Lê Nguyễn Minh Phương: Hãy cứ sống và trao gửi yêu thương

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) -  Trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, PV, ĐTNVN trò chuyện với  Lê Nguyễn Minh Phương, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc về Tết cũng như những ước vọng Năm mới 2022.

Đến nay, dịch Covid-19 vẫn đang ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống đặc biệt với người Việt ở nước ngoài. Nếu như năm 2020, dịch bệnh khiến ai cũng bị động, chông chênh thì năm 2021 họ cũng xác định được tâm thế chủ động ứng phó và thích nghi tốt hơn với hoàn cảnh. Một mùa xuân mới lại đến, với dự cảm tốt lành, mọi người đều mong dịch bệnh chóng qua, để trở lại cuộc sống bình thường, để được sum hop gia đình và triển khai những dự án đang ấp ủ.

 Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:     

 PV: Xin chào Minh Phương, rất vui được gặp lại chị trong dịp đón Xuân mới này! Nhìn lại những gì đã qua, chị thấy mình đã nỗ lực như thế nào trong năm 2021?
Lê Nguyễn Minh Phương: Một năm qua, tôi vẫn đang tiếp tục tập trung vào việc giảng dạy và tư vấn cho sinh viên ở trường, tình hình Hàn Quốc vẫn luôn rất căng thẳng với số ca nhiễm vẫn cao mỗi ngày. Tuy nhiên, mọi việc của cuộc sống vẫn phải diễn ra bình thường, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn nên vẫn luôn nhắc nhở sinh viên dù đi làm hay đi học vẫn phải chú ý bảo vệ sức khỏe bản thân và tuân thủ các yêu cầu và quy định của Chính phủ về phòng chống dịch.
Lê Nguyễn Minh Phương: Hãy cứ sống và trao gửi yêu thương - ảnh 1Minh Phương là công dân Việt Nam đầu tiên trong số những người đang sinh sống tại Hàn Quốc được Thị trưởng Seoul trao tặng danh hiệu "Công dân danh dự Seoul".

Xét về những gì đã làm được của năm 2021, ngoài việc tiếp tục làm Giáo sư giảng dạy tiếng Hàn ở hệ Đại học của một trường Đại học, làm công việc radio host cho Đài KBS WORLD RADIO, phiên dịch tiếng Hàn tôi đã được bầu làm Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc kiêm Trưởng ban Đối ngoại và Truyền thông nhiệm kỳ 2021-2023.

Lê Nguyễn Minh Phương: Hãy cứ sống và trao gửi yêu thương - ảnh 2Lê Nguyễn Minh Phương

PV: Là Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, chị có thể cho biết những hoạt động mà Hội đã đồng hành thời gian qua cùng cộng đồng người Việt, cũng như hướng về trong nước để giúp bà con vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra?

Lê Nguyễn Minh Phương: Khi tình hình dịch bệnh diễn ra nghiêm trọng tại Hàn Quốc, rất nhiều hoạt động văn hóa của Hội đã không diễn ra được như dự kiến. Ngoài những chương trình quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine ở Việt Nam, năm ngoái, khi dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, chúng tôi đã phát động chương trình quyên góp gây quỹ cùng một số Hội ở Hàn Quốc như (Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội phụ nữ Việt Nam và nhiều hội đoàn ở các tỉnh thành, gửi về tiền mặt, vật phẩm, thiết bị y tế hỗ trợ bà con khó khăn. Chúng tôi còn tổ chức cuộc thi online như "Việt Nam trong tôi,". Đây là một sân chơi để người Việt Nam chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc đặc biệt về Việt Nam thời gian qua. Và, tiếp nối trao hành trình "Trao gửi yêu thương" tặng quà, động viên kịp thời người dân ở những khu cách ly và phong tỏa ở Việt Nam.

Gần Tết này, được sự tài trợ của một  Ngân hàng Hàn Quốc, Hội đã hỗ trợ, trao 110 phần quà cho người Việt có hoàn cảnh khó khăn. Đây chính là sự động viên chia sẻ, xoa dịu khó khăn cuộc sống và có niềm vui khi Tết đến Xuân về. Bên cạnh đó là những phần quà cảm ơn thành viên Ban chấp hành, suốt thời gian qua đã dành tâm huyết, sức lực, tiền của hỗ trợ tích cực cộng đồng.

Cùng với đó, Hội đã chia sẻ những thông tin kịp thời về phòng tránh dịch bệnh, về xuất nhập cảnh, công khai đường dây hotline để kịp thời hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của bà con. Năm 2021, Hội chưa thể tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập, hi vọng năm 2022 khi Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng tôi có thể kết hợp để có những sự kiện ý nghĩa hơn.

Tôi hi vọng lúc đó tình hình dịch Covid-19 được phần nào kiểm soát, để những chương trình, sự kiện do Hội tổ chức có được sự tham gia đông đảo, hỗ trợ, hưởng ứng nhiệt tình của bà con người Việt Nam mình tại Hàn Quốc.

Lê Nguyễn Minh Phương: Hãy cứ sống và trao gửi yêu thương - ảnh 3Minh Phương chụp ảnh cùng Đại sứ VN tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng và các thành viên Ban Đối ngoại - truyền thông, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc

PV: Cũng do bởi dịch bệnh Covid-19 mà thêm một năm nữa, Tết Nhâm dần năm nay, rất nhiều người Việt ở nước ngoài không thể về quê ăn Tết. Vậy, ở bên này, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc có hoạt động, chương trình, sự kiện để tạo sự phấn khởi, hào hứng cho bà con đón Năm mới không thưa chị?

Lê Nguyễn Minh Phương: Mọi năm những khi không được đón Tết ở Việt Nam thì cộng đồng người Việt vẫn có thể tham gia “Tết cộng đồng” là một chương trình gặp mặt chào Xuân do Đại sứ quán tổ chức. Tuy nhiên, vì dịch bệnh nên 2 năm nay hoạt động này không thể diễn ra. Tết năm ngoái, chúng tôi gói bánh chưng, làm ít bánh mứt như mứt gừng, mứt hạt sen để bớt nhớ không khí rộn ràng mỗi khi Tết đến ở Việt Nam. Sau khi nấu bánh chưng, chúng tôi mang bánh để tặng cho đồng nghiệp và bạn bè thân thiết để chia sẻ niềm vui Tết.

Vào đêm Giao thừa, ngoài việc mở ti vi xem Táo quân, chúng tôi còn gọi điện thoại cho bạn bè ở các nước và làm một “cầu truyền hình thu nhỏ” của riêng chúng tôi, cùng nhau kể chuyện năm cũ, mong ước cho một năm mới ai ai cũng khỏe mạnh và mau chóng được trở về thăm quê hương. Nhờ vậy mà cũng cảm thấy mùa đông Hàn Quốc đỡ lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Lê Nguyễn Minh Phương: Hãy cứ sống và trao gửi yêu thương - ảnh 4Hình ảnh trong chương trình phóng sự giới thiệu riêng về Minh Phương trên Đài truyền hình quốc gia KBS, Hàn Quốc. Ảnh nvcc

PV: Vâng, năm Tân Sửu sắp qua, Xuân Nhâm Dần 2022 đang tới, qua sóng Đài TNVN, chị có mong ước gì, cũng như gửi lời chúc Năm mới tới tất cả mọi người ở quê nhà Việt Nam?

Lê Nguyễn Minh Phương: Điều mong ước lớn nhất cho năm mới là mọi người trong gia đình và bạn bè của tôi luôn được bình an. Sau 2 năm sống chung với đại dịch và nhiều lần đón nhận những tin tức về sự ra đi đột ngột của những người quen, thật sự chẳng mong gì hơn ngoài việc biết được rằng tất cả mọi người đều đang bình an và mạnh khỏe.

Trải qua thời gian dài chống chọi và sống chung với đại dịch, có thể cuộc sống mỗi người sẽ chậm lại đôi chút, khó khăn sẽ kéo đến “nhiều chút”, nhưng chỉ cần còn có sức khỏe thì chúng ta sẽ lại có thể khắc phục những khó khăn để đón đầu những cơ hội mới trong năm mới.

Lê Nguyễn Minh Phương: Hãy cứ sống và trao gửi yêu thương - ảnh 5Minh Phương và các du học sinh Việt tại Hàn Quốc gói bánh chưng Tết

Ngoài ra, điều lớn nhất tôi cảm nhận được rõ hơn bao giờ hết sau thời gian qua là thời gian ở bên cạnh gia đình là điều rất quý giá. Vì vậy, trong năm mới, tôi đặt mục tiêu sẽ thu xếp công việc để có thể dành thêm thời gian cho những người thân của mình nhiều hơn, sống chậm lại một chút để cùng nhau có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ ở Hàn Quốc hơn.

PV: Vâng, xin cảm ơn chị. Nhân dịp Năm mới Nhâm Dần 2022, chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. .

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu