Bệnh nhân Covid-19: Như có thuỷ tinh trong phổi

The Guardian
Chia sẻ
(VOV5) - Tara Jane Langston, 39 tuổi, vừa ho vừa thở khó nhọc nhưng vẫn cố khuyên mọi người cảnh giác để đừng bị nhiễm Covid-19.

Langston sống ở London. Cô nhập viện ngày 13/3 với chẩn đoán viêm phổi và được cho dùng kháng sinh tại nhà trước đó. Ngày 15/3, kết quả xét nghiệm của bệnh viện cho biết cô đã nhiễm Covid-19.

Hôm 16/3, Langston tự quay cảnh cô đang trong bệnh viện và chia sẻ trên WhatsApp kêu gọi mọi người không được chủ quan, phải tránh nguy cơ bị nhiễm bệnh.

 

 

 Tara Jane Langston chia sẻ về căn bệnh Covid-19 và cảnh báo mọi người không được chủ quan. Video: The Guardian.

"Nếu bất cứ ai đang chủ quan, chỉ cần nhìn vào tôi. Tôi đang ở trong phòng điều trị tích cực. Tôi không thể thở mà không có thứ này", Langston vừa nói vừa chỉ vào ống thông mũi và ba ống thông khác trên cơ thể.

Giữa câu chuyện, nữ bệnh nhân phải dừng lại để thở và ho nhiều lần dù cô cho biết mình đã đỡ hơn 10 lần so với vài ngày trước.

"Nếu ai đó vẫn hút thuốc, hãy đặt điếu thuốc xuống vì tôi muốn bạn biết bạn cần lá phổi của mình", Langston tiếp tục.

Cô nhắc lại nhiều lần rằng, mọi người đừng chủ quan, đừng coi thường Covid-19. Cô cảnh báo nếu bệnh diễn biến tệ, mọi người có thể sẽ chết.

Tới 20/3, người chị gái có tên Nicole Poppy Keatley xác nhận cô vẫn đang phải nằm viện.

Trong viện, Langston cũng nói với tờ Daily Mail: "Phổi của tôi giống như có thủy tinh vỡ bên trong. Thật khó để giải thích, nhưng mỗi hơi thở là một trận chiến. Đây là điều vô cùng khủng khiếp và tôi không muốn trải qua bất cứ thứ gì như này một lần nữa. Tôi bị ốm khoảng 5 ngày trước khi được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu