Connection - triển lãm tranh của hai người đàn bà “nghịch vải“

Mỹ Trà
Chia sẻ
(VOV5) -Connection là một sự kết nối đầy thú vị giữa hai nữ nghệ sĩ Pháp và Việt Nam. Xuất thân ở hai nền văn hóa hoàn toàn khác biệt nhưng Catherine Juillerat và Trần Thanh Thục cùng chung một niềm đam mê với việc sáng tác trên chất liệu vải. Tình yêu ấy bắt nguồn từ thời ấu thơ của Catherine cũng như đã ở bên Thanh Thục suốt 30 năm qua. 

Qua những đường thêu tay, Catherine phản ánh cuộc sống và nét văn hóa trên khắp các lục địa cô đi qua: Từ bông hoa súng trong hồ cho đến dòng dung nham nóng chảy, từ những mảnh thêu của Afghanistan cho đến sa mạc Sahara bạt ngàn trong cát. Tác phẩm Những kết nối - Catherine Juillerat.

Catherine Juillerat biến đổi kết cấu của chất liệu, hiệu ứng ánh sáng, độ trong suốt cũng như sự chồng chéo của vải. Tác phẩm Sự rời rạc - Catherine Juillerat.

Thêu cũng là một tác nhân không thể thiếu trong suốt hành trình ấy. Các tác phẩm của Catherine Juillerat làm nổi bật cả hai phương tiện truyền thống - sự mỏng manh của vải và nét phức tạp trong thêu. Tác phẩm: Giai điệu mùa xuân - Catherine Juillerat.

Khu vườn tưởng tượng - Catherine Juillerat.

"Kết nối phụ nữ" - Catherine Juillerat

Bọt biển - Catherine Juillerat.

Vườn Zakia - Catherine Juillerat.

Ngôi đền hạnh phúc - Catherine Juillerat.

Hoa súng - Catherine Juillerat.

Aura - Catherine Juillerat.

Nếu Catherine dẫn dắt cảm xúc người xem trong những đường chỉ tinh tế thì Thanh Thục đặt nặng sự nguyên thủy của chất liệu vải làm trọng tâm. Tác phẩm: Xuân vùng biên - Thanh Thục.

Thanh Thục không cho phép nghệ thuật của mình bị hạn chế bởi các giới hạn của vải. Tác phẩm Tuyết vùng cao - Thanh Thục.

Từ hàng trăm mảnh vải được cắt ghép có chủ đích, Thanh Thục đã tạo nên những khung cảnh thiên nhiên giàu chất thơ. Tác phẩm Hà Nội chiều thu - Thanh Thục.

Những hoa văn ban đầu của vải khi vào tác phẩm của cô trở nên vừa nổi bật vừa hài hòa trong một sự chuyển động tinh tế trên tác phẩm phẳng hai chiều. Tác phẩm Hà Nội ngày chớm đông - Thanh Thục.

Tác phẩm Mùa tam giác mạch - Thanh Thục.

Tác phẩm Ban Mai - Thanh Thục.

Tác phẩm Ngày an lành - Thanh Thục.

Đối với Catherine và Thanh Thục, sáng tạo trên vải không đơn thuần là được khởi sinh từ sự mong manh và tinh tế mà đó là thêu dệt từ những cuộc đối thoại nội tâm, bùng nổ trong năng lượng tĩnh tại, và kết thúc trầm tư trong đôi tay chính mình.

Triển lãm mở cửa từ 11:00 - 19:00 hàng ngày, từ 02/01/2018 đến 31/01/2018, Hương Ngô Art Space, tầng 3 Nola café, 89 Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tác phẩm Bên giếng cổ - Thanh Thục.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu