Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, từ 6 giờ ngày 24/7, Hà Nội thực hiện giãn cách toàn xã hội. Hồ Tây – một trong những điểm đến lãng mạn bậc nhất ở Hà Nội – giờ đây cũng vắng người qua lại. Những ngày này, không khó để bắt gặp các chốt kiểm soát dịch trên những con đường ven Hồ Tây. Nếu như trước kia, nhiều người ra đường ven hồ hóng mát thì giờ đây, con đường này vắng bóng người. Cây cô đơn Hồ Tây lẻ loi trong nắng chiều. Hồ Tây với diện tích khoảng 500ha là hồ tự nhiên lớn nhất nội thành Hà Nội. Những toà nhà cao tầng ẩn hiện sau rặng liễu. Hàng năm, vào thời điểm này các đầm sen Hồ Tây đều tấp nập người lui tới chụp ảnh. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịch vụ này tạm dừng hoạt động. Chùa Trấn Quốc – 1 trong 10 ngôi chùa đẹp nhất thế giới do trang web chuyên về du lịch wanderlust.co.uk của Anh bầu chọn – giờ đây cũng đóng cửa đề phòng dịch bệnh. Cảnh chùa trong bóng chiều tà. Mặt trời lặn cũng là lúc mặt trăng ló rạng vào ngày rằm. Bất kể mùa dịch hay không thì hoàng hôn ở Hồ Tây vẫn làm nao lòng người. Lệ Chi/ VOV5 Từ khóa: VOV VOVworld VOV5 Hồ Tây giãn cách xã hội COVID-19 chùa Trấn Quốc đầm sen cây cô đơn hoàng hôn lãng mạn Phản hồi * Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu Gửi đi Xem thêm