Một ngày kiều bào về với Đà Bắc, Hòa Bình sau đợt lũ lịch sử

Hoàng Hướng
Chia sẻ
(VOV5) - Đã gần nửa tháng sau đợt lũ lịch sử, nhưng người dân huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình vẫn chưa hết bàng hoàng, vì chưa bao giờ họ chứng kiến một đợt mưa dài ngày và nước hồ Hòa Bình dâng cao như thế.

Mưa khiến rất nhiều vạt đồi bị sạt lở, nhà ngập, đồ đạc trôi. Tuyến đường từ Thành phố Hòa Bình về huyện Đà Bắc đang sửa, lại gặp mưa lâu, đất lở khiến xe nhiều lúc đi rất chậm, người ngồi trên xe lắc lư, rung lên bần bật

Nhiều nơi, máy xúc vẫn múc đất, đá lở để dọn đường

Mất cả tiếng đồng hồ đoàn mới xuống được tới huyện dù quãng đường chỉ hơn 10 km

Bà Nguyễn Thúy Hà, Trưởng ban Liên lạc người Việt Nam tại Singapore chia sẻ với bà con xã Vầy Nưa, nơi có nhiều hộ bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, người dân đang gặp rất nhiều khó khăn.

Bà con nơi đây rất cảm động vì đồng bào ở nhiều nơi đến chia sẻ, giúp đỡ trong lúc gặp khó khăn

Đoàn tặng 400 đôi dép cho học sinh hai trường tiểu học, trung học cơ sở xã Vầy Nưa

Các cháu chọn và thử dép tại chỗ. Các thầy ở đây nói vui rằng từ nay, ngoài áo, các cháu có thêm dép đồng phục cho cả trường

Rất vui vì tìm được đôi dép vừa chân

Quà của Kiều bào gửi từ Sigapore về

Thăm nơi ở của các cháu trong trường

Từ Ủy ban xã xuống thôn tái định cư của những hộ dân nhà bị sạt lở là con đường mòn chỉ đi được bằng xe máy

Đây là nơi ở tạm của các hộ dân

Dù đi lại rất khó khăn, vận chuyển thiết bị bằng thuyền nhưng công ty điện lực Hòa Bình đã kéo điện lưới phục vụ thôn mới

Phía cuối thôn là khu vực lòng hồ Thủy điện Hòa Bình, nơi trước đây nhưng hộ dân này sinh sống

Trong khi chờ dựng nhà mới bà con ở tạm nhà bạt. Câu chuyện của người Việt xa quê về tận thôn mới thăm hỏi, giúp đỡ người dân khiến bà con rất xúc động.

Nhà tạm nên mọi thứ đều tạm

Nước đựng bằng chai, còn khách ngồi ghế đẩu

Nhà của một hộ khác thì trống trước, hở sau

Thôn phải mượn tạm một nhà dân ở đây, sửa sang lại làm lớp học cho các cháu nhỏ

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu