Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu

Hoàng Xuân
Chia sẻ
(VOV5) -"Tôi mê sách nên mê đắm luôn vẻ đẹp của những người đọc sách".

37 bức tranh màu nước vẽ trên lụa của Tiến sĩ văn học Nguyễn Thị Thanh Lưu trong triển lãm 'Người đọc' diễn ra từ 16-22/4 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền Hà Nội.

Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 1

“Người đọc” là một dự án nho nhỏ mà Tiến sĩ Văn học, họa sĩ “tay ngang” Nguyễn Thị Thanh Lưu đã theo đuổi hai năm nay, từ hồi giãn cách xã hội lần thứ nhất ở Việt Nam đầu năm 2020 do đại dịch Covid 19.

Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 2Tiến sĩ Văn học, họa sĩ “tay ngang” Nguyễn Thị Thanh Lưu

Giữa những hốt hoảng của ngoại cảnh dịch bệnh hoành hoành toàn cầu, tác giả chọn vẽ người đọc như một mẫu mực của vẻ đẹp điềm tĩnh. “Tôi mê sách nên mê đắm luôn vẻ đẹp của những người đọc sách. Đi đến bất kì đâu, tôi thường để ý hơn cả đến những người đọc. Họ có thể là bất kì ai, ở bất kì độ tuổi nào, trong bất kì trạng thái nào, nhưng ở họ toát ra vẻ đẹp của sự tập trung một cách thư thái, của vẻ đủ đầy, tĩnh tại dẫu một mình”, họa sĩ Nguyễn Thị Thanh Lưu cho biết.

Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 3

Người đọc ít để ý đến xung quanh, họ thu khép chính mình lại một cách tự nhiên để toàn tâm với chữ và nghĩa. Ánh sáng và bóng tối của những con chữ kia lấp đầy tâm trí họ. Họ đẹp vì họ đọc. Và tác giả đã dành thời gian chiêm ngưỡng và tải hiện họ qua những bức tranh.

Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 4

“Tôi tin rằng, người đọc sẽ ít mắc lỗi bỏ qua những điều đẹp đẽ giản dị trong đời. Năng lực thấu cảm qua từng trang sách sẽ giúp họ nhìn mọi thứ rành rọt hơn và đa sắc hơn. Cuộc đời có lẽ nhờ đó mà an nhiên và tươi đẹp hơn chăng, từ góc độ từng cá nhân”.

“Hoạ lại chân dung những người đọc là một cách tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ họ. Mỗi bức tranh là một ngưng đọng của thời gian ở một khoảnh khắc đẹp của một tâm thế đẹp. Mỗi bức tranh là một câu chuyện tôi tự đoán già đoán non bằng cọ và màu”, tác giả chia sẻ.

Cùng ngắm một số tác phẩm tranh được trưng bày trong triển lãm:
Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 5
Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 6
Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 7
Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 8
Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 9
Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 10
Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 11
Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 12
Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 13
Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 14
Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 15
Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 16
Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 17
Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 18
Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 19
Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 20
Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 21
Vẻ đẹp "Người đọc" qua tranh vẽ lụa của Thanh Lưu - ảnh 22
 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu