Đào Nhật Tân, hương sắc xuân hà thành

CTV Ngô Thanh Hải
Chia sẻ
(VOV5) - Những ngày cuối năm Đinh Dậu, Hà Nội khoác lên màu áo rực rỡ, lộng lẫy của hoa Đào. Cả một vùng đất bãi bồi ven sông Hồng như bừng lên hương sắc và sức sống. Đào Nhật Tân đẹp trong trẻo, tươi tắn, nồng đượm, bông to hơn, cánh mọng và sắc thắm hơn Đào nhiều vùng khác. Vùng đất có lịch sử hàng trăm năm với nghề trồng hoa, trồng Đào Tết nổi tiếng với hai loài hoa Đào: Đào phai và Đào bích. 

Những vườn Đào khoe sắc rực rỡ trong ngày đông giá.

Nét đẹp tươi thắm của Đào bích.

Đào được trồng xen với nhiều loại hoa khác tạo nên khu vườn Xuân ấn tượng.

Đào phai mơ màng, dịu nhẹ.

Vườn Đào khoe sắc làm say đắm lòng người.

Sự chăm chút tỉ mỉ của chủ vườn Đào.

Các chủ vườn Đào đang ngồi ở cửa vườn, sẵn sàng phục vụ khách chơi đào, mê Đào.

Ở Nhật Tân, ta dễ dàng thấy những cây Đào lớn, gốc cổ thụ và chúng là tài sản quý của các chủ vườn.

Một cây Đào đang được bứng lên cho khách.

Khiêng Đào cho vào chậu, công đoạn cuối cùng để Đào về với chủ mới.

Những cành Đào nhỏ chuẩn bị được mang đến chợ hoa.

Nhật Tân mùa Đào tấp nập ngay từ buổi sáng sớm với các hoạt động mua và bán Đào.

Khu bán Đào Nhật Tân ở gần chợ hoa Quảng An rực rỡ sắc màu.

Đào theo xe đi vào trung tâm thành phố.

Hình ảnh rất đỗi quen thuộc và đặc trưng của Hà Nội những ngày giáp Tết – xe hoa mang Đào đến với mọi nhà.

Sắc Đào hiện diện ở mọi góc phố, con đường Hà Nội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu