Bông hồng nhỏ của trường tiếng Việt Sao Mai

Chia sẻ
(VOV5) - Huyền Anh tự ý thức rằng mình là người Việt thì phải biết nói tiếng Việt và hiểu biết về Việt Nam.

Cô gái Huyền Anh ở CHLB Đức được nhiều thành viên trong đoàn thanh thiếu niên kiều bào quý mến bởi cách nói chuyện bằng tiếng Việt dễ thương và đặc biệt là thể hiện những điệu múa dân tộc uyển chuyển từ buổi khai mạc đến bế mạc trại hè Việt Nam 2017. 

Bông hồng nhỏ của trường tiếng Việt Sao Mai - ảnh 1Huyền Anh ngỡ ngàng trước các cảnh đẹp của các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của đất nước.

 Nghe âm thanh bài viết tại đây:

  Là học sinh của trường Tiếng Việt Sao Mai, ban đầu lúc mới biết mình có tên trong danh sánh các thanh, thiếu niên kiều bào của CHLB Đức tham dự trại hè 2017, Bùi Huyền Anh có đôi chút e ngại và rụt rè vì ít khi em xa gia đình tham gia một chuyến đi dài ngày. Nhưng những bỡ ngỡ, chưa quen đã tan biến ngay sau những buổi đầu tiên hòa nhịp vào các hoạt động của Trại hè Việt Nam mà Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức. Chị Bùi Thanh Hòa, chị gái của Huyền Anh, tâm sự: “Đầu tiên gia đình cũng rất lo lắng vì Huyền Anh vẫn còn bé khi tham gia một chuyến đi dài như vậy. Nhưng các cô giáo và các anh, các chị trường tiếng Việt Sao Mai và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức động viên nên Huyền Anh đã tự tin tham dự chương trình. Tham gia trại hè, gia đình rất yên tâm vì mỗi ngày nhìn thấy ảnh của Huyền Anh cập nhật trên vô tuyến, trên facebook, thấy các em tham gia vui vẻ trong chương trình trại hè và được ban tổ chức tổ chức rất c hu đáo. Chuyến đi rất là vui và gia đình thấy rất mừng”.

Điều mà Huyền Anh thấy lý thú là được đi thăm miền Tây trong đó có chợ nổi ở Cần Thơ: “Em thích Cần thơ có chợ nổi Cái Răng. Em thấy chợ đó tụ họp ở trên sông. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ biết người ta có thể họp chợ ở trên sông. Vì bình thường em chỉ thấy người ta bán đồ ở chợ bình thường trên đất liền chứ không phải bán trên sông”.

Không chỉ được thăm không gian họp chợ trên sông, Huyền Anh và các bạn còn được thăm nhiều danh thắng khác ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và các bạn trẻ kiều bào còn được khám phá đất mũi Cà Mau, mảnh đất cực Nam của Tổ quốc, địa danh tận cùng trên dải đất hình chữ S. Niềm vui, niềm tự hào về Tổ quốc cứ thế hòa quyện để cô gái 15 tuổi truyền những cảm xúc đó vào các tiết mục múa sen, múa quạt đậm chất dân tộc tại buổi khai mạc, bế mạc trại hè hay một số buổi giao lưu với đoàn thanh niên ở các địa phương mà đoàn đi qua. Huyền Anh cho biết, sau hành trình trại hè năm nay, trở lại CHLB Đức, bạn sẽ kể cho các bạn nghe về những kỷ niệm của chuyến đi, những mới lạ mà mình được khám phá, học hỏi.

Bông hồng nhỏ của trường tiếng Việt Sao Mai - ảnh 2Huyền Anh, đại diện Trường tiếng Việt Sao Mai, Berlin, trao tặng các suất học bổng cho các bạn học sinh nghèo vượt khó .

Tại ngôi trường Đức mang tên Johan -gotfried-Herder-Oberschule, Huyền Anh có khá đông bạn Đức và Việt Nam. Cả trường có 20 học sinh người Việt thì riêng lớp của Huyền Anh đã có đến 7 bạn gốc Việt. Những lúc rảnh, Huyền Anh hay rủ các bạn trong lớp cả người Đức và người Việt về nhà chơi, đãi những món ăn Việt Nam như nem rán, đậu phụ, cơm rang. Đặc biệt, Huyền Anh còn biểu diễn cho các bạn xem các điệu múa của dân tộc Việt Nam thông qua các phụ kiện quen thuộc là nón, là quạt, mà bạn học được từ mái trường tiếng Việt Sao Mai.

Bông hồng nhỏ của trường tiếng Việt Sao Mai - ảnh 3

Sinh ra ở Đức nhưng những điệu múa dân tộc và đặc biệt là tiếng Việt, Huyền Anh vô cùng thích thú và hăng say học hỏi. Năm năm học tiếng Việt chuyên cần tại trường Tiếng Việt Sao Mai, Berlin, giờ đây, Huyền Anh đã khá tự tin về đọc, viết và trao đổi bằng tiếng Việt. Trở về vùng quê hương lúa Ninh Bình, bạn có thể nói chuyện say sưa với các chị họ trong gia đình mà không gặp trở ngại nào. Thậm chí, mọi người còn ngạc nhiên về khả năng tiếng Việt của cô gái trẻ này khi Huyền Anh nói “em là cô gái đồng chiêm” để so sánh ví von về làn da bánh mật của mình: “Trong 5 năm học ở trường Sao Mai, em học được rất nhiều. Em học với cô Tâm tiếng Việt. Cô Hà dạy em múa. Em thấy em rất mừng là em đã học tiếng Việt. Bây giờ em đã đọc và viết được tiếng Việt. Nếu em không đi học ở trường Sao Mai thì em không biết viết và không biết đọc tiếng Việt”.

Bông hồng nhỏ của trường tiếng Việt Sao Mai - ảnh 4Huyền Anh cùng nhóm múa trong tiết mục "Múa nón". 

Huyền Anh cũng đã truyền tình yêu tiếng Việt và văn hóa Việt của mình đến nhiều người dân bản địa. Bạn đã tham gia múa trong nhiều hoạt động mà Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức tổ chức và tới Viện dưỡng lão biểu diễn cho những người cao tuổi tại đây. Họ rất thích thú và còn cùng nhảy múa hòa trong các giai điệu ngọt ngào của Việt Nam.

Dù lịch học ở trường Đức dày đặc nhưng Huyền Anh vẫn dành ra ngày chủ nhật để học tiếng Việt và văn hóa Việt. Bởi Huyền Anh tự ý thức được rằng mình là người Việt thì cũng phải biết nói tiếng Việt và hiểu biết về quê hương Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu