Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2025). Chương trình do Câu lạc bộ Di sản Áo dài thành phố Hà Nội thực hiện. Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thị Minh Hải |
Dưới trời thu tháng 8 lịch sử, hình lá cờ Tổ quốc được tạo nên hoà cùng giai điệu hào hùng của bài Quốc ca, ai ai cũng trào dâng niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thị Minh Hải |
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam, cho rằng sự kiện không chỉ truyền cảm hứng về tình yêu đất nước, mà còn lan toả tình yêu đối với tà áo dài. |
Với chủ đề “Rạng rỡ non sông – Tự hào di sản – Lan tỏa Văn hóa Việt”, hoạt động đã thu hút đông đảo hội viên từ các câu lạc bộ và người dân tham gia. |
Theo bà Nguyễn Thị Hương (nhà thiết kế Hương Beful), Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam TP. Hà Nội, trưởng ban tổ chức chương trình cho biết: "Sự kiện lần này còn là thông điệp mạnh mẽ chào mừng Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Văn hóa Áo Dài Việt Nam – Nhiệm kỳ 2025-2030, cũng như kỷ niệm 1 năm thành lập CLB Di sản Áo Dài Việt Nam thành phố Hà Nội". |
Những gương mặt rạng ngời trong nắng sớm, những người phụ nữ Việt duyên dáng, đã khắc họa rõ nét sức sống của di sản áo dài, vừa mềm mại, thanh thoát, vừa chứa đựng hồn cốt dân tộc. |
Chia sẻ về khoảnh khắc tạo hình lá cờ Tổ quốc, bà Vũ Kim Sa – Phó Chủ tịch CLB Di sản áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội xúc động:
Áo dài không đơn thuần là một bộ trang phục, là biểu tượng của sự kiêu hãnh, của cội nguồn, của niềm tin và tình yêu đất nước. Giữa Quảng trường Cách mạng Tháng 8, dưới ánh nắng vàng, hàng trăm tà áo dài đã cùng nhau kể câu chuyện của dân tộc – câu chuyện về một Việt Nam dịu dàng mà kiên cường, thướt tha mà bất khuất. |
Ảnh: Ban tổ chức