282 bà con người Việt chạy nạn từ Ukraine lên máy bay hồi hương từ Ba Lan

Quang Dũng/VOV Paris
Chia sẻ
(VOV5) -Tất cả bà con người Việt đều hồi hộp chờ đợi giờ phút được đặt chân lên mảnh đất quê hương. 

Từ 6h sáng ngày 09/03, hàng trăm bà con người Việt đã có mặt tại sân bay quốc tế Frederic Chopin tại thủ đô Warsaw, Ba Lan, để làm thủ tục lên chuyến bay hồi hương - chuyến bay giải cứu đầu tiên sau nhiều ngày gian nan vất vả chạy nạn chiến tranh từ Ukraine sang Ba Lan. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi giờ phút được đặt chân lên mảnh đất quê hương.

Sảnh A-B của nhà ga đi quốc tế sân bay Frederic Chopin ở thủ đô Warsaw, Ba Lan ngay từ sáng sớm ngày 09/03 đã rất sôi động. Dù chuyến bay hồi hương do Chính phủ tổ chức dành cho bà con người Việt chạy nạn từ Ukraine phải đến 12h trưa (giờ địa phương) mới cất cánh nhưng với nhiều bà con, đêm trước đó là đêm không ngủ. Từ 4h sáng, các chuyến xe đã tập trung tại các địa điểm đưa đón có đông bà con tạm trú trong những ngày qua, như chùa Nhân Hoà, chùa Thiên Phúc hay một số địa điểm lưu trú của Hội người Việt tại Ba Lan nằm ở ngoại ô thủ đô Warsaw.  

282 bà con người Việt chạy nạn từ Ukraine lên máy bay hồi hương từ Ba Lan  - ảnh 1Bà con người Việt xếp hàng làm thủ tục.

6h30 sáng, công tác kiểm tra giấy tờ của bà con bắt đầu. Toàn bộ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã có mặt từ sớm, phân thành hai nhóm công việc. Một nhóm đọc danh sách những hành khách đã đăng ký và được phê duyệt, điểm danh những người có mặt, những người vắng mặt. Nhóm thứ hai phụ trách những hành khách không có đủ giấy tờ hợp lệ như hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Ngoài số lượng bà con có trong danh sách lên chuyến bay, rất nhiều người quen tại Ba Lan, đại diện Hội người Việt tại Ba Lan, các sinh viên tình nguyện tại Ba Lan cũng có mặt để hỗ trợ bà con xếp hàng vào các cửa làm thủ tục lên máy bay và kiểm tra an ninh.

         Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan, Nguyễn Hùng cho biết những ngày qua các cán bộ Đại sứ quán đã rà soát chặt chẽ, nhiều lần để đảm bảo chuyến bay không bỏ phí một ghế nào. Chuyến bay Bamboo QH9066 sẽ chở 282 bà con về nước. Dựa trên các tiêu chí xét duyệt ưu tiên, chuyến bay có 120 trẻ dưới 14 tuổi, có 15 cháu dưới 2 tuổi, 43 người cao tuổi và 21 người có bệnh nền, phụ nữ mang thai.   

282 bà con người Việt chạy nạn từ Ukraine lên máy bay hồi hương từ Ba Lan  - ảnh 2Kiểm tra thủ tục với các bà con thiếu giấy tờ

Đối với những hành khách được về trên chuyến bay đầu tiên, dù rất mệt mỏi nhưng tất cả đều có tâm trạng phấn chấn. Bế trên tay con gái 23 tháng tuổi, chị Hương, quê Thái Bình cho biết, dù đã vô cùng mệt mỏi sau nhiều ngày vất vả chạy nạn khỏi Ukraine và tá túc tại Ba Lan, nhưng giờ đây khi chuẩn bị được lên chuyến bay trở lại quê hương, chị vô cùng hồi hộp và biết ơn sự trợ giúp của bà con người Việt khắp nơi. Chị Hương chia sẻ: “Từ Ukraine sang đến đây vô cùng vất vả. Em đi từ Kharkov đến Lvov rồi sang Ba Lan. Sau khi sang Ba Lan, em đăng ký chuyến bay hồi hương. Bên Hội đoàn có nói là tạo điều kiện cho trẻ em và phụ nữ nên mẹ con em được ưu tiên về trước. Em rất hồi hộp. Sau bao thời gian di tản từ Ukraine sang đây rất gian nan nên em rất mong muốn sớm được về quê hương. Em rất cảm ơn cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã nhiệt tình giúp đỡ cộng đồng người Việt tại Ukraine”.

282 bà con người Việt chạy nạn từ Ukraine lên máy bay hồi hương từ Ba Lan  - ảnh 3Chị Hương và con gái

Có chung suy nghĩ đó, vợ chồng bác Bằng, quê ở Hải Phòng cho biết hai vợ chồng bác đăng ký rất thuận lợi vì là người cao tuổi được Nhà nước ưu tiên “Trước hết là xin cảm ơn Đảng và Chính phủ, các ban ngành, hiện tại là ở Ba Lan, một số doanh nghiệp đã hỗ trợ chúng tôi được trở về quê hương”.

282 bà con người Việt chạy nạn từ Ukraine lên máy bay hồi hương từ Ba Lan  - ảnh 4Bác Bằng

Ngay sau khi chuyến bay giải cứu đầu tiên từ Ba Lan kết thúc, dự kiến Chính phủ cũng sẽ có những chuyến bay tiếp theo để đưa bà con về nước.

282 bà con người Việt chạy nạn từ Ukraine lên máy bay hồi hương từ Ba Lan  - ảnh 5Chuyến bay QH 9066 do Bamboo Airways thực hiện

Đại sứ Nguyễn Hùng cho biết, số lượng bà con còn lại trong danh sách chờ rất nhiều nhưng Đại sứ quán cũng trấn an bà con rằng Đảng, Nhà nước sẽ sớm có những chuyến bay giải cứu tiếp theo và Đại sứ quán cùng các hội đoàn tại Ba Lan đã có sự chuẩn bị tốt để tổ chức thành công, thuận lợi các chuyến bay giải cứu tiếp ngay khi được phép. “Ngay từ đầu chúng tôi đã lên danh sách bà con có nguyện vọng về nước và hiện giờ đã có hơn 1000 người đăng ký tham gia các chuyến bay cứu trợ. Ngoài việc tổ chức chuyến bay đầu tiên, chúng tôi cũng luôn có kiến nghị, cập nhật danh sách, báo cáo về nước sớm tổ chức các chuyến bay tiếp theo và hy vọng sẽ sớm có chỉ đạo cụ thể về chuyến bay số 2, để đáp ứng mong mỏi của bà con đã rất vất vả trong quá trình sơ tán đến Ba Lan và cũng đã chờ đợi ở đây chục ngày rồi, để bà con sớm được về đoàn tụ với gia đình sau biến động lớn của xung đột tại Ukraine”.

282 bà con người Việt chạy nạn từ Ukraine lên máy bay hồi hương từ Ba Lan  - ảnh 6Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Hùng
 
 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu