Hà Nội Tháng Tám mùa thu – Tự hào là công dân của đất nước độc lập, phát triển

Hoàng Hướng – Đức Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Điều quan trọng nhất là người dân sống hạnh phúc, được tự do, và chúng ta có niềm tự hào dân tộc.

Tôi tên là Nguyễn Duy Anh, Hiệu trưởng Trường Học viện Nhật Ngữ tại Fukuoka, Nhật Bản và là Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Fukuoka. Tôi qua Nhật Bản định cư được 25 năm..

Những ngày qua, anh được hòa nhịp với không khí náo nức của người dân cả nước hướng tới 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khách 2/9. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Tiến sĩ Nguyễn Duy Anh về những ngày thu Tháng Tám đầy cảm xúc trên quê hương Việt Nam.

Xin chào quý khán thính giả. Bản thân tôi là người con xa quê hương, được trở về đất nước đúng vào thời điểm kỷ niệm ngày 2 tháng 9, một ngày rất ý nghĩa và thiêng liêng đối với người dân Việt Nam. Được chứng kiến đồng bào và đất nước mình chuẩn bị cho một ngày lễ rất hoành tráng, quy mô và mang ý nghĩa khẳng định kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam là điều rất tự hào và vinh dự đối với tôi. Chúng ta đang phát triển hơn bao giờ hết.

Một điều rất đặc biệt là tôi được chọn là một trong những kiều bào tiêu biểu để tham dự đoàn diễu binh. Bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi sẽ có những buổi tập luyện để hòa mình cùng các chiến sĩ và các đoàn đại biểu, thể hiện với bạn bè quốc tế rằng Việt Nam chúng ta đang đổi mới, đang phát triển. Đối với những người sống xa quê hương như chúng tôi, chúng tôi luôn hướng về quê hương và mong muốn cống hiến, phát triển cùng đất nước.

Hà Nội Tháng Tám mùa thu – Tự hào là công dân của đất nước độc lập, phát triển - ảnh 1Tiến sĩ Nguyễn Duy Anh tham gia Lớp tập huấn giảng dạy tiếng Việt do Uye ban về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức 

Trong những ngày qua, tôi được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao hỗ trợ. Tôi đã tham quan Hà Nội, đi thăm Hồ Gươm, phố Phan Đình Phùng, ngắm vẻ đẹp của áo dài Việt Nam, được tôn vinh như nàng thơ. Đặc biệt, khi qua Lăng Bác và Quảng trường Ba Đình, tôi thấy cờ Việt Nam tung bay phấn khởi. Tôi cũng đã chuẩn bị một bộ áo dài cho riêng mình để chụp những bức ảnh đẹp, cùng với non sông đất nước, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới với tư cách là một tiến sĩ về văn hóa.

Hiện nay, tại Nhật Bản, có gần 700.000 người Việt đang học tập, làm việc và sinh sống. So với các cộng đồng Việt Nam ở Ba Lan hay châu Âu, giới trẻ kiều bào tại Nhật Bản, đặc biệt là các bạn từ 18 đến 30 tuổi, rất đông và mang trong mình niềm nhiệt huyết, hướng về quê hương. Nhân sự kiện này, không chỉ trong nước mà ở Nhật Bản, chúng tôi cũng tổ chức rất nhiều hoạt động để hướng về đất nước, đồng hành cùng quê hương. Đây là sức mạnh lan tỏa của Việt Nam trên toàn thế giới.

Hà Nội Tháng Tám mùa thu – Tự hào là công dân của đất nước độc lập, phát triển - ảnh 2Tiến sĩ Nguyễn Duy Anh viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Sống tại Nhật Bản, tôi nhận thấy sự khác biệt so với Việt Nam, nhưng khi trở về, tôi thấy đất nước đã chuyển mình, tự do và định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều quan trọng nhất là người dân sống hạnh phúc, được tự do, và chúng ta có niềm tự hào dân tộc. Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc luôn đồng hành, quan tâm đến người dân, điều mà tôi đánh giá rất cao. So sánh với quá khứ, như lời kể của ông bà, cha mẹ tôi về thời kỳ thiếu thốn, giờ đây chúng ta đã đủ ăn, đủ no. Chính phủ có các chính sách xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát, đạt được nhiều chỉ tiêu, cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng.

Đối với các bạn trẻ đang sinh sống ở nước ngoài, không quan trọng chúng ta ở đâu hay làm gì, mà là hãy làm tốt công việc của mình và trở thành cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Tại Nhật Bản, tôi mong muốn học tập những kiến thức mới, kết hợp với các công ty Việt Nam để chuyển giao công nghệ, hướng tới nền kinh tế xanh và trí tuệ nhân tạo. Tôi tin rằng trong 5 đến 10 năm tới, Việt Nam sẽ tiến lên thành một nước phát triển, và chúng ta có quyền tự hào, kỳ vọng vào điều đó.

Dù ở trong nước hay nước ngoài, chúng ta đều mang chung dòng máu Việt và niềm tự hào dân tộc. Chính niềm tự hào này đã gắn kết chúng ta. Hãy luôn đoàn kết, chung tay hướng về Tổ quốc thân yêu, tự hào là người Việt Nam, và cùng đồng hành với đất nước để phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu