dân tộc Việt."

Khi nói về việc truyền tải văn hóa Việt Nam cho gia đình tại Nga, bà Hà tâm sự: "Tôi đã lấy chồng người bản địa, người Nga. Tôi vẫn kể cho con cái tôi về dân tộc Việt Nam, về những giá trị văn hóa truyền thống, và đây cũng là điều mà tôi luôn hướng con tôi đến."

Giáo sư Hà Tôn Vinh, kiều bào Mỹ, xúc động sau 10 năm trở lại Đền Hùng:   "Đây là một cơ hội giúp tôi cũng như nhiều người Việt Nam có cơ hội trở về đất nước và thăm Đền Hùng. Và nhất là chúng ta là những người Việt thì chúng ta phải có bổn phận lan tỏa những ý nghĩa, như: lòng trung thành với đất nước, nhớ về quê hương đất tổ.”

Tiếp nối truyền thống

Bà Phạm Thị Hoàng Oanh cho biết hằng năm, Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng đón nhiều đoàn kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên. Tại nhiều quốc gia, như: Mỹ, Pháp, Thái Lan…, đã dựng tượng các Vua Hùng, biểu tượng linh thiêng mang linh khí của tổ tiên, nơi kiều bào hội tụ, củng cố niềm tin và sự tự hào dân tộc: "Mỗi một gia đình thường có thờ gia tiên. Trên đất nước Việt Nam, có rất nhiều dòng họ khác nhau và có những từ đường thờ ông tổ của dòng họ. Các làng quê có các đình làng thờ thành hoàng làng là những vị mà đã có công dựng nước. Cao hơn cả là cả dân tộc chúng ta thờ các Vua Hùng là ông tổ chung của cả cộng đồng dân tộc. Đó là sự kết nối trong hành trình và được hình thành trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.”

Hành trình về nguồn: Kiều bào năm châu hướng về Đền Hùng - ảnh 3Thành kính dâng hương lên tiên tổ.

Bà cũng nhấn mạnh vai trò của kiều bào trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc: "Người Việt ta luôn giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Ngày giỗ Tổ Hùng Vương trở thành một biểu tượng chung của người Việt Nam và người Việt ta vẫn luôn nhớ về cội nguồn dân tộc nơi mình đã sinh ra, nơi mình cùng chảy một dòng máu đỏ da vàng. Đấy là niềm tự hào."

Hành trình trở về Đền Hùng của đoàn kiều bào là minh chứng sống động cho tinh thần "uống nước nhớ nguồn" và lòng tự hào dân tộc. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - sợi dây tinh thần bền chặt - giúp người Việt khắp năm châu luôn nhớ về quê hương đất tổ. Đây là di sản quý báu cần được gìn giữ và lan tỏa trong cộng đồng người Việt toàn cầu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu