AI…I…I… VIỆT NAM KHÔNG…G…G?

Nhà văn Hoài Hương
Chia sẻ
(VOV5) - Ai..i…i… Việt Nam không…g…g? - Một tiếng rao ngọt quảng bá Đất nước - Con người Việt Nam.

Một tiếng rao ngọt quảng bá Việt Nam - Đất nước - Con người từ miền cao núi non đá tai mèo trùng điệp Lào Cai đến miền đất Nữ Thần với đồi cát bảy màu cùng cây đàn Chapi của người Raglai (Ninh Thuận), từ miền biển phía Đông Bắc Tổ quốc với những nét văn hoá cổ tích của người Dao Thanh y (Quảng Ninh) đến miền Trung non xanh xanh, nuớc xanh xanh như tranh họa đồ xứ Nghệ, rồi ngang qua Cố đô Huế - di sản UNESCO đầy trầm tích văn hoá của đất cổ Chiêm Thành cùng 400 năm triều Nguyễn....

AI…I…I… VIỆT NAM KHÔNG…G…G? - ảnh 1Trang bìa tác phẩm "Ai..i…i… Việt Nam không…g…g?" của Nhà văn Đặng Thiên Phong. Ảnh: NVCC

Vâng! Tiếng rao như mời gọi không chỉ với những bạn trẻ thích đi phượt mà còn với những người lớn muốn thong dong xuôi vạn lý, ngược dặm dài Bắc Nam - Nam Bắc để ngắm nghía non sông gấm hoa trong một chiều kích của tình yêu đất nước.

Tiếng rao còn như đánh thức những tiềm ẩn muốn khám phá những tinh tế, tinh hoa, tinh anh văn hoá nuớc Việt, là di sản truyền đời đầy niềm tự hào của Việt Nam.
Tiếng rao thân thương, như một mảnh hồn phố, một góc hồn quê hương, và gợi lại bao ký ức hoài niệm nơi từng lưu dấu, nơi từng đi qua, nơi từng đậu lại...

Ai..i…i… Việt Nam không…g…g? - Nhà xuất bản (NXB) Hội Nhà văn. Cuốn nhật ký du khảo nhiều chất thơ và đầy thú vị của nhà văn trẻ TP. Hồ Chí Minh Đặng Thiên Phong (sinh năm 1993) vừa được phát hành đầu xuân 2023. Một chấm phá qua 5 tỉnh thành từ Bắc xuống Nam: Lào Cai, Quảng Ninh, Nghệ An, Huế, Ninh Thuận mà tác giả trải nghiệm nhiều nhất từ các chuyến đi làm phim, khơi cảm hứng đến bất kỳ ai, ít nhất một lần trong đời, sẽ tham quan một nơi nào đó bất kỳ trong 63 tỉnh, thành của đất nước.

Nhà văn trẻ Đặng Thiên Phong xuất phát điểm từ một giáo viên dạy Vật lý PTTH, rồi nhiều cơ duyên dẫn đến là diễn viên, người mẫu ảnh, ca sĩ kiêm nhạc sĩ, một MC - diễn giả “host” nhiều show truyền hình trên HTV, VTV. Phong còn là một Co-founder (Người sáng lập) và COO (Giám đốc điều hành) Học viện Tài năng HTP, và là ông chủ trẻ của một spa và homestay ở Đà Lạt.

Nhưng với tình yêu văn học từ bé như một đam mê, một ước mơ, một mục tiêu để chinh phục…, Phong đã bước chân vào lĩnh vực văn chương. “Ai..i..i Việt Nam không..g..g..”, là cuốn sách thứ 8 của Phong và có thể thấy dấu ấn của một cây bút trẻ đầy nội lực.

Qua những trang viết có vẻ ngẫu hứng về đất và người, phong tục, tập quán, văn hóa, danh tích của 5 tỉnh, thành, như ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì, Y Tý (Lào Cai), trang phục người Dao Thanh Y (Quảng Ninh), rừng Pù Mát (Nghệ An), cây đàn Chapi của người Raglai (Ninh Thuận) và danh lam thắng cảnh cố đô Huế (Thừa Thiên-Huế), thấy rõ Phong có sự tinh tế, tỉ mỉ quan sát, dùng cả mọi giác quan để cảm nhận mọi thứ xung quanh mình bằng con mắt khám phá, làm quen, tiếp nhận, ghi nhận, ghi nhớ, và phả vào đó cảm xúc, viết nên những trang nhật ký, tường thuật chuyến du khảo một cách sinh động đầy thú vị, đầy sự yêu mến thân thiện nơi mình đang-vừa tới trải nghiệm.

Điều khác biệt với rất nhiều tác giả viết sách đề tài du khảo khác chỉ tả mà ít tìm hiểu, trong cuốn “Ai..i..i Việt Nam không..g..g..”, Đặng Thiên Phong không chỉ miêu tả hay trần thuật, mà còn tìm đến gốc tích cội nguồn của những ấn tích văn hóa, phong tục, tập quán…bản địa, cung cấp thêm cho người đọc nhiều thông tin, nhiều hiểu biết.

Từ tập cúng thần nước của người Hà Nhì, chiếc bánh đường của người Dao Thanh Y, hay nhạc cụ của người Raglai, người Thái, nhà của người H’Mông, đến trò chơi xăm hường cổ xưa, ẩm thực của kinh thành…

Một điểm khác nữa, Phong, qua trang viết của mình, còn gài vào thông điệp chân-thiện-mỹ trong cuộc sống. Như khi nói về việc đồ xôi, làm bánh của người phụ nữ Dao Thanh Y, Phong gài vào những đoạn viết chiêm nghiệm lối sống “chánh niệm”, đơn giản, chỉ như được hít thở không khí trong lành, được nhìn thấy một cảnh đẹp, được làm một công việc cho những người thân yêu… 

Phong chia sẻ: “Ai..i..i Việt Nam không..g..g.., như một tiếng rao thức tỉnh những người con đất Việt thêm yêu những miền đất lạ của đất nước… Cuốn sách mong sẽ truyền được thật nhiều cảm hứng, để những đôi chân ngóng đi được tiếp thêm nguồn sức mạnh vững chãi hơn trên những chặng du khảo mọi miền quê hương Việt Nam…”

AI…I…I… VIỆT NAM KHÔNG…G…G? - ảnh 2Nhà văn Đặng Thiên Phong (trái) chia sẻ về tác phẩm của mình với Nhà văn Hoài Hương. Ảnh: NVCC

Ngoài cuốn sách có thêm phần phụ lục hình ảnh, kèm theo còn là 30 bookmark in hình minh họa những nơi Phong “điểm danh” trong sách cùng trích đoạn một câu văn hay, một mong ước mà Phong tâm đắc. Đó cũng là cách để bạn đọc tác phẩm mới này của Phong tăng thêm phần thú vị mà sau khi khép sách lại, có thể là một dự định “xách balo lên và đi”…

Nhà văn trẻ Đặng Thiên Phong còn rất trẻ, và với nhiều ưu việt của người trẻ, Phong vẫn đang ấp ủ thêm nhiều tác phẩm với mong muốn “mang ngọn gió lành” lan tỏa cảm hứng tích cực đến mọi người./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu