Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
Chia sẻ
(VOV5) -Hành trình “Kết nối yêu thương” do Ban Thanh niên công nhân đô thị và nông thôn - Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức.

Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ - ảnh 1

"Hành trình kết nối yêu thương" do Thành đoàn Cần Thơ triển khai chính thức khởi động từ cuối tháng 5/2021.

Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ - ảnh 2

Hành trình đã phối hợp cùng Công an TP Cần Thơ đến với cán bộ, chiến sĩ biên giới Tây Nam.

Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ - ảnh 3

Ban tổ chức hành trình đã trao tặng 32.000 khẩu trang y tế, 200 thùng mì gói, 200 thùng nước và 10 triệu đồng tiền mặt cho Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.

Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ - ảnh 4

Khi TP Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội, hành trình đã tìm đến ngay với những hộ nông dân để thu mua nông sản.

Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ - ảnh 5

Hàng chục tấn rau củ quả của nông dân ở các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Phong Điền và tỉnh Sóc Trăng đã được hỗ trợ tiêu thụ.

Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ - ảnh 6

Nụ cười tươi của bà Dương Thị Năm, ở huyện Phong Điền khi được hành trình hỗ trợ mua rau sau những ngày tồn đọng tại vườn.

Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ - ảnh 7

Ngoài mua rau củ tại vườn, hành trình còn hỗ trợ vận chuyển giúp bà con nông dân.

Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ - ảnh 8

Những loại rau, củ thu mua về sẽ được lực lượng hành trình phân phát cho các khu cách ly, phong tỏa, và người dân khó khăn trong đại dịch.

Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ - ảnh 9

Mỗi bịch rau được đóng vào túi nilon cẩn thận trước khi giúp đỡ người khó khăn.

Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ - ảnh 10

Bếp ăn thiện nguyện là một trong những địa điểm được hành trình hỗ trợ thường xuyên.

Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ - ảnh 11

Các thành viên của hành trình cùng nỗ lực cố gắng sớm đẩy lùi dịch bệnh

Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ - ảnh 12

Lực lượng tuyến đầu, sinh viên ngành y đi hỗ trợ tỉnh bạn cũng được phần quà.

Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ - ảnh 13

Những công nhân vệ sinh môi trường ngày ngày thầm lặng làm sạch đường phố trong đại dịch vui mừng khi nhận được phần quà yêu thương.

Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ - ảnh 14

Những ngày mệt nhọc vất vả, tối nay anh công nhân quét đường Hòa Bình, quận Ninh Kiều đã có phần quà mang về cho gia đình bớt khó khăn.

Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ - ảnh 15

Những cụ già neo đơn, quá khó khăn cảm thấy ấm lòng...

Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ - ảnh 16

với thùng mì gói, bao gạo mà hành trình trao tặng.

Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ - ảnh 17

Người bán vé số lẻ, người khuyết tật chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch luôn được sự quan tâm đặc biệt từ "Hành trình kết nối yêu thương".

Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ - ảnh 18

Người dân khu cách ly, phong tỏa vui mừng khi được hỗ trợ nhu yếu phẩm.

Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ - ảnh 19

Có một hành trình “Kết nối yêu thương” trong đại dịch Covid-19 tại Cần Thơ - ảnh 20

"Hành trình kết nối yêu thương" vẫn ngày ngày hoạt động, lan tỏa tình thương nhiều hơn trong cộng đồng, góp phần ổn định đời sống cho người dân trong đại dịch Covid-19.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu