Triển lãm “Mưa đỏ – Tri ân từ khuôn hình” diễn ra từ ngày 17 đến 18/7 tại 17 Lý Nam Đế (Hà Nội), là một nén tâm nhang nghệ thuật, tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7. Không gian trưng bày mang theo hơi thở chiến trường và ký ức thiêng liêng về cuộc chiến 81 ngày đêm khốc liệt bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Hà Phương/VOV |
Các bức ảnh hậu trường từ bộ phim “Mưa đỏ” không đơn thuần là tư liệu, chúng là những khuôn hình nghệ thuật, chứa đựng ánh mắt, tư thế, biểu cảm người lính, màu sắc chiến trường, nỗi đau xen lẫn hy vọng. Nơi ấy, máu, nước mắt và lòng quả cảm của hàng ngàn chiến sĩ đã hòa vào dòng Thạch Hãn đỏ lửa – một biểu tượng không thể nào quên.
Bức ảnh Khoảnh khắc yên lặng giữa chiến tranh. Ảnh: Nhà sản xuất |
Theo Đại tá Nguyễn Thu Dung – Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân, triển lãm là một phần trong hành trình dài của ê-kíp làm phim, khi từng khuôn hình được khơi dậy từ mạch nguồn lịch sử. “Bộ phim Mưa đỏ không chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà là một sứ mệnh thiêng liêng”, bà khẳng định.
Các đại biểu tham quan sa bàn mô phỏng phim trường "Mưa đỏ". Ảnh: Hà Phương/VOV |
Không chỉ là không gian tri ân, “Mưa đỏ – Tri ân từ khuôn hình” còn là nơi kết nối quá khứ và hiện tại, nơi những người trẻ – như các diễn viên hóa thân thành “Tiểu đội 1” – được sống lại trong thời khắc hào hùng của cha anh. (Trong ảnh: Sa bàn mô phỏng phim trường "Mưa đỏ". Ảnh: Hà Phương/VOV) |
Hải Phòng quảng bá văn hóa Việt tại Kỳ họp ABAC 3
Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 3 năm 2025 của Hội đồng tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC 3) đang diễn ra tại địa phương, bên cạnh việc tổ chức triển lãm giới thiệu về tiềm năng kinh tế, đặc sản địa phương của Thành phố đến các đại biểu dự kỳ họp, UBND thành phố Hải Phòng có những hoạt động quảng bá hình ảnh, đặc trưng, văn hoá tới bạn bè quốc tế.
Ngày 16/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng đã tổ chức chuyến tham quan làng gốm Chu Đậu dành cho 80 vị khách quốc tế là phu nhân, phu quân của các đại biểu tham dự kỳ họp.
Tại buổi tham quan, các đại biểu quốc tế tìm hiểu quy trình sản xuất, tham quan khu trưng bày và trực tiếp trải nghiệm vẽ trên gốm. Ảnh: Thanh Nga/VOV-Đông Bắc |
Đại biểu tham dự Hội nghị ABAC 3 trải nghiệm thư pháp Việt Nam trong không gian trưng bày triển lãm bên lề hội nghị. Ảnh: Thanh Nga/VOV-Đông Bắc |
Trong khuôn khổ Hội nghị ABAC 3, thành phố Hải Phòng giới thiệu tới bạn bè quốc tế nhiều nét văn hoá đặc trưng của dân tộc. Ảnh: Thanh Nga/VOV-Đông Bắc |
Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung 2025: Khúc ca kết nối trái tim hai dân tộc
Chiều 18/7, chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2025” đã diễn ra tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV (58 Quán Sứ, Hà Nội), nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia láng giềng (18/1/1950 - 18/1/2025). Đây là một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt trong Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung, đồng thời là hoạt động nổi bật thuộc Tuần lễ nghe nhìn Trung Quốc - ASEAN lần thứ 7.
Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV cho biết, trong những năm qua, VOV và các cơ quan truyền thông chủ lực của Trung Quốc, từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là các bạn Quảng Tây đã không ngừng tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực: từ sản xuất chương trình, trao đổi đoàn phóng viên, tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa – nghệ thuật, và đặc biệt là cùng nhau lan tỏa những câu chuyện đẹp về quan hệ Việt - Trung trên sóng phát thanh, truyền hình và nền tảng số. Ảnh: VOV |
Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Trí Hằng, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc cho biết, sự kiện “Tiếng hát hữu nghị” do Trung Quốc và Việt Nam đồng tổ chức đã đi qua chặng đường 20 năm, trở thành hình mẫu hợp tác truyền thông nghe nhìn Trung -Việt, không chỉ là minh chứng sống động cho tình hữu nghị thắm thiết “vừa là đồng chí vừa là anh em”, mà còn mang theo tầm nhìn tốt đẹp của các đồng nghiệp trong ngành hai nước, hướng tới việc tăng cường hợp tác và cùng phát triển. Ảnh: VOV |
Ca sĩ Nông Trác Phi (Trung Quốc) và NSƯT Đăng Thuật (Việt Nam) song ca ca khúc “Tình ta biển bạc đồng xanh”. Ảnh: VOV |
“Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2025” không chỉ là hoạt động văn hóa - nghệ thuật, mà còn là minh chứng sống động cho thành quả của chính sách đối ngoại hướng tới hợp tác hòa bình, cùng phát triển giữa hai quốc gia. Ảnh: VOV |
“Lá đơn thứ 72”- đưa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nước Nga
Tối 17/7, lần đầu tiên vở kịch nói “Lá đơn thứ 72” trình diễn tại xứ sở Bạch Dương xinh đẹp và đã gây ấn tượng sâu sắc với đông đảo người Việt tại Nga, bạn bè Nga và quốc tế. Đây là hoạt động nằm trong chương trình giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật “Tình hữu nghị Việt Nga” do Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Sân khấu Lệ Ngọc phối hợp tổ chức.
Cảnh trong vở diễn: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lá đơn thứ 72. Ảnh: PV/VOV-Moscow |
Sau khi ra mắt 3 năm trước, vở kịch đã gặt hái nhiều thành công trên các sân khấu trong nước, cũng như tại Lào và Trung Quốc, trước khi đến với đông đảo khán giả ở xứ sở Bạch Dương.
Vở kịch nói “Lá đơn thứ 72”, dựa trên một câu chuyện có thật về cuộc đời hoạt động của Bác mà ít người biết đến và lấy cảm hứng từ một vụ án có thật, xoay quanh câu chuyện cảm động về ông Đỗ Văn Chồi, người kiên trì suốt 8 năm kêu oan bằng 72 lá đơn gửi tới Bác Hồ. Lá đơn đến tay Bác và ông đã được minh oan.
NSND Lệ Ngọc trong vai vợ phạm nhân số 003- người viết 72 lá đơn kêu oan. Ảnh: PV/VOV-Moscow |
Vở kịch đặc sắc cả về nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật. Theo NSND Lệ Ngọc, Giám đốc Sân khấu Lệ Ngọc, “Lá đơn thứ 72” không chỉ là một vở diễn, mà là lời tri ân, tấm lòng kính yêu dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đã dành từng hơi thở cho công lý và hạnh phúc của nhân dân. Vở diễn đã thành công trong việc truyền tải thông điệp sống, học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, hướng về cội nguồn, về lý tưởng cao đẹp của dân tộc Việt Nam.
Màn kết của vở kịch. Ảnh: PV/VOV-Moscow |