Tết Việt – nỗi nhớ quê xa

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Nỗi nhớ cồn cào nhất, đau đáu nhất, da diết thẳm sâu nhất mỗi độ trời đất chuyển mùa sang năm mới là nhớ Tết. 

Tết Nguyên đán, từ bao đời nay đã trở thành nét đẹp văn hóa, là niềm mong đợi của mỗi người con đất Việt. Với những người xa xứ, đến dịp tết Nguyên đán, dù vẫn phải bận rộn lo toan công việc theo nhịp sống của nước sở tại, nhưng ai cũng cố gắng dành cho mình một khoảng riêng – là thời khắc để hướng về nguồn cội, để tận hưởng cảm giác ấm áp của giây phút đoàn viên, sum họp bên mái ấm gia đình. 

Chúng tôi xin chuyển đến quý vị nội dung cuộc Tọa đàm với chủ đề: Tết Việt – nỗi nhớ quê xa.
Tết Việt – nỗi nhớ quê xa - ảnh 1Các khách mời tại phòng thu của VOV

Nghe âm thanh Tọa đàm tại đây:

Các khách mời tham dự Tọa đàm:

-         Chị Bích Lan, Chủ tịch Hội phụ nữ VN tại Dresden, CHLB Đức

-         Chị Kim Thoa, Ủy viên Ban chấp hành Hội phụ nữ VN tại Ba Lan

-         Chị Liên Hồng, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ VN tại Tachov, CH Séc

“Có đi xa mới hiểu được lòng người xa xứ. Mọi người ở trong nước, dù đi công tác nơi đâu thì khi Tết đến cũng mong được trở về quê nhà, đẻ có một bữa cơm gia đình, có sự đoàn viên, hội tụ. Còn những người xa xứ như chúng tôi, sống xa quê lại càng đau đáu hướng về quê nhà, nơi có những người thân trong gia đình, có cha có mẹ. Và điều mong muốn hơn hết là có được một cái tết um vầy trên quê hương. Nhưng những gì mình mong muốn nhiều khi lại khác xa so với điều kiện sống và làm việc của chúng tôi nữa. Ngày trước, khi truyền thông còn hạn chế và khó khăn, giao thừa cũng không gọi được về nhà. Còn bây giờ cũng đỡ hơn rất nhiều vì dù không về được, chúng tôi có thể điện thoại, nhìn thấy người thân của mình đang quây quần bên mâm cơm tất niên. Những thời khắc như vậy làm cho tôi rất mủi lòng, càng nhớ nhiều hơn tới quê hương, gia đình của mình”.

“Cứ mỗi khi gần đến đến, tôi cũng như bà con người Việt ở Tachov ai cũng muốn sắp xếp thời gian để có thể về Việt Nam. Sống xa xứ, tình cảm lúc nào cũng thấy thiếu, nhất là dịp Tết vì ở nước sở tại đón tết khác với mình. Năm nay, sau mười mấy năm ăn tết xa quê, tôi thật may mắn khi được ở quê hương những ngày Tết. Vì thế mà trong lòng tôi vui lắm, bù đắp lại những cái tết xa quê ở xứ người”.

“Tôi không được đón một cái tết trọn vẹn trên quê hương vì ngày 28 Tết đã phải bùi ngùi xách vali lên máy bay trở lại Ba Lan vì công việc đang chờ đợi. 27 năm xa quê hương, chỉ có đúng năm ngoái là tôi được đón tết ở nhà với mẹ. Nhưng tôi cũng thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều người – những người không về Việt Nam được dịp này. Ít ra tôi cũng đã được hưởng không khí những ngày giáp Tết trên quê hương, được ăn cùng mẹ bữa cơm gia đình. Đó cũng là niềm hạnh phúc của tôi rồi!”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu