Kiều bào tại Canada và tấm lòng thiện nguyện hướng về quê nhà

CTV Thanh Tuyền/VOV5
Chia sẻ
(VOV5) - Tất cả số tiền bán bánh chưng đều được gửi về Việt Nam ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn và xây nhà tình thương.

Từ hơn 3 tháng nay tại thành phố Vancouver, Canada, có một nồi bánh chưng luôn được duy trì. Điều đặc biệt là tất cả số tiền bán bánh chưng đều được gửi về Việt Nam ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn và xây nhà tình thương.

Kiều bào tại Canada và tấm lòng thiện nguyện hướng về quê nhà - ảnh 1
Kiều bào tại Canada và tấm lòng thiện nguyện hướng về quê nhà - ảnh 2

Nhà hàng này do chị Yến Nguyễn làm chủ. Mỗi năm chị trích 20% doanh thu dành cho hoạt động thiện nguyện. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh thu giảm sút nên chị đã tổ chức gói bánh chưng từ giữa tháng 10/2020.

Mỗi chiếc bánh chưng được bán với giá 15 đô la Canada. Đến nay đã bán được hơn 1500 chiếc bánh chưng. Tất cả số tiền đã được chị Yến Nguyễn chuyển về cho ni sư Hương Nhũ ở Mái ấm Phúc Lâm, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam để xây 6 căn nhà tình thương. Mỗi căn trị giá 50 triệu và tặng quà tết cho những người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Yến Nguyễn chia sẻ: “Tôi chỉ mong muốn việc làm của mình lan tỏa đến cộng đồng người Việt ở Vancouver. Mỗi người chung một tay, chung một sức. Khi tôi mệt tôi muốn lấy động lực thì tôi lại xem chương trình “Ngày may mắn”. Lúc đó sẽ thấy làm hoài mà không biết mệt. Mong mọi người chung sức với tôi đến lúc không thể làm được nữa. Ngày nào tôi còn sống, còn sức khỏe, tôi vẫn sẽ làm.”

Kiều bào tại Canada và tấm lòng thiện nguyện hướng về quê nhà - ảnh 3
Kiều bào tại Canada và tấm lòng thiện nguyện hướng về quê nhà - ảnh 4

Tổng số tiền chị Yến Nguyễn gửi về Việt Nam ủng hộ đã hơn 300 triệu đồng. VSố tiền này vượt xa dự định ban đầu chỉ là xây một căn nhà tình thương cho một cụ già neo đơn ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và đóng góp cho chương trình “Áo ấm vùng cao” cùng Mái ấm tình thương Phúc Lâm ở Đồng Nai. Việc làm từ thiện của chị nhận được sự ủng hộ của nhiều người: người góp gạo nếp, người tham gia gói bánh, người hỗ trợ chuẩn bị nguyên liệu, người tặng thêm tiền khi mua bánh... Chị Ái Nữ là một trong những người đã và đang đồng hành cùng hoạt động thiện nguyện này. “Tôi ủng hộ cả gói bánh lẫn tiền. Tôi nghĩ là còn sức khỏe là làm từ thiện. Làm được chừng nào hay chừng đấy”, chị Ái Nữ cho biết.

Anh Tony Đinh là một người chuyên làm Vlog ở Canada. Anh có một kênh về cuộc sống, con người ở Canada. Anh rất bất ngờ khi tận mắt chứng kiến việc làm của những người phụ nữ này: “Thật sự mình cảm thấy rất xúc động. Ai ở đây cũng bận cả nhưng họ vẫn dành thời gian gói những chiếc bánh đầy tình thương để bán gửi tiền về Việt Nam. Họ đều bỏ công, bỏ sức, bỏ cả tấm lòng của mình ra nữa. Cái này tiền không thể đo đếm được.”

Kiều bào tại Canada và tấm lòng thiện nguyện hướng về quê nhà - ảnh 5
Kiều bào tại Canada và tấm lòng thiện nguyện hướng về quê nhà - ảnh 6

Hiện tại có rất nhiều người gốc Việt tại Vancouver và các thành phố phụ cận đặt mua bánh chưng của nhà hàng Trường Thành cho đến hết Tết nguyên đán.

Từ hơn 10 năm nay, chị Yến Nguyễn thường xuyên tham gia ủng hộ các chương trình thiện nguyện tại Việt Nam như Hải Phòng, Đồng Nai và nhiều nơi khác.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu