Dự án nuôi em: kết nối trái tim nhân ái

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Cuộc sống sẽ đẹp hơn khi có những tấm lòng biết cảm thông, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Sống và làm việc ở Hoa Kỳ, nhưng chị Phan Minh Anh luôn luôn cập nhật thông tin về tình hình đất nước và cuộc sống của người dân Việt Nam. Biết được các em nhỏ ở những vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, chị đã tìm hiểu và tham gia vào Dự án nuôi em. Cho dù là những đóng góp khiêm tốn, nhưng những gì chị làm được đã phần nào giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt hơn. Câu chuyện mà Minh Anh chia sẻ sau đây giúp quý thính giả hiểu được tấm lòng của một người con xa quê.

Nghe âm thanh tại đây:
Kết bạn trên facebook với Hoàng Hoa Trung, một thanh niên luôn tích cực với các hoạt động tình nguyện, chị Phan Minh Anh, người Việt tại Hoa Kỳ, chia sẻ cảm nhận rất thân thiện từ bức hình của chàng thanh niên có mái tóc dài, khuôn mặt nhân hậu, cho tới những hoạt động tình nguyện mà anh tham gia.
Dự án nuôi em: kết nối trái tim nhân ái  - ảnh 1Ảnh do nhân vật cung cấp

Vốn là người luôn thích làm tình nguyện, chị quyết định gia nhập thành viên của Dự án mà Hoàng Hoa Trung đang triển khai Dự án nuôi em. Phan Minh Anh chia sẻ về Dự án:"Thêm một lý do để mình chọn dự án này vì mình có một tuổi thơ có thể nói đầy đủ và may mắn hơn mọi người nên mình mong, giúp đỡ được các em có cuộc sống ấm no và được đi học. Hiện giờ, mình nuôi 5 em với số tiền nhỏ, nhưng vui vì mỗi ngày biết được các em được chăm sóc đầy đủ. Mình được quản trị viên thêm vào các nhóm trên fb để xem ảnh các em được ăn trưa và học trên lớp hàng ngày".

Dự án nuôi em: kết nối trái tim nhân ái  - ảnh 2

Được triển khai từ năm 2014, với số thành viên ít ỏi, đến nay, Dự án nuôi em đã loan tỏa ra nhiều nơi, không chỉ nuôi các em đến từ các tỉnh khó khăn như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, mà tới nay, nhiều em nhỏ ở các tỉnh, thành trong cả nước, thậm chí là những em nhỏ ngưởi Việt ở Lào, Thái Lan và Campuchia cũng đã được nhận đỡ đầu chăm sóc. Cách thức mà các thành viên có thể tạo sức lan tỏa, đó là, phải làm sao dự án được triển khai minh bạch để những người tham gia hoàn toàn tin tưởng:"Anh Hoàng Hoa Trung nghĩ ra cách là họp với các bạn làm chung trong dự án. Họ nghĩ ra cách làm ảnh thẻ, để sau khi nhận nuôi, sau đó up lên mạng xã hội để cho mọi người biết đến dự án và thông báo cho mọi người là mình đang làm từ thiện. Nhờ đó, mà  số người tham gia tăng lên vùn vụt".

Dự án nuôi em: kết nối trái tim nhân ái  - ảnh 3

Khoe những bức ảnh được ghi tên của mình cùng với các em nhỏ được nhận đỡ đầu, chị Phan Minh Anh chia sẻ, cách làm này đã lôi cuốn chị cùng với rất nhiều những bạn trẻ khác tham gia vào Dự án. Điều này cũng giúp tạo sự hứng khởi và tinh thần để cho những người tham gia có thêm động lực. Chị cho biết về kế hoạch của mình trong năm nay và những năm tới như sau:"Trong năm nay, mình sẽ nhận nuôi thêm 5 bạn nhỏ nữa. Hy vọng con số này sẽ tăng thêm trong những năm tiếp theo.  Mong là trong tương lai gần, khi được về  Việt Nam chơi, thì mình sẽ được đi thăm các em và tặng quà cho các gia đình và nhà trường".

Dự án nuôi em: kết nối trái tim nhân ái  - ảnh 4

Sống ở xa quê, nhưng lúc nào, chị cũng đau đáu nỗi niềm với quê hương, luôn mong muốn được đóng góp sức mình cho dù là những việc làm nhỏ nhất. Mỗi một việc làm tốt là những niềm vui theo mình trong cuộc sống hằng ngày. Chị còn mong muốn, những hoạt động ý nghĩa này ngày càng lan tỏa rộng hơn, mạnh mẽ hơn trong cộng đồng:“Bản thân chưa được tới tận nơi những địa điểm đó. Nhưng xem truyền hình, qua báo chí, thấy những mảnh đời khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, tôi cảm thấy rất thương, luôn mong muốn được góp sức mình. Kể từ khi biết đến Dự án này,  tôi luôn cố gắng nói và kể với người thân, với mọi người để họ cùng tham gia nuôi các em nhỏ. Với khoàn tiền không lớn, mỗi người chỉ cần nuôi 1 em thôi, nhưng sẽ giúp cho các em có được tuổi thơ tốt hơn”.

Cuộc sống sẽ đẹp hơn khi có những tấm lòng biết cảm thông, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ tham gia Dự án nuôi em, mà trước đó, chị Phan Minh Anh cũng đã tham gia kết nối với nhiều nhóm tình nguyện trên mạng xã hội để sẵn sàng đóng góp, hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở trong nước. Dù sống ở xa, nhưng trái tim luôn gần gũi và đong đầy tình cảm với quê mẹ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu